PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình yêu



phambangtam
21-11-2007, 10:55 AM
Nhớ thuở ấy trong khu vườn nhỏ
Đôi bạn thân chăm chỉ học thi
Chuyện tình yêu nào đã biết gì
Tuổi hoa bướm ngây thơ trong trắng

Hai tà áo bay bay trong nắng
Hai đứa em chạy đến bên anh
Để nghe anh giải thích tận tình
Những phương pháp giải bài toán khó

Thời gian trôi thoáng như cơn gió
Thân trai anh theo tiếng non sông
Em vẫn lo chăm chỉ học hành
Và khôn lớn theo từng ngày tháng

Lúc về thăm trong ngày nghỉ phép
Anh gặp em cô bé ngày xưa
Chợt hồn anh ngây ngất thẩn thờ
Vì ánh mắt nụ cười xinh xắn

Tình yêu đầu nhẹ nhàng tươi thắm
Hai chúng ta nguyện ước bên nhau
Rồi một hôm hoa nắng xôn xao
Em rực rỡ trong màu áo cưới

Nhưng cuộc đời mình nào êm ái
Cộng sản vào xâm chiếm quê ta
Anh xa quê nước mắt nhạt nhòa
Em ở lại đau thương chất ngất

Đến đất khách lòng anh tan nát
Nhớ vợ hiền khoắc khoãi canh thâu
Trên quê hương em lệ tuôn trào
Trong lòng mẹ hài nhi dần lớn

Em nhìn con nụ hồng mới chớm
Hình bóng anh trong đứa con thơ
Con ra đời chẳng thấy mặt cha
Anh có biết lòng anh thổn thức ?

Thơ anh gởi cho em mơ ước
Trong tim em ru tiếng hoan ca
Hy vọng sao ta được gặp lại
Cùng xum họp, vợ chồng con cái

Bồng con thơ ngoái đầu nhìn lại
Tàu dần xa Tổ quốc thân thương
Mặc đại dương, vùi dập đẩy đưa
Em hy vọng gia đình đoàn tụ

Năm năm ròng hai ta cách biệt
Gặp lại nhau mắt lệ tuôn tràn
Nhưng nguy nan, đau khổ, gia truân
Không tồn tại trong ngày xum họp

Hai lăm năm mình thành chồng vợ
Ba đứa con kết quả tình yêu
Quãng đường xa đau khổ trăm chiều
Nhưng hạnh phúc, an vui không thiếu

Đường tương lai mình đang bước tới
Tay trong tay chẳng ngại phong ba
Dù bão tố hay nắng chan hòa
Ta vẫn ở bên nhau mãi mãi