Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƯƠng HoÀi NgÀn NĂm



phambangtam
22-11-2007, 04:37 AM
Ngày xưa còn đi học
Tuổi mới chừng mười hai
Nhìn em anh thấy thích
Mắt đen và tóc dài
Thương thầm mà không nói
Thơ nhét trong hộc bàn
Em hay hờn hay dỗi
Cho hồn anh đi hoang
Lén trao em chiếc nhẫn
Em làm ngơ chẳng nhìn
Tim 13 đau đớn
Ðạp dưới bàn chân xinh
Nụ tình xanh chớm nở
Trong lòng anh học trò
Như bông hoa mắc cỡ
Rụt rè và buồn so.
Ðường đi ngang nhà em
Mỗi ngày anh liếc nhìn
Bóng em đâu chẳng thấy
Chỉ bóng anh buồn tênh
15 tuổi ra trường
Chưa một lần dám nói
Mối tình đầu quá tội
Ngủ quên theo thời gian
Nghoảnh lại hai mươi năm
Ðời chia mình đôi ngã
Bơ vơ trên xứ lạ
Càng xót xa nhớ tình
Chiều về trên đời mình
Ngồi bâng khuâng chuyện cũ
Hồn say cần chi rượu
Không nhấp môi mà cay.
Người đây mà anh đây
Biết bao giờ gặp lại
Mối tình đầu thơ dại
Anh thương hoài ngàn năm