Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhảm..............



tiểu bối
22-11-2007, 12:22 PM
Đôi khi TB lại nghĩ phải chi con người ta cứ nhỏ hoài thì tốt bít mấy.Trở thành người lớn để làm gì chứ?...........Phải suy nghĩ nhiều.............rồi lại mệt mỏi.làm trẻ con cứ vô tư như vậy thì tốt thật.Chỉ nghĩ lại lúc mình còn học cấp 3 so với bây giờ thì thật là khác hẳn.1 cô học sinh cấp 3 vô tư chẳng nghĩ đến gì nhiều thêm ngoài việc nổ lực học để đậu ĐH.Còn bây giờ 1 cô sinh viên năm thứ 2 ĐH thôi mà sao.........ko chỉ biết học thôi ,phải nghĩ đến gia đình,tương lai,phải nghĩ mình phải nổ lực như thế nào mới mong có 1 công việc ổn định...........biết bao nhiêu chuyện như vậy mà còn đụng phải chuyện yêu đương (chuyện mà theo Tb là vô cùng mệt mỏi). Tại sao ta ko thể như lúc trước chỉ biết học thôi.Dính vào tình yêu làm gì để tự làm khổ mình cơ chứ.Nghĩ mà sao thấy buồn cười hết sức.Tự mình đau khổ...........rồi chẳng làm được gì cả.Tại sao ta lại căm ghét tình yêu - cái mà mọi người ai nấy đang theo đuổi ,cái mà đem hạnh phúc đến cho nhiều người?Cũng chẳng bít phải giải thich sao nữa..........chỉ thấy rằng giờ đây ta thật sự mệt mỏi....mệt lắm rồi........

lys_rain
22-11-2007, 07:25 PM
Tiểu bối,lâu lắm rồi không gặp em gái nhỉ.Em à,sao lại có cảm giác mệt mỏi và bất an như vậy?Người ta sinh ra ai chả phải lớn khôn,ai chả phải trưởng thành hả E?Mỗi lúc khó khăn là mỗi lúc mình không chỉ "lớn" mà còn "khôn" lên E ạ.Cố gắng lên E,điều này ai cũng nói với E nếu biết E đang cảm thấy cuộc sống khó khăn quá.Để chị nói với E thêm điều này nữa nhé:Vai chị đây nè,mệt quá dựa vào chị một lúc đi E!Cố gắng nhé E của chị!

†¤ Lạc Lối ¤†
22-11-2007, 07:41 PM
........đôi khi.....Na cũng mún như vậy lắm..............ko muốn mình lớn lên....
.......ko muốn suy nghĩ nhìu.....mệt mỏi và bất an...............

PlanetVN
22-11-2007, 07:57 PM
Giả sử như Tiểu Bối chưa từng yêu chẳng hạn, thì sao lại có thể nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó phiền phức trong cuộc sống nhỉ??? :cr: Nhân loại bao nhiêu người đau khổ vì tình yêu??? Bao nhiêu người đang hạnh phúc trong tình yêu??? Có mấy người chỉ biết đến hạnh phúc mà không từng trải qua đắng cay??? :D

Có lẽ bạn đang bi quan đó... Đừng vì thấy những người đang đau khổ bởi tình yêu mà nghĩ rằng mình không bao giờ nên yêu... :D Rồi một ngày, tớ cam đoan Tiểu Bối sẽ nghĩ lại cho mà xem... :cr: Và biết đâu, cái sự nghĩ lại đấy là do "có người đang sống trong tình yêu" nhỉ??? :nhi: Hãy chờ xem...

:sr:

tiểu bối
24-11-2007, 06:09 AM
Tb luôn quan niệm rằng phải luôn sống hết mình.Nhưng sao giờ đây Tb thấy mệt mỏi thật..............
Tình yêu..............ui..........vui ,buồn ,hờn ,giận.............mệt mỏi........
ss Lys : sao bi giờ em mới thấy ss zay? lâu nay hem thấy ss vào 4rum gì hết.Nhớ ss nhìu hihihi
Em ss đang thấy cuộc sống mệt mỏi lắm.......thật đó ss.Em sẽ dựa vào ss nha.ss là chỗ dựa cho em nha.Như vậy em sẽ thấy mình có nhiều người ủng hộ và mạnh mẽ hơn
Planet : Thanks Pl đã share tâm sự với Tb hihihi

lys_rain
25-11-2007, 09:07 PM
Nhóc iu của ss,đừng nản lòng nghe nhóc.Dạo này ss khá bận,lúc nào cũng dán mặt vào cái PC nhưng nick luôn invisible,có bữa ngó lên màn hình thì thấy nhóc vừa out mất rồi,nên lâu lắm chưa được nói chuyện cùng nhóc.Lần sau sign phải buzz ss 1 cái đấy nhé.Đã nói là dựa vào ss rồi mà không chịu dựa vào là bị đánh đòn đấy biết chưa!
Cuộc sống ai cũng có những khó khăn,người ta thường chỉ khác nhau ở cách ứng xử với những khó khăn đó mà thôi nhóc ạ.Con đường ngắn nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó.Cố thêm chút nữa nào nhóc yêu!

kẻ say tình
25-11-2007, 09:11 PM
làm người lớn thật là mệt mỏi , đôi khi nghĩ sai một điều là có thể thay đổi cả đời mình :meo:

PlanetVN
25-11-2007, 09:30 PM
Con nít cũng dzậy thui... :D Làm sai 1 cái là bị ăn đòn... :cr:

Chuyện gì không thể thay đổi được thì hãy chấp nhận nó một cách dzui dzẻ... Chuyện gì có thể thay đổi được thì hãy cố gắng thay đổi nó... Đừng mất thời gian băn khoăn & trăn trở với những gì mình không thể thay đổi được, vì điều đó là vô ích & chỉ làm ta âu sầu hơn mà thôi... :sr: