PDA

Xem đầy đủ chức năng : hòn sỏi buồn



baby_gỉrl_11
22-11-2007, 03:18 AM
tôi là hòn sỏi buồn
lăn qua cưộc đời bằng những vòng hiu quạnh
chiều nay chợt biết chỗ dừng chân

người con gái tóc dài che mặt
em đấn từ đâu và em sẽ về đâu
tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ
xin chiều đừng qua mau

tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi?
tôi dã gặp hàng ngàn gương mặt
chiêm bao sao chỉ một người?

thơ này là của Nguyễn Nhật Ánh trong truyện "những cô em gái" đó!

baby_gỉrl_11
22-11-2007, 03:24 AM
đừng như hoa lá, đừng như cỏ
phủ xưống hồn anh một tối đầy
mà như hoa lá mà như cỏ
thức dậy tình anh những sớm mai.

bài này cũng vậy

hoa_đồng_nội
22-11-2007, 06:35 AM
Hòn sỏi buồn , hòn sỏi lăn
Lăn đi lăn lại , rơi luôn xuống hồ
Hồ đồ có chú trai tơ
Mộng mơ, đánh chén bao năm,sỏi tàn


_thơ này không thế :so_funny:

star shooting_codon
24-11-2007, 10:48 PM
Hòn sỏi buồn , hòn sỏi lăn
Lăn đi lăn lại , rơi luôn xuống hồ
Hồ đồ có chú trai tơ
Mộng mơ, đánh chén bao năm,sỏi tàn


_thơ này không thế :so_funny:

sao lại có thái độ đó chư?

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 11:07 PM
Hòn sỏi buồn đi tìm tình yêu
Qua bao nhiêu phong ba giông tố
Hòn sỏi đã tìm được 1 chỗ bình yên
Nào ngờ đâu hòn sỏi ngây thơ
Cứ mộng mơ không ngờ đời là nước mắt
Lăn qua lăn lại sỏi vẫn cô đơn

bongbenh_maytroi
24-11-2007, 11:13 PM
Di khap the gian khong ai tot bang Me
Ganh nang cuoc doi khong ai kho bang Cha
Nuoc bien menh mong khong dong day` tinh` Me
May troi long long khong phu kin cong Cha
Tan tao som hom Me nuoi con khon lon
Mang ca tam than gay Cha che cho doi con
Ai con Me xin dung` lam` Me khoc
Dung` de buon len mat Me nghe khong?????

baby_gỉrl_11
25-11-2007, 10:34 AM
bạn vết không có dấu khó đọc quá à!