PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sinh nhật này con vắng mẹ !



mây tím chân trời
21-11-2007, 04:00 PM
Lần đầu tiên tham gia forum này :5:
Mây cũng xin phép đưa lên vài bài thơ mây làm. Mong mọi ngừi ko chê. Cảm ơn nhiều !

SN này con vắng mẹ !

Mẹ còn nhớ ko ngày này bao năm trước
Sinh con ra trong đêm tối mùa đông
Miệng chúm chím xinh tươi cánh hoa hồng
Dù giá lạnh vẫn thấy lòng ấm áp

Bao tháng năm vẫn ủ ấm tình thương
Mỗi một năm lại đón ngày này cùng mẹ
Vẫn dịu dàng vẫn tha thiết bao nhiêu
Mặt rạng rỡ, nụ cười mẹ soi sáng

Con cúi mặt lặng im trào nước mắt
Mấy năm rồi chỉ lặng lẽ mình con
Mẹ trên ấy có còn thương con nữa?
Có còn nhớ sinh nhật con gái mẹ ko?

Con sẽ bước trên đường đầy trắc trở
Vì biết mình mãi có mẹ ở bên
Và ấm áp nụ cười cùng giọng nói
Động viên con trên những đoạn đường đời !

maytimchantroi
Sinh nhật 10.10.2007