Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhăm Nhi...



CongNgo
22-11-2007, 02:22 PM
Tình đời lắm nổi phong vân
Nhờ con lợn béo nửa cân rượu quỳnh
Xoá đi phân nửa người tình
Còn đây một nửa vẩn in sát phèo!

Rượu trong veo, uống một lèo
Ấn tình sâu đậm bọt bèo tình lang
Người xưa đi mãi chẳng màng
Riêng ta men đắng trái ngang bẽ bàng!

tinhemlabienrong17
22-11-2007, 08:37 PM
Tình đời lắm nổi phong vân
Nhờ con lợn béo nửa cân rượu quỳnh
Xoá đi phân nửa người tình
Còn đây một nửa vẩn in sát phèo!

Rượu trong veo, uống một lèo
Ấn tình sâu đậm bọt bèo tình lang
Người xưa đi mãi chẳng màng
Riêng ta men đắng trái ngang bẽ bàng!

nhăm nhi chờ với người ơi !
tôi đây cũng muốn quên lời dối gian
mượn vầng thơ để thở than
mượn chung rượu đắng quên chàng sở khanh

rượu kia tôi uống thật nhanh
để mau quên bóng hình anh trong đầu
người xưa đi mãi còn đâu?
"riêng ta men đắng....với bầu sầu mang!"

CongNgo
22-11-2007, 08:58 PM
nhăm nhi chờ với người ơi !
tôi đây cũng muốn quên lời dối gian
mượn vầng thơ để thở than
mượn chung rượu đắng quên chàng sở khanh

rượu kia tôi uống thật nhanh
để mau quên bóng hình anh trong đầu
người xưa đi mãi còn đâu?
"riêng ta men đắng....với bầu sầu mang!"


Trời ban con nước chảy xuôi
Riêng tôi cứ mãi xiết đuôi ngược dòng
Biết rằng nước chảy Biển Đông
Tôi bơi Biển Bắc tìm không thấy nàng

Cam đành chấp nhận tương quang
Mười hai khổ uẩn trời bang kiếp người
Thôi đành uống rượu mà cười
Cho phai mớ tóc xanh tươi vì người