dollardden
23-11-2007, 04:02 AM
Thu !
Lai thêm lần nữa anh lên mạng để gửi cho em những dòng mà có lẽ anh có lấy hết can đảm của tất cả những thằng bạn anh cũng chưa đủ để anh nói với em. Anh rất vui khi nói chuyện với em, thực sự anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng mỗi khi em nói những câu yêu thương với anh. Nhưng anh biết rằng những lời đó không phải để dành cho anh, mặc dù chỉ là đùa vui nhưng anh vẫn mún nghe và cảm thầy vui vì điều đó.
Em hơn tuổi anh, anh biết đó là rào cản lớn để em có thể chấp nhận TC của anh, nhưng anh yêu em đó là thật lòng. Anh có thể bỏ qua mọi lời ngăn cản của gia đình và bạn bè( mặc dù họ chưa hề biết). Vậy còn ẹm, em có thể không. Anh biết, em đã nói không thích cùng và ít tuổi hơn, nhưng em không thể vì đó mà bỏ qua những gì ma anh dành cho em được, như vậy bất công vói anh lắm.
Lai thêm lần nữa anh lên mạng để gửi cho em những dòng mà có lẽ anh có lấy hết can đảm của tất cả những thằng bạn anh cũng chưa đủ để anh nói với em. Anh rất vui khi nói chuyện với em, thực sự anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng mỗi khi em nói những câu yêu thương với anh. Nhưng anh biết rằng những lời đó không phải để dành cho anh, mặc dù chỉ là đùa vui nhưng anh vẫn mún nghe và cảm thầy vui vì điều đó.
Em hơn tuổi anh, anh biết đó là rào cản lớn để em có thể chấp nhận TC của anh, nhưng anh yêu em đó là thật lòng. Anh có thể bỏ qua mọi lời ngăn cản của gia đình và bạn bè( mặc dù họ chưa hề biết). Vậy còn ẹm, em có thể không. Anh biết, em đã nói không thích cùng và ít tuổi hơn, nhưng em không thể vì đó mà bỏ qua những gì ma anh dành cho em được, như vậy bất công vói anh lắm.