I lay my love on you
22-11-2007, 06:09 AM
tôi có tưng yêu một người con gái. cô ấy xinh và hiền. đó là khoảng thời gian đẹp thời chung học. rùi cái gì đến cũng đến sau bao nhiêu lần ngỏ lời cô ấy chỉ nói coi tôi là bạn.
sau đó cũng là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi , trượt đại học sức ép từ gia đình từ dòng họ có lẽ đã làm tôi quên đi cô ấy. bây giờ đang học đại học nhưng tôi vẫn ngóng trông thư của cô ấy từng ngày. những bức thư trước tôi nói muốn làm bạn thân của cô ấy vì vậy cô ấy hay ghi thư cho tôi và tâm sự hết những nỗi buồn từ đáy lòng. tôi trân trọng nhưng gì cô ấy đã dành cho tôi. nhưng bây giờ không biết tôi có còn yêu cô ấy không. các bạn có thể cho tôi những lời khuyên được không. cám ơn rất nhiều
sau đó cũng là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi , trượt đại học sức ép từ gia đình từ dòng họ có lẽ đã làm tôi quên đi cô ấy. bây giờ đang học đại học nhưng tôi vẫn ngóng trông thư của cô ấy từng ngày. những bức thư trước tôi nói muốn làm bạn thân của cô ấy vì vậy cô ấy hay ghi thư cho tôi và tâm sự hết những nỗi buồn từ đáy lòng. tôi trân trọng nhưng gì cô ấy đã dành cho tôi. nhưng bây giờ không biết tôi có còn yêu cô ấy không. các bạn có thể cho tôi những lời khuyên được không. cám ơn rất nhiều