kentasy
23-11-2007, 01:22 AM
Hiếu ơi, sự thực thì hiện giờ anh cũng đã hết bùn rùi, đừng có trách sao anh lại mau hết bùn như vậy, trong khi em còn khóc nha, anh phải vui lên chứ, để em cũng vì vậy mà mau quên chuyện buồn đó đi
Lúc tối, khi nghe em nói như vậy, anh thực sự không tin vào tai mình nữa, "anh sẽ suy nghĩ"-- anh phải nói như vậy, bởi vì anh không còn lời nào để nói cả.Làm sao em có thể nói ra được như vậy cơ chứ, làm sao anh có thể bỏ em được mà em lại hỏi chứ, anh yêu em mà.
Hiếu biết không, lúc tối khi anh về, anh rất buồn, anh không sao ngủ được, vậy là anh ngồi đó, với căn phòng lạnh lẽo, ngồi mà suy nghĩ, ngồi mà nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.Rồi trong tâm trạng đó, anh đã viết cho em 1 lá thư,khi viết xong lá thư thì đã hơn 4h sáng, hix
buồn ngủ chít được........
Khi trưa, sau khi chat xong với em, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm quá, 1 cảm giác thật là vui sướng, vậy là mình sẽ xem như không có chuyện gì cả, để tiếp tục yêu nhau, không để kết thúc khi 1 Tình yêu mới chớm nở
Hiếu ơi, đừng bao giờ vì những khó khăn trong cuộc sống mà từ bỏ Tình yêu 1 lần nữa nha Hiếu, mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những gì trở ngại để đến với nhau
Sắp phải đi thực tập rùi, anh mong sao cho được cái bằng Khá để mà Liên thông lên rùi học tiếp với em, chứ hiện giờ anh chưa muốn đi làm, anh vẫn còn thích đi chơi lắm, hi hi
Anh yêu em, sẽ yêu em và mãi mãi chỉ 1 mình em mà thôi.
Mong rằng em sẽ login vào 4rum này, để có thể hiểu anh hơn, mà hình như, sau chuyện này thì mình hiểu nhau hơn thì phải, phải không em
Lúc tối, khi nghe em nói như vậy, anh thực sự không tin vào tai mình nữa, "anh sẽ suy nghĩ"-- anh phải nói như vậy, bởi vì anh không còn lời nào để nói cả.Làm sao em có thể nói ra được như vậy cơ chứ, làm sao anh có thể bỏ em được mà em lại hỏi chứ, anh yêu em mà.
Hiếu biết không, lúc tối khi anh về, anh rất buồn, anh không sao ngủ được, vậy là anh ngồi đó, với căn phòng lạnh lẽo, ngồi mà suy nghĩ, ngồi mà nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.Rồi trong tâm trạng đó, anh đã viết cho em 1 lá thư,khi viết xong lá thư thì đã hơn 4h sáng, hix
buồn ngủ chít được........
Khi trưa, sau khi chat xong với em, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm quá, 1 cảm giác thật là vui sướng, vậy là mình sẽ xem như không có chuyện gì cả, để tiếp tục yêu nhau, không để kết thúc khi 1 Tình yêu mới chớm nở
Hiếu ơi, đừng bao giờ vì những khó khăn trong cuộc sống mà từ bỏ Tình yêu 1 lần nữa nha Hiếu, mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những gì trở ngại để đến với nhau
Sắp phải đi thực tập rùi, anh mong sao cho được cái bằng Khá để mà Liên thông lên rùi học tiếp với em, chứ hiện giờ anh chưa muốn đi làm, anh vẫn còn thích đi chơi lắm, hi hi
Anh yêu em, sẽ yêu em và mãi mãi chỉ 1 mình em mà thôi.
Mong rằng em sẽ login vào 4rum này, để có thể hiểu anh hơn, mà hình như, sau chuyện này thì mình hiểu nhau hơn thì phải, phải không em