†¤ Lạc Lối ¤†
22-11-2007, 05:06 PM
4ever
Mỉm cười,
Khe khẽ hát
Bình yên
Chợt
Nhận ra
Hư vô
Chợt
Ngẫm ra
Gì đó chực chờ đến
Nuốt chửng
Cơn mê dài
Em sợ
Loay hoay...........
Loay hoay...........
Em vùng vẫy
http://img217.imageshack.us/img217/8921/crypr8.jpg
Cơn mưa vội vã cuối mùa, kéo theo chút nắng miên man.
Cái nóng hầm hập, bờ môi khô
Kéo em vào mộng mị
Em ngủ nhiều, em cười nhiều
Bâng quơ 1 cái j đó không thành hình
Sốt …em lả người đi
http://img252.imageshack.us/img252/2162/123lq5.jpg
Theo cái jó mùa hanh hao
Mùa ĐÔNG, kéo theo cái tháng 10 – em tròn 19 …rồi cũng thôi đong đưa
Tự nhiên mê sảng lại đi tìm chút niềm nhớ
Để rồi chợt khoé mi cay
Ơ! Lại điên nữa rồi, trống rỗng
http://img252.imageshack.us/img252/5955/aaaajc1.jpg
Thôi nhé, thôi em nhé,
Mắt thôi còn mở, nhắm mắt lại mà ngủ 1 giấc dài
Ngày mai, ngày mai …lại vòng quay, quay tròn
Những cảm xúc bơ vơ tìm nơi níu lại, có đôi khi lại chạy trốn vô chừng
http://img252.imageshack.us/img252/3219/ddfi0.jpg
Này, ÔM em nhé!!
Này, HÔN em nhé!!
Dìu dịu ngọt ngọt
http://img513.imageshack.us/img513/9083/thsigpic1281207bq0.jpg
Đang đọc Tiếng kêu của Châu Ngư, thích 1 đoạn nói về tình yêu, tình yêu của Châu Ngư dành cho Trần Thanh – 1 người thợ điện bình thường “Tôi không cần người khác làm gì cho tôi, tôi chỉ cần tình yêu, là thứ tình yêu mà tôi có thể dễ dàng cảm nhận được, tôi thích những người đàn ông có thể bộc lộ ra tình yêu. Nếu tình yêu là giấu kín, tôi sẽ nghi ngờ, rồi lo sợ, rồi hoài nghi có lẽ không có tình yêu..” - 1 thứ lí tưởng tình yêu, 1 sự xác định rõ ràng, 1 thứ tình yêu mãi mãi dành cho 1 người đã chết. Đó là tình yêu của Châu Ngư, đau đớn đến tột cùng “Mặt cô bị đớn đau rửa sạch bong, làm cô có vẻ không giống một người còn sống, mà có vẻ như một người chết đã lâu, để người thân nhớ nhung mãi…người đàn bà đang khóc tan nát lòng, cả người cô như bị thả chìm vào trong biển khóc than, hàng nghìn hàng vạn bông Bạch ngọc lan và Bách hợp bị gió dạt vào nhau run rẩy khắp khu mộ địa, phảng phất như ai oán khóc với người đàn bà ..”.
Và đan xen đó là tình yêu của Trung Sơn – 1 anh chàng lái taxi đem lòng yêu Châu Ngư “Cho đến một lúc nào trong đêm đó , khi Trung Sơn cảm thấy mình hút thuốc trước mặt cô cũng là một tội ác, lúc đó anh biết mình đã hoàn toàn thật sự yêu người đàn bà này rồi” Nhưng “người còn sống thua người đã chết” …anh thua cái hôn ngọt lịm mà anh không thể nào có với Châu Ngư như của Trần Thanh.
Truyện đã được dựng thành phim "Chuyến tàu của Châu Ngư" - nói về một chuyến đi bất tận trên chuyến tàu, ví như thời gian yêu của cô gái Châu Ngư, ghé qua mỗi ga là một người đàn ông. Một phụ nữ đẹp hiện đại, nội tâm giàu có và nhạy cảm (Củng Lợi đóng), song không thể tìm ra người đàn ông bắt kịp cô trong những khoảng khắc sống đáng giá nhất, thế là cô Châu Ngư lại đi. Người tình đầu tiên của Châu Ngư là một nhà thơ kiêm trông coi thư viện, còn người tình cuối cùng là một anh hoạn lợn. Song anh hoạn lợn biết nói một câu cay đắng như thế này: "Trong lòng có thì em có, còn trong lòng không có thì em tìm mãi cũng không bao giờ có được!". Châu Ngư khắc khoải và không tìm được một tình yêu thuần khiết, không vị kỷ, đã chết trên chính dòng sông mà ngày xưa, khi cô tổ chức đêm thơ cho Trần Thanh mà chẳng có khán giả nào đến, Trần Thanh đã vứt toàn bộ bản thảo những thơ tình của Trần Thanh xuống đó.
Chương 23, rốt cuộc Trần Thanh và Châu Ngư có fải là tình yêu hay không? Hay là như lời Lý Lan nói: " có hai loại đàn bà, hoặc có thể nói là có hai loại tình yêu, một loại đàn bà cứ tưởng yêu bản thân mình chính là tình yêu, thực ra là chiếm hữu, cô ta rất yêu thứ đồ vật đó, cho nên cô ta tất phải có được anh ta, chỉ thế mà thôi. Loại đàn bà này chỉ có thể có được tình yêu trong tưởng tượng, bởi trái tim đàn ông không tìm thấy được sự an ủi ở cô ta; Còn một thứ tình yêu khác, là yêu tâm hồn của người kia, cùng vui sướng cùng đau khổ với họ, nhưng không nhất định là phải chiếm lấy anh ta, cho dù anh ta không thể ở cùng bên, thậm chí không yêu cô ta, cô ta vẫn không bao giờ thay đổi tình yêu với anh ta, bởi tình yêu không phải là một cuộc đổi chác sòng phẳng, loại đàn bà này yêu là yêu thật, và cái họ nhận lại cũng là yêu thật." Trần Thanh ngoại tình với Lý Lan, tình yêu của Trần Thanh đối với Châu Ngư hình như chỉ là sự thông cảm, ngoài nỗi đau không cảm nhận được j hơn.
Nghẹn ngào ...
Mỉm cười,
Khe khẽ hát
Bình yên
Chợt
Nhận ra
Hư vô
Chợt
Ngẫm ra
Gì đó chực chờ đến
Nuốt chửng
Cơn mê dài
Em sợ
Loay hoay...........
Loay hoay...........
Em vùng vẫy
http://img217.imageshack.us/img217/8921/crypr8.jpg
Cơn mưa vội vã cuối mùa, kéo theo chút nắng miên man.
Cái nóng hầm hập, bờ môi khô
Kéo em vào mộng mị
Em ngủ nhiều, em cười nhiều
Bâng quơ 1 cái j đó không thành hình
Sốt …em lả người đi
http://img252.imageshack.us/img252/2162/123lq5.jpg
Theo cái jó mùa hanh hao
Mùa ĐÔNG, kéo theo cái tháng 10 – em tròn 19 …rồi cũng thôi đong đưa
Tự nhiên mê sảng lại đi tìm chút niềm nhớ
Để rồi chợt khoé mi cay
Ơ! Lại điên nữa rồi, trống rỗng
http://img252.imageshack.us/img252/5955/aaaajc1.jpg
Thôi nhé, thôi em nhé,
Mắt thôi còn mở, nhắm mắt lại mà ngủ 1 giấc dài
Ngày mai, ngày mai …lại vòng quay, quay tròn
Những cảm xúc bơ vơ tìm nơi níu lại, có đôi khi lại chạy trốn vô chừng
http://img252.imageshack.us/img252/3219/ddfi0.jpg
Này, ÔM em nhé!!
Này, HÔN em nhé!!
Dìu dịu ngọt ngọt
http://img513.imageshack.us/img513/9083/thsigpic1281207bq0.jpg
Đang đọc Tiếng kêu của Châu Ngư, thích 1 đoạn nói về tình yêu, tình yêu của Châu Ngư dành cho Trần Thanh – 1 người thợ điện bình thường “Tôi không cần người khác làm gì cho tôi, tôi chỉ cần tình yêu, là thứ tình yêu mà tôi có thể dễ dàng cảm nhận được, tôi thích những người đàn ông có thể bộc lộ ra tình yêu. Nếu tình yêu là giấu kín, tôi sẽ nghi ngờ, rồi lo sợ, rồi hoài nghi có lẽ không có tình yêu..” - 1 thứ lí tưởng tình yêu, 1 sự xác định rõ ràng, 1 thứ tình yêu mãi mãi dành cho 1 người đã chết. Đó là tình yêu của Châu Ngư, đau đớn đến tột cùng “Mặt cô bị đớn đau rửa sạch bong, làm cô có vẻ không giống một người còn sống, mà có vẻ như một người chết đã lâu, để người thân nhớ nhung mãi…người đàn bà đang khóc tan nát lòng, cả người cô như bị thả chìm vào trong biển khóc than, hàng nghìn hàng vạn bông Bạch ngọc lan và Bách hợp bị gió dạt vào nhau run rẩy khắp khu mộ địa, phảng phất như ai oán khóc với người đàn bà ..”.
Và đan xen đó là tình yêu của Trung Sơn – 1 anh chàng lái taxi đem lòng yêu Châu Ngư “Cho đến một lúc nào trong đêm đó , khi Trung Sơn cảm thấy mình hút thuốc trước mặt cô cũng là một tội ác, lúc đó anh biết mình đã hoàn toàn thật sự yêu người đàn bà này rồi” Nhưng “người còn sống thua người đã chết” …anh thua cái hôn ngọt lịm mà anh không thể nào có với Châu Ngư như của Trần Thanh.
Truyện đã được dựng thành phim "Chuyến tàu của Châu Ngư" - nói về một chuyến đi bất tận trên chuyến tàu, ví như thời gian yêu của cô gái Châu Ngư, ghé qua mỗi ga là một người đàn ông. Một phụ nữ đẹp hiện đại, nội tâm giàu có và nhạy cảm (Củng Lợi đóng), song không thể tìm ra người đàn ông bắt kịp cô trong những khoảng khắc sống đáng giá nhất, thế là cô Châu Ngư lại đi. Người tình đầu tiên của Châu Ngư là một nhà thơ kiêm trông coi thư viện, còn người tình cuối cùng là một anh hoạn lợn. Song anh hoạn lợn biết nói một câu cay đắng như thế này: "Trong lòng có thì em có, còn trong lòng không có thì em tìm mãi cũng không bao giờ có được!". Châu Ngư khắc khoải và không tìm được một tình yêu thuần khiết, không vị kỷ, đã chết trên chính dòng sông mà ngày xưa, khi cô tổ chức đêm thơ cho Trần Thanh mà chẳng có khán giả nào đến, Trần Thanh đã vứt toàn bộ bản thảo những thơ tình của Trần Thanh xuống đó.
Chương 23, rốt cuộc Trần Thanh và Châu Ngư có fải là tình yêu hay không? Hay là như lời Lý Lan nói: " có hai loại đàn bà, hoặc có thể nói là có hai loại tình yêu, một loại đàn bà cứ tưởng yêu bản thân mình chính là tình yêu, thực ra là chiếm hữu, cô ta rất yêu thứ đồ vật đó, cho nên cô ta tất phải có được anh ta, chỉ thế mà thôi. Loại đàn bà này chỉ có thể có được tình yêu trong tưởng tượng, bởi trái tim đàn ông không tìm thấy được sự an ủi ở cô ta; Còn một thứ tình yêu khác, là yêu tâm hồn của người kia, cùng vui sướng cùng đau khổ với họ, nhưng không nhất định là phải chiếm lấy anh ta, cho dù anh ta không thể ở cùng bên, thậm chí không yêu cô ta, cô ta vẫn không bao giờ thay đổi tình yêu với anh ta, bởi tình yêu không phải là một cuộc đổi chác sòng phẳng, loại đàn bà này yêu là yêu thật, và cái họ nhận lại cũng là yêu thật." Trần Thanh ngoại tình với Lý Lan, tình yêu của Trần Thanh đối với Châu Ngư hình như chỉ là sự thông cảm, ngoài nỗi đau không cảm nhận được j hơn.
Nghẹn ngào ...