PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh có bao giờ nhớ không?



phambangtam
22-11-2007, 04:35 AM
:so_funny: Anh có bao giờ nhớ không?
Một chiều mùa mưa tháng Sáu
Chúng mình cúp giờ phụ đạo
Rũ nhau lang thang tắm mưa.

Chuyến xe buýt hai giờ trưa
Ứơt đầm và khen khét khói
Vứt mình trong cơn bảo tới
Ngơ ngác xuống chợ ngoại ô,

Sáu cái đầu trần ngây ngô
Loi ngoi màn mưa trắng xoá
Anh nắm tay em vội vã
Chạy hun hút rào mồng tơi,

Run rẩy sét rạch sáng trời
Em run trong tà áo mỏng
Tay run trong tay cháy bỏng
Mắt run trong mắt đen sâu,

Bếp lửa thơm nồng hương cau
Bắp ngô cười bung tí tách
Bóng anh lung linh trên vách
Môi anh giòn thơm khế chua

Ai còn nhớ chi trời mưa,
Ai còn biết chi trời mưa.
Chuyện đã trở thành ngày xưa
Mà sao những chiều tháng Sáu
Ai xui khiến chi gió bảo
Tràn về trong em ngập lòng.
Anh có bao giờ nhớ không

l.o.v.e
23-11-2007, 03:48 AM
thang 6 lam gi có mua ha bà