Xem đầy đủ chức năng : ))) Thi Thơ Đối Đáp (((
*Star*
26-07-2005, 08:05 AM
Rồi 1 ngày em sẽ là của anh
Một giấc mơ ấp ủ bấy lâu rồi
Trong tim anh bây giờ như muốn nói
Em sẽ là của anh và mãi là của anh !
Nàng tiên USA
26-07-2005, 08:12 AM
Trai tim này, em vô tình và lạnh giá
chẳng hè yêu, cũng sẽ chẳng yêu ai
anh ơi hãy wen đi ý định đó
ko thôi thì, người đau khổ sẽ là anh!!!!!!!!!
*Star*
26-07-2005, 08:18 AM
Trái tim em lạnh giá vô tình
Nhưng anh biết em có tấm lòng chung thủy
Anh mong em sẽ là người thấu hiểu
Trái tim anh nay muốn có em trong !
Nàng tiên USA
26-07-2005, 08:29 AM
Nếu anh muốn vậy em ko cảng
sẽ có một ngày anh hiểu ra
em chỉ là 1 cô bé nhóc
chẵng hiểu chẳng biết gì về yêu!!
Anh ơi ta chỉ wen trên mạng
sao anh lại nói muốn cua em
bé này chẳng thích ai lừa bé
nhất là đối với chữ tình yêu
Nếu anh muốn cua gì đó thì thử đi
em đây nói trước sẽ vô tình
xin anh đừng trách em lạnh giá
vì trái tim em chết từ lâu!!!!!!!
*Star*
26-07-2005, 08:40 PM
Không có gì cản được 1 tình yêu
Tình yêu anh nay đã chín muồi :lol:
Em không hiểu do em còn chưa hiểu
Rồi 1 ngày em sẽ hiểu ra thôi
Anh biết , anh em mình quen nhau trên mạng
Em nghĩ rằng tình yêu trên mạng không có thật hay sao?
Đối với anh 2 chữ " tình yêu " kô thể đùa được
Sao em lại thơ ngây nói ra điều này
Hehe , anh sẽ yêu em cho đến lúc
không còn mặt trời không có mặt trăng
Trên trái đất không còn sự sống
Lúc đó tình yêu anh dành cho em sẽ không còn ...
macanh
26-07-2005, 11:11 PM
Chà 1 mà đối đáp với hai cơ à lợi hại quá ta !!!!!!!!
Dù biết lòng em khó chấp nhận
nhưng anh tin rằng anh có đủ kiên nhẫn
để 1 ngày chúng ta cùng sánh đôi bên nhau
để 1 ngày em là của anh mãi mãi .....
forever....................
Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-07-2005, 12:55 AM
lòng ko nhận nhưng tình thơ đã gởi
mắt nhìn nhau như ngàn lời muốn trao
ánh tình yêu ôi chiếu sáng nhiệm màu
trong đêm tối ngọn sóng trào em hỡi
cobenghichngom_1
27-07-2005, 03:05 AM
biết tình yêu như đại dương xanh thẵm
luôn dạt dào như khút hát tình thơ
nhưng em còn dạy khờ nhỏ bé
chưa bao giờ dám nghĩ đến tình yêu
*Star*
27-07-2005, 07:43 AM
E hèm..
Em phải yêu và em phải yêu
Trái tim em lạnh giá ư !?
Đã đóng băng chưa nè
Anh sẽ ấp ủ làm ấm trái tim em
Em yêu anh nhé ( có ai chả lời câu này kô??)
hehe
Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-07-2005, 08:08 AM
biết tình yêu như đại dương xanh thẵm
luôn dạt dào như khút hát tình thơ
nhưng em còn dạy khờ nhỏ bé
chưa bao giờ dám nghĩ đến tình yêu
thật ko em vậy còn ánh mắt đó
gởi trao anh cùng những dòng hẹn hò
và nụ cười trong gió nhẹ thoi đưa
mang hồn anh về nơi xa xưa ấy
Randeokinh
27-07-2005, 11:37 AM
Trai tim này, em vô tình và lạnh giá
chẳng hè yêu, cũng sẽ chẳng yêu ai
anh ơi hãy wen đi ý định đó
ko thôi thì, người đau khổ sẽ là anh!!!!!!!!!
Trái tim em dẫu vo tình lạnh giá,
Tựa băng hà của vùng đất cực Nam.
Anh vẫn tới như một người thám hiểm,
Để khơi nguồn ấm áp trái tim em.
Anh vẫn đến dẫu thân anh hóa đá,
Hay tim anh phải ngừng đập vì băng.
Anh vẫn quyết đem tinh yêu cháy bỏng,
Hiến dâng em những hơi ấm của tình anh!
tranxuanbach
27-07-2005, 08:47 PM
Xin đừng dùng lời vô ý thức trong này!Hãy học những người cùng nói trong này đi!
hoang hon mau tim
28-07-2005, 03:32 AM
tim em băng giá tự khi nào
tình anh liệu có đổi thay được gì
hay rồi chỉ đến rồi lại đi
làm tim em càng băng giá
tình yêu ngàn đời em sợ
sợ vướng vào mang nỗi ưu tư
làm sao biết lòng anh chân thật
hay cũng phủ phàn như bao kẻ kia
thôi anh ơi đừng nên mạo hiểm
để ưu sầu cho hai con tim
tình yêu đến rồi đi như mộng
thì thôi đưng vướng bận làm chi
me kiep chet tiet yeu voi dương la cai quai gi qua tam thương
Bạn cẩn tậng cái MIỆNG CỦA BẠN đó
Nàng tiên USA
28-07-2005, 01:10 PM
Anh hãy để tim em dc chết
vì tình yêu chẳng đến với em
vì ko ai trao em tình thật
chẳng có ai sẽ rung động dc em!!!
Anh sẽ ko yêu em thật lòng
thì sao em đây yêu anh dc
thì sao em trao tình cho anh
phải làm sao em co thể tin
rằng anh đây em thật hay giởn!!!
Anh wen em chỉ qua trên mạng
anh chưa từng gập dc em
sao đã nói yêu em vội vã
anh chưa hiểu chưa biết gì về em!!
minhtuankg
29-07-2005, 07:10 AM
hi các bạn làm hây quá
http://i21.photobucket.com/albums/b282/minhtuanurl/6bcbef48.jpg
Randeokinh
29-07-2005, 07:33 AM
Anh hãy để tim em dc chết
vì tình yêu chẳng đến với em
vì ko ai trao em tình thật
chẳng có ai sẽ rung động dc em!!!
Anh sẽ ko yêu em thật lòng
thì sao em đây yêu anh dc
thì sao em trao tình cho anh
phải làm sao em co thể tin
rằng anh đây em thật hay giởn!!!
Anh wen em chỉ qua trên mạng
anh chưa từng gập dc em
sao đã nói yêu em vội vã
anh chưa hiểu chưa biết gì về em!!
Đừng như thế anh xin em chớ vậy,
Tình anh đây chân thật nhất trần gian.
Nó trong sáng như pha lê băng giá,
Nhưng ấm áp tựa ngọn lửa màu hồng.
Hai chúng ta tuy chưa từng gặp mặt,
Nhưng tâm tư như đã thuộc về nhau.
Nếu gặp mặt chỉ là yêu dáng vẻ,
Nhưng bây giờ anh đã nói yêu em.
Bởi anh thấy tấm lòng em hiều dịu,
Tựa cơn mưa tưới mát khắp nhân gian.
Em thánh thiện như thiên thần bé nhỏ,
Đem tình yêu sức sống đến cho anh!
Em đừng nghĩ lời yêu là vội vã,
Bởi nói yêu anh đã nghĩ rất nhiều.
Anh có thể chưa biết gì em thật,
Vậy xin em hãy bày tỏ anh tường!
Bang_chủ_cái_bang
29-07-2005, 04:49 PM
gió vàng xưa đã hắt hiu
anh đi xin đừng quay về lặng yên
để tình ai vẫn trong mơ
để một mối tình dại khờ mà thôi
Bên trang nhật ký đời đau đớn
Ai biết được gì lúc ban sơn
Nói yêu đâu đó rồi đâu hỡi
Bỏ ai giữa đời gió chơi vơi
Bang_chủ_cái_bang
29-07-2005, 05:08 PM
một đời nhật ký tên người
mà sao trăm mảnh chẳng cười được bao
đêm dài em thức lao xao
để cho nỗi sầu bao nhiêu mà cùng
minhtuankg
31-07-2005, 08:51 PM
Tại sao em nở phụ lòng anh
+)êm ngày thao thức nhớ thương hoài
Nay anh dã ghi vào nhật ký
+)ể nổi sầu vẩn mãi còn bên anh
Trong nhưng dêm dài thao thức
Chỉ mong ước dược nhìn thấy em thôi
http://i21.photobucket.com/albums/b282/minhtuanurl/225029.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b282/minhtuanurl/225029.jpg
tinhyeuvinh_cưu_1988
31-07-2005, 09:32 PM
trich nguyên văn bởi Nàng tiên USA
Trai tim này, em vô tình và lạnh giá
chẳng hè yêu, cũng sẽ chẳng yêu ai
anh ơi hãy wen đi ý định đó
ko thôi thì, người đau khổ sẽ là anh!!!!!!!!!
____________
trái tim em dù có băng giá ,hay vô tình
thì anh là ngọn lửa giữa tận cùng cực nam.
sưởi ấm tim em,cho tâm hồn em rộng mở,
để hơi thở của anh,hòa quyện hơi thở em.
*Star*
05-04-2006, 02:13 AM
Các nhà thơ lớn của HHT đâu hết rồi? Nhào vô nữa đi !! :type:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.