PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao đây



Đời
22-11-2007, 03:10 AM
quên đc 1 người ư , đóa là 1 điều quá khó , và còn khó hơn nữa đóa lại là mối tình đầu của 1 cô bé mới lớn , đúng hok hả anh !
anh ah , anh cóa bit rằng em đang đau khổ lắm hok ! Cố quên ư , vậy thì tại sao hok cho tôi quên đi mà lại cứ để anh hiện về trong mỗi giấc mơ ! tại sao cơ chứ , tại sao !..................

se7engirl_dj
22-11-2007, 03:27 AM
lyly àh , đừng cố ép bản thân mình như thế , hãy để thời gian giúp bạn nhé

lehao
22-11-2007, 04:17 AM
Lắm người trên thế gian này than lời đau khổ, nhưng có mấy ai biết được cảm giác đau khổ thật sự là như thế nào, cái giá trị của sự đau khổ không nằm trong bản thân mà cho người khác, đó mới là 1 cái đau khổ có giá trị sâu xa nhất, thế hệ 9x là thế hệ sẽ gánh vác trọng trách rất lớn trong xã hội việt nam hiện đai. cho nên hạn chế....đau khổ, làm một cái gì đó có ích cho bản thân 1 chút, truy luyện tài năng để gánh vác các trách nhiệm mai sau.
Ký tên : thằng nhóc 18

tuấn_love_lyly
22-11-2007, 08:05 AM
lehao đang diễn thuyết đấy
dù sao thì anh vẫn mong rằng lyly hãy tìm cho 1 mình 1 tình yêu mới , đừng luẩn quẩn bởi quá khứ nữa

se7engirl_dj
22-11-2007, 09:05 AM
đúng đóa, bạn cố lên nhé

bff_173
22-11-2007, 09:17 AM
lyly à cố lên nhé ! Đừng ép mình fải quên đi người đó vì càng cố gắng để quên thì càng ghi sâu hình ảnh người đó hãy để thời gian chữa lành viết thương nhé !

tieuthu_vuitinh747
22-11-2007, 06:41 PM
mình biết quên một người là rất khó khăn.............nhưng lyly hãy cố lên nha............luôn tự nhủ với bản thân mình rằng : mình sẽ quên được anh ấy......

Đời
24-11-2007, 02:41 AM
mình đã tụ nhủ với bản thân rằng quên đi anh , quên đi những kỉ niệm êm đẹp của 2 đứa mà sao ! Cứ khuyên mọi người ở bõ rằng hãy vui lên mà mình thì lại hok , cóa phải là lyly đáng trách lắm đúng hok? Thế nhưng hình ảnh cuẩ nh lúc nào cũng hiện rõ ràng ở trong tâm trí , lyly hok thể nào quên đc

tuấn_love_lyly
24-11-2007, 03:14 AM
anh biết rằng em sẽ luôn như vậy , chả bao giờ em quên đi đc 1 người đã quá quen thuộc với mình ! Và đó chính là điều mà anh thik ở 1 cô bé có cái tên là lyly
thế nhưng anh vẫn mong rằng em hãy cho anh 1 tia hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi , đcj chứ em

GiRl Sh0cK
24-11-2007, 05:36 AM
đừng cố wên ...đó là hành động chối bỏ quá khứ ...hãy đối mặt và sống tốt hơn ...mỉm cừơi cho đời bớt đau đớn nhỏ à

tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 06:23 AM
khi ko quên càng làm người ta dau khổ hơn

tuấn_love_lyly
24-11-2007, 09:21 PM
cái đau khổ này chỉ cóa ở người đã từng trải qua mà thoai

vanthuylam_mhp
24-11-2007, 09:53 PM
ly ly ah ban rat giong minh do ,minh rat bươn nhung minh se mo them mot canh cua nua.vi vay ma ban cung hay co quen va mo them mot canh cua nua nhe ,co len lyly oi ,minh lam ban voi nhau nhe ,vanthuylam_mhp.mot loi khuyen cho ban nhe [co quen la goi nho sout doi ]vi vay ma ban dung bao gio quen hay nho nop de song va phai song that tot nhe

thaingocdaly2006
24-11-2007, 10:21 PM
có 1 điều ss chắc chắn rằng , thời gian chữa lành mọi vet thương kể cả vet thương lòng

Đời
26-11-2007, 07:48 AM
hok bít bao giờ em sẽ quên đc anh , chắc là sẽ lâu đấy anh nhỉ ! nhưng em vẫn bít đc rằng anh mãi luôn nhìn theo từng bước đi của em , đúng hok hả anh ?

tuấn_love_lyly
26-11-2007, 08:54 AM
lâu như thế nào đi chăng nữa thì ruốt cuộc em sẽ vẫn phải quên người ta đi thui

my_lover
26-11-2007, 10:23 AM
Tình Yêu Là Bát Bún riu
Bao Nhiêu Sợi Bún Bấy Nhiêu Sợi Tình
:khocnhe:

cuccungcuabame
26-11-2007, 01:05 PM
............Đừng sống vì quá khứ như vậy..........nó chẵng thể giúp bạn có được đìu bạn mún đâu.........cứ lấy nó làm kinh nghiệm và nấc thang của mình mà tiến đi............đừng ngồi đó mà ũ rũ như vậy........Cố gắng lên <=== Chĩ bik để lại vài lời nhju7 vậy thôi.......May mắn sẹ đến với bạn mà..........:battay:

Đời
26-11-2007, 10:02 PM
cám ơn cục cưng rất nhiều :D

huhu_haha
27-11-2007, 02:08 AM
sai roi thời gian nào chữa lanh được vết thương lòng, chỉ làm sao cho nó phôi pha theo năm tháng, cần có một tình yêu khắc đắp vào, nó sẽ là một kỷ niệm, một vết thương lòng đã in vào trái tim bạn, chúc bạn tìm được tình yêu hạnh phúc của mình

Đời
27-11-2007, 08:15 AM
vẫn bít là vậy nhưng mà.................

cuccungcuabame
27-11-2007, 05:24 PM
.....Hok nhưng nhị gì cả........nó đã đến cũng đã đi rồi..........đừng có mà tiếc làm gì..........để thời gian thanh thãn đi chơi , mua sắm và tán ngẩu với ab5n bè còn hay hơn........:vui: