Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhớ miền nước lũ



khachviengtham
23-11-2007, 05:56 AM
nghe tin lũ lụt quê mình.
muốn về cho biết sự tình ra sao?
năm nay lụt lại lớn ghê.
trôi nhà trôi cửa đau thương quá chừng.
cứu trợ hai tiếng gọi chung.
giứp người trong lúc ngoặc nghèo này đây.
nhớ mới năm nào gần đậy
cấp về cho xã mấy bành.
xúm nhau ra lựa cái lành mạch chơi
rách hư đêm cấp cho dân
sọ vào tủi thân trách trời
cơ quang xí nghiệp tư nhân
cùng chung giứp sức cho dân đỡ đần
tiền thì tỉ nọ tỉ kia.
nhưng dân có được đồng nào ở đậu?

( t4)

tinhemlabienrong17
23-11-2007, 09:24 PM
quê bạn ở tận nơi nao
mà cơn nước lũ tràn vào đau thương
trách chi cái cõi đời thường
chữ tiền đã cướp chữ lương đi rồi
quê tôi mới bão đó thôi
nhà cửa ,đường xá hỡi ôi! chán chường
một lời nói giúp yêu thương
chở che để được bình thường ngày xưa
không nhà không cửa khổ chưa !
trách ai đây nhỉ? chuyện vừa xảy ra !