PDA

Xem đầy đủ chức năng : .....???.....



l.o.v.e
23-11-2007, 01:50 AM
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng Cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng Cu nối tiếp thằng Cu ra đời
:fi:

Mạn phép khoá lại đề tài.
Ở box lá cải chỉ post thơ do chính bạn sáng tác, ko post thơ cóp nhặt.

Thằng_giang_hồ
23-11-2007, 12:48 PM
bóc tem...bóc tem :im: mình em đọc thôi nhé :hihi:

Đông đến cho mưa phùn lạnh giá
Cho bong bóng vỡ tan
Cho anh một nỗi khát khao mong chờ
Nào ngờ em đã hai Cu vậy trời
:so_funny:

Thôi thì anh cám ơn trời
Được trâu được nghé còn gì muốn hơn
Đơm trầu cánh phượng em ơi
Mo cau anh ngả , chúng ta xum vầy
:so_funny:

l.o.v.e
24-11-2007, 01:05 AM
em về bán nhà cưói anh nha

Thằng_giang_hồ
24-11-2007, 09:59 AM
em về bán nhà cưói anh nha

:so_funny:
Nhà em cứ để đó đi
Giang hồ anh vẫn lông bông thế này
Thôi thì cứ mỗi thu sang
Anh về thăm bé, bé nhè thằng cu
Cho dù anh có đi tu
Anh đây vẫn nhớ Bu mình con thơ

:so_funny:

vnt
24-11-2007, 07:00 PM
anh dây chẳng chút buồn phiền
trăm cu anh cũng chẳng sợ huống hì hai cu
mới hai cu vẫn còn xài
thêm dăm cu nữa anh chuồn em nuôi

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 07:33 PM
... mấy cha nôj. naj`..................... tham we' ta.............:haha: :haha: :haha: :botay:

l.o.v.e
25-11-2007, 03:52 AM
[QUOTE=Thằng_giang_hồ;3655290]:so_funny:
Nhà em cứ để đó đi
Giang hồ anh vẫn lông bông thế này
Thôi thì cứ mỗi thu sang
Anh về thăm bé, bé nhè thằng cu
Cho dù anh có đi tu
Anh đây vẫn nhớ Bu mình con thơ

:so_funny
Thu này anh về thăm em
Thu sau em lại bồng con ra chờ
Mười năm lặn lội giang hồ
Mười năm nhìn lại em mười thằng Cu

Thằng_giang_hồ
26-11-2007, 03:50 PM
thôi thì anh cũng đi tu
Tu này tu hú , chúng mình có nhau
Hai năm sau chót thêm thằng
Anh ngồi thổi phát , đội hình ra sân

:so_funny: :vui: :vui: :vui: :vui:

Bu còn thương tiếp anh đành chiều bu
thêm dăm ba con bé khóc nhè càng hay
mai này chúng nó ra sân
còn thêm có đứa phất cờ hò reo

:so_funny: :so_funny:

l.o.v.e
27-11-2007, 04:17 AM
Chà chà ! ông này tham wa'
Lấy chồng như anh hao mòn sức trẻ
Thà ko đẻ hơn có chồng như anh

love_chippro_forever
27-11-2007, 10:25 AM
anh ơi nhớ lấy câu này
anh mà tham quá có ngày thành thâm...:so_funny: :so_funny:

( đẻ j` mà đẻ kjnh zay chaj`)

vnt
27-11-2007, 07:59 PM
thằng kia sao cứ xúi người
con kia muốn đẻ sao mày cứ ngăn

Thằng_giang_hồ
27-11-2007, 08:15 PM
Không đẻ?ừ , chúng mình còn son
Mai sau chúng mình, ra đình ở sao?
Chao nhau một chút hương nồng
Chồng thêm một chút nghĩa tình đi em

:so_funny: :vui::vui:vui::vui:

vnt
27-11-2007, 11:19 PM
thằng này mày cứ xúi hoài
con tê ưng đẻ sao mày cứ ngăn

l.o.v.e
28-11-2007, 04:06 AM
mấy chàng ăn nói vô duyên
sau này ế vợ thì đừng có than
có ế thì nhớ đến em
em đây sẵn tiện cho chàng mấy cu

vnt
28-11-2007, 10:35 PM
anh ế rồi em ơi
nếu em đã tiện anh qua ở nhờ
em ơi đừng bắt anh chờ
lỡ qua tuổi trẻ biết làm sao đây

kimanhvang
29-11-2007, 04:38 AM
bó tay rồi không còn nói được chi
có muốn thì cũng từ từ nghe không
kẻo mà lại khổ đời con
đời cha ăn mặn đời con đau đời !

l.o.v.e
30-11-2007, 09:23 AM
em sẽ ko để anh chờ
thôi thì cứ thế cho anh ở nhờ
nhờ gì em cũng chịu mà
nhờ đẻ mấy đứa em đây cũng chiều

gjrl_hp_xjnhgaj
01-12-2007, 07:31 AM
Trời mấy anh dê quá à
Em sợ anh đừng có mà sang đây
Sang đây em méc u thầy
Hơi đâu mà đẻ 1 bầy thằng quỷ như anh

Thằng_giang_hồ
02-12-2007, 11:13 AM
Em ơi , cố đẻ cho nhiều
Rồi chiều hai đứa gọi con một hồi
Kẻng kêu hai tiếng vô nồi
Kêu ba một tiếng , ngủ ngon hỡi bầy
Bấy giờ thấy kẻng đôi ta
Sang năm thêm đứa , cho nhà thêm vui
:vui::vui::vui::vui: :so_funny:

vnt
02-12-2007, 06:00 PM
hai đứa sao gọi là nhiều
thêm mươi đứa nữa thêm thành mười hai
mười hai luyện tập thi tài
trở thành đội bóng rất giàu tiềm năng
tiềm năng cứ thế gia tăng
mẹ thì cứ đẻ con thì cứ chơi

l.o.v.e
03-12-2007, 04:21 AM
hjhj kinh wa' mấy anh cứ chọc em hoài thôi ko đùa nữa đâu về nhà kiu ba mẹ wa nhà dắt em về đi