PDA

Xem đầy đủ chức năng : ánh mắt



baby_gỉrl_11
22-11-2007, 08:35 AM
khi chạm ánh mắt anh cười
em muốn nhìn nhiều thêm nữa
rồi nửa giây thôi đủ thẫn thờ
ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt ngày hôm ấy



người ta nói anh nhìn em trìu mến
có thế không anh hãy thật lòng
em chờ ở anh một câu nói chân thành
nói đi anh đừng bắt em chờ đợi!

huhuhu_dn
24-11-2007, 04:50 AM
Khi gần em anh không dám nhìn
Mà sao em bảo anh không nhìn
Anh sợ sẽ bắt gặp ánh mắt em
Sẽ hiện về trong giấc mơ anh
Anh cũng đang chờ em nói
Một điều khó nói ở trong lòng !

baby_gỉrl_11
24-11-2007, 07:47 AM
nói điều gì vậy anh?
hãy nói ra đi
đừng để lòng vương sầu nhớ
đừng để mất cơ hội nghìn năm

ma_cô
24-11-2007, 09:08 PM
Muốn nói rằng anh yêu em
Yêu rồi chẳng biết tìm em nơi nào
Tình cảm anh đây dạt dào
Chỉ trờ cơ hội là ào ra ngay:ngungon:

muốn nói rằng anh yêu em
yêu rồi chẳng biết tìm em nơi nào
tình cảm anh đây dạt dào
chỉ trờ cơ hội là ào ra luôn

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 10:01 PM
Lời nói của anh có thật lòng
Khi tình trong anh là cơn sóng
Nhấp nhô đến bao bờ bến lạ
Em chỉ là 1 bờ bến mỏng manh
Anh đến rồi anh đi không nói trước
Để em tìm mỏi mắt bóng hình anh

huhuhu_dn
25-11-2007, 04:36 AM
Em là đại dương rộng lớn
Anh là một cơn sóng nhỏ thôi
Khi đại dương buồn thì
Sóng biển cũng lênh đênh !

gjrl_hp_xjnhgaj
25-11-2007, 05:11 AM
Dù biết đại dương em rộng lớn
Nhưng sao vẫn không ôm nổi sóng tình anh
Một ngày nào đó sóng tình anh nhàm chán
Chỉ còn lại đại dương em khóc than

Gió_ấm
25-11-2007, 07:11 AM
^^
Đại dương kia có bao giờ sóng cạn
Hãy yên lòng là bạn nhé em

baby_gỉrl_11
25-11-2007, 10:23 AM
bạn thì có được gì hả anh?
có được anh trao tình yêu mãi?
có được anh ôm ấp vỗ về
những lúc em đau buồn nhất

Gió_ấm
25-11-2007, 09:38 PM
Em như gió thoảng mây trời
Anh như cánh bướm giữa trời lang thang
Tình cờ gió thổi lướt ngang
Làm lòng sao xuyến mênh mang nỗi sầu
Làm bạn thì được dài lâu
Tình yêu ai biết biết đâu tình buồn

phieulang_01
26-11-2007, 01:16 AM
vẫn biết thuốc lá là có hại
mà sao ta cứ mãi hút hoài

vẫn biết rượu là có độc
mà sao ta cứ mãi rai rai

phieulang_01
26-11-2007, 01:32 AM
baby girl 11 chớ nên buồn
tình yêu phải có từ hai đứa
anh vẫn muốn yêu em mãi mãi
nhưng con tim ko thể khác hơn

anh đã có người con gái khác
mong em hãy hiểu cho anh
anh thật lòng ko muốn vậy đâu.

những lúc thấy đau buồn
anh cũng nghẹn đắng bờ môi
yêu em chẳng biết nói sao
mong em hạnh phúc là anh vui mừng