v_anh
22-11-2007, 08:53 PM
Sài Gòn những ngày xe lạnh. Cái lạnh như xé vào lòng nó sâu hơn, mạnh hơn. Ai đó nói nó khùng không nhỉ khi tối nào trời xe lạnh cũng lững thững đi bộ ra ngoài dù là trời đã lảng sang đêm rồi, dù xung quanh nơi nó sống mọi người đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ.Dù xung quanh chỉ có một mình. Có ai nói nó điên không nhỉ khi Sài Gòn những ngày xe lạnh mọi người muốn ngủ nướng bởi lạnh mà. Nhưng nó thì khác mới sớm tinh sương đã ra khỏi nhà chỉ để cảm được cái lạnh của Sài Gòn _những cái lạnh bất chợt và hiến hoi quá_Nó tự nhủ.Ai nói rằng Sài Gòn lớn nhỉ_Sài Gòn lớn sao mà không không chứa nổi trái tim nó nhỉ.Ai nói rằng Sài Gòn nhỏ nhỉ_ Sài Gòn nhỏ sao mà lòng nó lại thênh thang thế nhỉ.Sài Gòn nó yêu Sài Gòn không nhỉ? Không biết nữa, hai năm học xa nhà những nỗi nhở hình như đã xoá nhoà mọi thứ thì phải.Nó vô tâm ích kỉ hay cố chấp nhỉ vô tâm trước mọi thứ hay cố chấp với thứ tình cảm mà nó mang theo khi xa nhà nhỉ.Nó vốn mạnh mẽ lắm mà, mạnh mẽ để trở thành kẻ máu lạnh của lớp học của nó ngày ấy.Mọi ngưòi nói nó thế nhưng chẳng ai thấy đựơc những giọi nứơc mắt lăn dài trên má khi nó quay đi, chắng ai thấy nó khóc ngay cả khi lên tàu.Mọi ngưòi nói nó có hối hận không khi không chọn Hà nội để học mà lại tới một nơi xa xôi thế. Mọi ngưòi nói nóhãy từ bỏ đi để trở về bên gia đình bên bạn bè . Mọi ngưòi nói nó là mẹ nó vẫn khóc khi nhắc về nó bà luôn nhớ tới nó.Nó chỉ cười lúc nào cũng cười vì nó biết đó là con đường mà nó đã lựa chọn và vì những giọt nứơc mắt luôn chảy ngược vào trong và vì không phải nó là đứa máu lạnh như mọi người vẫn nghĩ và vì nó không phải là kẻ vô tâm hay hững hờ.Nó yêu mọi người, yêu tất cả ngay cả khi nó quay lưng lại với mọi người. Sài Gòn vẫn cứ lạnh thì phải.Hôm qua có ngưòi nói nó là thật ngốc khi nó hét to ước gì Giáng Sinh năm nay lạnh hơn năm ngoái nhỉ?