PDA

Xem đầy đủ chức năng : love song



^PRINCESS*SNOW^
21-11-2007, 06:06 AM
Qua nhiều lời giới thiệu của bạn , mình biết topic này nên vào post truyện của mình , còn non tay lắm các bạn cho ý kiến.


LOVE SONG
Trong tuyết và nước mắt , một khúc hát vang vọng , những lơì ca như một lơì hưá vĩnh cưủ
Anh yêu em maĩ maĩ


------------------------------------
http://img207.imageshack.us/img207/5521/6604986187tw1.jpg (http://imageshack.us)
Hyo Rin
http://img211.imageshack.us/img211/4773/44303322sp6.jpg (http://imageshack.us)
Lee jun ki

-----------------------------------

-Đừng ngạc nhiên thế chứ , để tôi nhắc laị lần nưã caí tôi muốn là tiền !!

Anh ta nhìn tôi , đâỳ ngạc nhiên. Tôi cảm thâý được sự choáng váng qua khuôn mạt cuả anh ta. Bộ ở caí đất nước naỳ yêu câù tiền thưởng là tôị lôĩ hay sao chứ.

-------------------------------------

Chiếc maý bay đáp taị sân bay cuả thành phố seunl Hàn Quốc .
Tôi bước chân ra khoỉ sân bay , tôi đến seunl như một duyên phân. Caí giúp tôi dám maọ hiểm đặt chân lên đất nước nay vì nó là quê hương thứ hai cuả tôi. Tôi là con lai , mẹ tôi là ngươì Việt Nam còn bố tôi là ngươì Hàn QUốc. Tôi biết dc điêù đó qua lơì kể cuả mẹ tôi bơỉ vì ngay cả chính tôi cũng không biết dc ngươì đó , bố tôi bỏ mẹ con tôi ở Vn và quay về Hàn QUốc. Mẹ đã nhiêù lần dẫn tôi qua bên naỳ môĩ khi dành dụm dc một ít tiên nên tôi dã là quen vơí nó từ lâu và rành rọt hai loaị tiếng.

Mẹ tôi yêu bố tôi nhưng tôi ghét ông âý.Mẹ tôi đã mất mà không dc gặp laị ông âý.
Caí duyên phận vơí caí đất nc naỳ laị đưa đâỷ tôi đến vơí nó trong một lần may mắn. Tôi lỡ tay mua một hộp sưã cuả một hãng naò đó và nhận được một lơì chúc mừng "Bạn đã trúng thưởng một suất học bổng Hàn Quốc 1 năm ". Thế là , tôi bỏ laị ngươì bà cuả tôi và chaỵ sang đây vơí mong muốn học tập , tôi không mong dc gặp laị ông bố quý hoá nhưng nêú gặp cũng may , tôi có thể dập cho ông ta một trận.

Tôi thơ thẩn ngắm nhìn seunl , đúng là khác Vn một trờ một vực.
-NHanh lên , nhanh lên....!
Tiếng một đưá con gaí và sau đó là một đám ngươì chaỵ aò aò tơí phiá tôi.
-Uả , caí gì vâỵ , đánh nhaù à???
Họ chen chúc , xô đâỷ nhau không ngoaị trừ caí thân mảnh khảnh như cành mai cuả tôi.
- Trơì ơi , ngươì Hàn Quốc gì mà cứ như đàn trâu bò chaỵ rầm rầm...!!
Tôi hét lên , tức giân và quay ngươì chaỵ theo họ , đó là cách duy nhất để không bị húc đâù vaò háng tá lũ ngươì naỳ.Vả laị , tôi cũng không phủ nhận là tôi thích những chỗ naó nhiệt mà , tôị gì.
Họ dừng laị ở một nhà hát , tôi nghĩ như vâỵ vì nó trông rất giống trong mâý bộ phim tôi xem. Họ trầm trồ , hét lên khi thâý bưá topic to đùng đặt trên nóc nhà.
-ừm , là một đuá con trai.
Tôi gật đâù nhận xét. Nhìn phát đã không có cảm tình. Tôi ghét nhất là lũ con trai mắt híp gian ô và caí nụ cươì sở khanh kia nhất , cươì gì mà cố tình gây chú ý. Lũ bạn tôi baỏ tôi cổ hủ quá nhưng đó là kinh nghiệm bà tôi truyền cho tôi mà.

-Chị ơi , đây là ai thế???-Tôi hoỉ chị bên cạnh bằng tiếng Hàn.
Chuá ơi , con vưà noí gì thế naỳ???
Sau khi dứt lơì , chị âý quay laị nhìn tôi và còn cả mâý chị xung quanh nưã chứ , anh mắt không thiện cảm cho mâý. Tôi tự nhìn laị trang phục cuả mình , bình thưởng mờ mạc dù không đẹp như mâý mụ âý nhưng tôi trông bình thường tơí mức tầm thường mờ , quá lơì.
Tôi rất tin tưởng vaò tiếng Hàn cuả mình , tôi không thể phát âm sai để hiêủ sang một nghiá khác như :Caí mặt vưà xâú vưà đen , mặt đâỳ hoa sim.Không thể naò.Nhưng sao mâý mụ naỳ nhìn tôi ác thế vâỵ.
Mụ âý quay sang nhìn tôi rôì quát lên :

-Maỳ đuà vơí bà đâý à???

Tôi luì laị nhưng đằng sau cũng daỳ đắc ngươì và họ cũng đang nhìn tôi tức giận.

Má ơi , ấn tượng đâù tiên về con gaí Hàn Quốc : dữ dàn , kì cục , nóng tính , điên khùng vô cớ , bắt nạt kẻ yêú....Noí chung là mất cảm tình.
-Ngươì naỳ mà maỳ không biết là ai à??? Maỳ rơi từ hành tinh naò thế hả???
Tiếng ồn xung quanh.
Tôi định noí laị nhưng nghĩ laị , dù gì ở đây cũng có tră ngươì , caĩ laị để ăn đấm à? Thế nên , tôi cươì , cươì như mêú.
-Nhìn đã biết là nhà quê lên tỉnh rôì?

-Ở caí đất nc Hàn Quốc naỳ còn caí vùng sâu vùng xa naò không có truyền hình cơ chứ???

-Đúng đâý , làm gì ở nơi naò mà không biết đến anh âý chứ.

- Tên naò hả chị -Tôi đánh baọ hoỉ.

-Giỏng tai lên mà nghe con ngu , đó chình là anh Lee jun ki....!!!!!!

-Oh , Lee jun ki , ừm aí thể nhỉ???
Tôi noí thầm trong bụng. Về mặt ngôi sao điện ảnh thì tôi mù tịt vì tuôỉ thơ êm đềm cuả tôi chỉ có học và đi làm thêm thôi mờ , 4 tiếng ngôi sao điện ảnh không có trong từ điển cuả tôi.Thông cảm mâý chị

P/S : cho mình ý kiến

junhiunguoi
21-11-2007, 06:25 AM
ò , mình poc tem , mình cũng hâm mộ Lee jun ki
Cố lên bạn............pt nhiù zaò

map_86
21-11-2007, 07:38 AM
hay quá.post tiếp đi bạn ơi

p3_pr0
21-11-2007, 09:46 AM
hay ném nà........... post típ........................post tip......

nhoc_socola
21-11-2007, 03:50 PM
hay we'..........thim nữa đi..........

Thần Tình Yêu
21-11-2007, 07:50 PM
ạc....sao không post típ đi..mới đọc đến nay bít gì đâu bình luân...:D

riku
22-11-2007, 03:37 AM
@jun: jun hâm mộ lee jun ki àh! hum trước riku nói riku hâm mộ lee jun ki thỳ jun hỏi jun ki là thằng nào, bi jờ đã hâm mộ rồi cơ àh

junhiunguoi
22-11-2007, 03:46 AM
hihi, tại lúc trươc jun khong bít tên anh ấy chứ bộ ,mấy ngày nay mới biết mờ :P , jun hâm mộ theo cảm tính thôi , chẳng vì sao hết.........

riku
22-11-2007, 03:54 AM
oh! zậy là nhờ riku ròaj
@ snow: jờ riku mới chú ý tên nhân vật nữ, snow cũng hâm mộ jun ki ha?
chắc phải fan mới bik jun ki thix hyo rin chứ

^PRINCESS*SNOW^
22-11-2007, 04:01 AM
@riku ơi , không phaỉ đâu , >___< , caí naỳ mình chỉ tự biên tự diễn thôi , hyo Rin là tên chị gaí mình , chị âý là con lai giưã ngươì HQ và VN .
Chỉnh vì vâỵ , mình mơí naỷ ý tưởng naỳ , noí ra chắc bạn hơi thất vọng nhưng mình không muốn phao tin đồn nhảm cho Lee jun ki

^PRINCESS*SNOW^
22-11-2007, 10:04 AM
1. Khúc daọ đâù : rắc rôí hay may mắn

Tôi chen lấn qua mâý trăm caí chân , chui chui rúc rúc tơí mức không còn nhìn thâý trờ mây chim chóc đâu cả. Thật không ngờ chỉ vì một câu noí hết sức ngây thơ cuả tôi mà đôỉ laị phaỉ nghe cả nghìn câu chưủ , còn suyt bị đánh lôi vô trại có bọn nó thần kinh mơí đúng. Thiotj tình , giôĩ hơi hay sao mà rủ nhau ra đây xem caí bức hình treo tít trên cao cuả thằng ca sĩ naò âý ,moỉ hết cả cổ. Ngaỳ đâù tiên trong chuyến du lịch cuả tôi daỵ cho tôi biết thế naò là sao và thế nào là fan. NÓ càng làm tôi không có cảm tình với cái đất nước này một tí nào , nghĩ cũng phải , Đại Hàn Dân Quốc được mệnh danh là làng giải trí thế giới mà.

Tôi bắt xe đến nơi trao thưởng như trong giấy ghi. Trước khi đến đây , tôi đã nhờ đứa em họ của tôi kiểm tra và nó khẳng định 100% là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề thì...hết đường về thăm quê. Ác mộng !!!

-Ông bảo sao cơ??? Không có một giải thưởng khuyến mại nào???Làm...làm ơn nhăc...nhắc lại!
Tôi suýt nữa đưa tay túm cổ ông ta theo phản xạ , đương nhiên rồi , thằng già này không biết mình đang nói gì đâu , đó sẽ là điều kinh khủng nhất trong mấy năm trở lại đây của tôi
.
-À , không....!!
-Không phải ạ , tôi biết mà , trời có thể đày đọa tôi nhưng ko thể tàn ác thế
Tôi nhảy cẫng. Tạ ơn chúa.............!!!!!!!!!!!

-Không , ý tôi là công ti chúng tôi là công ti đảo tạo nghệ sĩ , trung tâm truyền hình giải trí , không phải là 1 công ti sữa nào đó nên không có truyện khuyến mại....

Từng từ , từng chữ trong lời nói của ông ta cộng với khuôn mặt lạnh như tiền cho thay ông ta không nói đùa. Tôi nuốt nước bọt. Ông trời đừng hại con thế chứ !!!!!!!!!
-Ông có thể nhắc lại ngắn gọn dc không , dài quá tôi không thống kê dc nội dung.
Nhăn mặt cái nỗi gì , bà đang sôi hết ruột gan đây.
-Công ti chúng tôi không hề có dịch vụ khuyến mại đấy.
Tôi không muốn nghe , tôi không muốn nghe câu đó , trời ơi là trời.

-Nhưng mà tôi đã theo đúng địa chỉ này mà.
-Tôi không biết !
-Không thể thế dc , con em tôi đã kiểm tra rồi mà !
-Tôi không biết.!
-Nhưng...nhưng....
-Xin lỗi cô , chúng tôi hoàn toàn ko biết về chuyện này , cô bắt buộc phải ra khỏi đây.
Nói xong ông ta vẫy hai tên bảo vệ , nháy mắt rất điêu luyện.Bọn chúng nắm tay tôi lết đi.

-KHoan đã , từ từ , tôi...chưa nói...hết mà....
Ông ta quay lưng đi bỏ mặc tiếng kêu ai oán của tôi.
-Này , ông kia , đợi đã........ê ê.................

Tôi bị quăng ra cửa. Tôi ngồi bịch xuống cái cây gần đó , lòng ấm ức.Tôi biết mình bị lừa nhưng sao cọn em tôi bảo..., chẳng lẽ (nhận biết chậm quá )
"Chị ơi , chị hãy yên tâm là mọi thứ đều rất ổn 1% , à lộn 100% ".Giọng nó sao hôm đấy ngọt ngào thế.
"Chúc chị có chuyến đi vui vẻ , sức sống của chị vốn rất mãnh liệt đi đâu cũng sống dc mà , cái xe đạp của chị ở nhà em lo cho ". Nó lại còn cười với tôi tươi roi rói như vớ dc vàng nữa chớ , không giống với bản tính ghen tị của nó tí nào.

Thôi rồi ! Con ranh chết tiệt , , chị em họ hàng xa , thân quen như một , hai tháng mới gặp một lần.THế mà nó dám lừa tình chị nó , phản bội lại tình chị em để tàn nhẫn đưa đẩy chị nó vào hoàn cảnh đất khách đông người , một mình bơ vơ lạc lõng trong khi không có đồng nào dắt túi. Thật ra , tôi cũng có mang một ít tiền nhưng chỉ đủ để ăn một bữa ăn và đi xe taxi , hoàn toàn không có khả năng để thuê một chỗ ở. Trời đất thánh địa ơi !!!!

"Trên trời , những vì sao trong đêm
CHỉ có một ngôi sao cô đơn
Đó chính là em , ôi người con gái đó chính là em
Bơ vơ , lạc lõng giưa trời lạnh giá...
Em bị lừa sang đây
Ước gì ai mua cho em dc một bao diêm
À nhầm , Ước gì trời ban cho em một bao money
..."
Ừm , tôi hát , tôi có thói quen hát để quên đi những ý định nhảy xuống sông tự sát hay đập đầu vô tường.

-Cô em nào đây? Sao lại nồi ở đây thế này???
Bất giác một giọng kênh kiệu của một thằng con trai.
Trời đừng nói với con đó là bọn lưu manh , bọn giết người cướp của , bọn giâm ô tà đạo nhá !!!
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
....
Ông trời chết bằm.

P/S : MÌnh định post nhìu cơ nhưng hôm nay tự nhiên mất điện , mất cả thời gian :(

nhoc_socola
22-11-2007, 03:16 PM
poc' cái tem nà...........^^

junhiunguoi
25-11-2007, 05:49 AM
Đâu rồi , chưa chi đã bỏ pic hả................?????????????????

0nly L0v3
27-11-2007, 12:00 AM
post típ y bạn... chiện hay nhắm...

fanmg
27-11-2007, 01:32 AM
hay hay bạn ơi,post tip đi mình đọc nữa><
có thật lần đầu bạn vít truyện ko vậy,đọc hay lém,thích nhất kiểu vít theo suy nghĩ nhân vật như thía này,rất hấp dẫn vì nó cho mình cảm giác đây là một câu chuyện thật vậy ^____^
mà bạn định cho nv nữ chính là hyori hay ai vây?thấy giới thiệu ở đầu nhưng ko rõ ràng lắm ^^!
cố gắng đừng bỏ topic này nhá!

nhoc_socola
27-11-2007, 02:21 AM
huhu........lâu wa' ah`.........

nho_marie
27-11-2007, 02:35 AM
Nanhh LÊn TÁc GiẢ
Ke Ke
Ko LÀ PhƯỢng ĐẶt Boom ĐÓ

junhiunguoi
27-11-2007, 03:57 AM
Theo jun dc biết ngoài đời lee jun ki + hyorin+BoA là bạn của nhau................

riku
27-11-2007, 04:08 AM
1. Khúc daọ đâù : rắc rôí hay may mắn

THế mà nó dám lừa tình chị nó
:(


lừa tình à =))
@ jun: đúng là jun ki thĩ hyorin còn zìa boa ko bik
boa bị nhìu mem ghét lắm

junhiunguoi
27-11-2007, 04:17 AM
Thật lee jun ki thix hyo Rin không (oh no T__T) , họ chỉ là bạn thôi mờ , hyo Rin có bạn trai rồi............còn muốn làm mai cho lee jun ki với BoA cơ :D
@snow : sao xuất hiện rồi con chưa trình diện mọi người hả snow :D.........

riku
27-11-2007, 05:44 AM
lee jun ki thix hyorin từ khi chưa đóng phim my girl. lúc đó hình như hyorin là thành viên trong nhóm nhạc nào đó của hàn quốc
boa thỳ chỉ bik chăm sóc sắc đẹp, hát có ra j` đâu

junhiunguoi
27-11-2007, 05:56 AM
saz , Boa mà hát không hay........, riku có nhầm không zay.
mà jun ki là diễn viên chứ không phải ca sĩ a f , jun không rõ về việc này..........

^PRINCESS*SNOW^
27-11-2007, 06:08 AM
lee jun ki thix hyorin từ khi chưa đóng phim my girl. lúc đó hình như hyorin là thành viên trong nhóm nhạc nào đó của hàn quốc
boa thỳ chỉ bik chăm sóc sắc đẹp, hát có ra j` đâu

ừm , jun ki thix hyorin trc khi dóng phim my girl..............nhưng mà mặc dù nhân vật của mình tên là Hyo Rin nhưng mà các bạn bit mờ hyo rin là người Hàn Quốc 100 % ^^ chứ kjhoong phải người Vn nên mình không viết về hyo Rin đâu..............thật lòng ngay từ đầu mình chọn tên nhân vật mình cũng nghĩ ngay đến tên hyo Rin , mình muốn có sự trùng hợp ngẫu nhiên , chẳng nhằm mục đích ji cả có lẽ là để gây hấp dẫn chang :P...........và còn một nguyên nhân nữa mình đã nói ở trước rồi............
Yên tâm mình sẽ chăm post chuyện.:slider:

riku
27-11-2007, 07:17 AM
sac
nói thiệt nhé, nhìu mem japan chẳng hạn
thứ 2: nếu là fan lee jun ki thỳ làm ơn tìm hỉu kĩ 1 chút
@ snow thật ra riku cũng ko ưa hyorin cho lám(già) nên nhân vật nữ cứ tuỳ snow

lamyang
27-11-2007, 08:34 AM
truyện hay wa' snow post nhanh lên :">

^PRINCESS*SNOW^
01-12-2007, 08:10 AM
Trời ơi , dau tim quá ! Trật tự an ninh của Hàn Quốc cũng không đến nỗi nào chứ.Sao lại để bọn mất dạy này đi lang thang de dọa tính mạng người dân vô tội chứ.Hay là tại giờ đã khuya quá rồi nhỉ.
-Cô em ngồi đây làm chi? Đi chơi với bọn anh đê!!
Thằng này chắc là đại ca đây.
-KHông dc đại ca ơi , con bé này gầy quá lại den nữa , dắt theo mất mặt ddaih ca mất.
WHat??? Mà thôi , trong trường hợp này thì khác , hihi. Đúng rồi chị xấu lắm , cứ chê tiếp đi em.
-Cũng dc mà , tao thấy nó cũng đâu có den đâu.
Cái gì?? Trời ơi , cảm ơn đã khen nha nhưng mà chẳng đúng thời điểm gì cả.
-Nhưng con bé này chân ngắn lám đại ca ơi !
Thằng chết tiệt này ! Nhưng không sao phải kiềm chế.Khá lắm , cầu mong lần này thằng đại ca tha cho.
-Càng nấm lùn chứ sao , hê hê , mày để ý kĩ ghê , sao tao không thấy nhỉ.
Trời ơi , chẳng biết nên vui hay buồn đây , chê thì tức còn khen thì bị bắt đi.
-Thiệt là , em kệ đại ca -Thằng này thở dài rôi lén quay đi nói lén -Lớn đầu mà chẳng khôn ra tí nào , không có mắt thẩm mĩ gì sứt.
CHết...chết rồi !!!!
-Ok em rồi , đứng dậy đi chơi với bọn anh , yên tâm xong rồi anhh thả về nhà , hì hì.!!!-Hắn ta cười cợt.
Kĩ thuật tán gái tệ quá.
-Tôi...tôi không muốn
Tôi cố nói rõng rạc nhưng hình như lần nào cũng thất bại thì phải.
-Tại sao thế?-Hắn ta trố mắt nhìn.
-Con kia ,dã dc anh dây để ý còn làm kiêu hả mày???-Một thằng em chen vào và nhận một cú lườm của thằng đại ca.
-Hơi bị tự phụ đấy , ai mà thèm !-Tôi nói lí nhí.
-Mày nói cái gì , hỏi lại câu nữa có đi không , không đi tao tát cho phát bay răng...
-Im....-Thằng đại ca hét lên cắt ngang , thằng kia im bặt-Này cô em...
-Dạ.....
-Nãy giờ anh hơi bị lịch sự rồi đấy -Khiếp , không dám -làm sao mà có thể tìm thấy một thằng đầu gấu dịu dàng với phụ nũ thế này chứ -Lại tự khen mình , thằng này thích nói vòng vèo ghê.
-Vào vấn đề chính đi đại ca ơi.
-Biết rồi -Hắn lại quát lên -Giờ em chọn đi , một là đi hai là nhận một hậu quả thê thảm.
Ôi , sợ thế , cái này không dùa dc đâu. Mà phải công nhận đầu gấu Hàn Quốc lịch sự ghê
còn được chọn một trong hai nữa , đằng nào mà chẳng bắt chặt người , rõ văn vẻ.
-Thôi dc rồi tôi đi -Bất đắc dĩ thôi -Nhưng mà anh đã nói thì phải giữ lời nhé , không dc làm gì tôi đâu dấy.
-Đến đường này mà còn ra điều kiện với bọn tao hả mày!!-Thằng hóng hớt này lại chen vào ,sao mà phải tự làm cho mình đáng ghét thế không bie6ts.
-Câm...!!
Lại lần nữa , tên đại ca lại hét lên ra lệnh
-Đương nhiên rồi , anh là đầu gấu tốt bụng mòa , quân tử nhất ngôn.
Nói xong , hắn nhe răng cười một cái , mắt híp lại , hắn đừng trước mặt tôi , che khuất mặt trăng , tôi cảm thấy có lẽ hắn đúng là một tên đầu gấu tốt bụng that .

P/S : Từ từ mình viết tiếp giờ ^^

haibara102
01-12-2007, 09:07 AM
hay wa típ đi bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

^PRINCESS*SNOW^
01-12-2007, 10:18 AM
Thế là tôi đi chơi với bọ người này , trên đường phố hoa lệ seunl chúng tôi bị những người chú ý , tất cả là vì bọn người trông như lưu manh này. Tôi cùng bọn chúng vòng qua rất nhiều nơi : chợ đêm , quá kem....Tôi cũng dc mở rộng tầm mắt. Đàn em của hắn , tên đại ca đã tản ra nhiều hường , chỉ còn tôi và tên đại ca , hắn lúc nào cũng để ý đến tôi , có cần thế không chứ , ba lô và túi sách của tôi bị đàn em hắn cầm rồi.
-Này , cô cười lên đi chứ , đi với tôi mà cứ như đưa đám thế à , để người đi đường hiểu lầm tôi dắt dì đi chơi chứ không phải bạn gái nữa.
Hắn vừa cười vừa nói , từ lúc đi đến giờ hắn toàn cười với cười.THể loại đầu gấu jif thế không biết???Nhưng hắn cũng không đến nỗi nào , lúc hắn rủ tôi vào hộp đêm tôi từ chối và hắn cũng không bắt ép tôi.
-Thì tôi vốn dĩ có là bạn gái anh đâu???Tự anh lôi tôi đi ấy chứ.
-Này , cứ như tôi mang cô đi tra tấn vậy , đi nãy giờ cô ăn nhiều như heo -Tại bị bỏ đói từ chiều rồi -ai trả tiền hả???
Cũng phải cảm ơn tên này , không có hắn chắc chết đói giữa đường rồi.
-Ừ đấy , thì tôi rất cảm kích trước tấm lòng hào phóng của anh -Hán nhe răng cười khặc khựa -Nhưng mà chẳng lẽ lần nào anh cũng bắt cóc con gái đi chơi với anh thế này à???
-À , không...không đâu , hôm nay là người đầu tiên.
-Vậy tại sao anh tự nhiên dở chứng hả???
Tôi vặn hỏi. Anh ta ngẩng đầu lên trời , khuôn mặt đượm buồn.
-Tại vì hôm nay tôi chia tay bạn gái ,tôi cảm thấy buổi đêm hôm nay thật cô đơn , tôi muốn kiếm một cô gái bầu bạn.
Ô , vậy là tên này vì thất tình nên mới ra nông nỗi này , tôi j nghiệp , tội nghiệp , Mình phải nhân cơ hôi này chọc quê hắn mới dc.
-Thôi chú em à nhầm anh -Tôi đập vai hắn -anh cũng nên thông cảm cho em nó , anh thế này mà em nó không chạy từ giây đầu tiên đã nhân từ lắm rồi , chấp nhận sự thật đi.
Nói xong tôi cười phá lên , nhìn mặt anh ta đang tức dỏ mặt kia.
-này , cô chọc đểu tôi đấy à , có muốn tối nay tôi ko thả về với mẹ ko hả??? -Hắn nguyt tôi , đừng thế chứ đùa thôi mà.
-Á , đừng , tôi chỉ an ủi anh thôi mà , đừng hiểu lầm chứ , người Vn chúng tôi vần thường an ủi kiểu đó mà.
-Người Vn , cô là người Vn à???
-Ừm , tôi là người Vn , giờ anh mới nhận ra hả.
TÔi mỉm cười thật tươi , tôi muốn cho anh ta thấy tôi tự hào mình là người VN.
-Ồ , thảo nào...
-Thảo nào sao???
Hắn định khen tôi hả???Tôi nhìn , mắt long lanh.
-Vừa gầy vừa lùn , mặt lại nhăn nhó như bà già.
-Trời !!!Anh dám xúc phạm dân tộc tôi hả , biết tôi ghét thế không hả , anh xong rồi.
Tôi vừa quát vừa xông vào túm tóc hắn.Chúng tôi như những vận động viên chạy loanh quanh khu phố.Tôi quên hẳn tên này là đầu gấu.

Chúng tôi ngồi bệt xuống thềm một nhà hát , cả hai thở hồng hộc.
-Con gái khoẻ như voi.
-Con trai dai như đỉa.
Tôi thầm chửu , ối zoi ơi mệt quá , cứ như tập chạy mara tông.
-Ở đây là đâu , sao mà ồn thế.
-nhà hát , hình như hôm nay có liveshow của thằng ngôi sao nào đó.
Tôi ngẩng đầu lên.Ủa đúng là cái nhà hát sáng nay tôi bị bao vây bởi bọn fan mà , tôi nhớ rõ cái tấm topic kia mà.
-Tôi...tôi muốn vào xem!!
Đây đúng là cơ hội tốt để tôi mở rộng tầm hiểu biết về ngôi sao , điện ảnh.
-Không !!TỪ bé tới giờ tôi ghét nhất là lũ ngôi sao , còn lâu tôi mới bước chân vào rạp hát mà xem bọn nó nhảy nhót.
Hắn lườn tôi rối quát.
-Đi mà , cho tôi vào xem đi anh đầu gấu tốt bụng -Oẹ-tôi quả thật chưa vao rạp hát bao giờ vì bố mẹ tôi không cho phép , anh từ bi chiều tôi lần nay đi.
Tôi lay tay anh ta , năn nỉ , tên này đúng là lập dị mãn tính , có cái nhà hát mà phải tự cấm đoán mình như lời thề nghìn nămy'
-Thôi dc rồi , đi thì đi.
-yeah , cảm ơn.
May quá , tên này dẽ giỗ ghê , hehe.
-NHưng mà tôi ghét bonj ca sĩ đó lắm.
-Thôi mà , chỉ lần này thoi có chết người đâu -Tôi nói ngọt ngào.
Đồ điên !!Tự nhiên dừng lại , làm bà giật hét cả mình.

Hắn mua vé , chúng tôi bước vào , phải năn nỉ lắm mới dc vào ý vì hết chỗ rồi mà , có vẻ tên ca sĩ này rất dc hâm mộ.
Vừa vào , tiéng nhạc trong phòng và cả tiếng la hét ập vào tai tôi.
-Hát cứ như bò rống !!!
-Anh bảo gì cơ???
Tôi ra sức hét lên , tiếng nhạc ầm quá.
-CHúng ta ra khỏi đây thôi.
-Không tôi vẫn chưa xem dc gì mà.
Hắn lườm tôi tức giận.Tôi và hắn chen chúc qua đám người , chúng tôi bị chen bẹp dí người , áp sát ngức vào nhau tới mức tôi còn nghe thấy tim hắn đập.Nhiều khi tôi suýt bị ngã hắn còn đỡ tôi , quả thật cái không khí chật chội này làm tôi với hắn gần nhau kinh khủng.
Chúng tôi kiếm dc một chỗ đứng ổn định.
-Này cô tên là gì hả???
-Hả?? anh nói cái gì???
-Cô tên là gì???
-Tôi cũng đang định hỏi anh tên là gì???
-Tôi sẽ không nói.
-Tại sao...............????????????
-Tại vì tôi với cô chỉ gặp nhau đêm nay , chúng ta chỉ lướt qua nhau một đêm nay thôi , tôi không muốn cho cô biết tên để cô ôm mộng nhớ tôi , tôi nói thật đấy.
-Trời ạ ! Anh mơ mộng vừa thôi , thế thì còn lâu tôi mới nói tên tôi cho anh.
-Không tôi thì khác tôi muốn biết tên cô.
-Tại sao chứ !!!Tôi chỉ lướt qua anh đêm nay thôi.
-Không !Tôi cho mình cái quyền nhớ cô , nhớ cái tên của cô.
-Anh lúc nào cũng nói văn chương ghê , dc tôi cho anh biết tên anh , tên tôi là...
RẦM !!!!!!!!!XOẶT!!!!!
Tiếng động lớn cắt ngang lời tôi , tiếng động phát từ phía sân khấu.
Tôi quay lại cố nhìn rõ , một cây đèn cháy và đổ ập xuống.
Ngay lập tức các bóng đén trên trần nhà dc bật sáng trưng.
-Truyện gì vậy???
Tiếng người nhao nhao
"xIN THÔNG BÁO VỚI TOÀN BỘ NGƯỜI TRONG RẠP HÁT NÀY MAU RA NGOÀI , HỆ THỐNG AN NINH ĐANG BỊ TRỤC TRẶC VÀ BỊ TẤN CÔNG , ĐANG CÓ ĐÁM CHÁY BÙNG TỪ BÊN TRONG VÀ MỘT SỐ DÂY DIỆN BỊ RÒ RỈ , ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG RA KHỎI RẠP HAT..XOẸT XOẸT....."
Tiếng loa thất thanh , dòng người trong nhà hát lần lượt ồ ra cửa chính , xô đẩy , dắm nát lên nhau.Và chúng tôi bị chen bẹp vào tường.
-Mau...mau nắm lây tay tôi.
Tôi nhìn thấy bàn tay hắn chìa ra qua một số người.
-Nắm lây tay tôi đi , nhanh lên.
Tôi với tay , chạm vào tay hắn rồi nắm lây ban tay hắn , nắm thật chặt.
Nhưng dòng người chen đảy , đè lên cánh tay tôi , đau như bị tạ đè.
-Đau , đau quá -Tôi hét lên.
Khuôn mặt anh ta dần bị che khuất bởi các khuôn mặt khác , bàn tay chúng tôi trơn dần , anh ta vẫn cố gắng nắm chặt vào bàn tay tôi. Các ngón tay trượt qua nhau và khi tôi nhận ra thì bàn tay tôi đã không còn nắm bàn tay hắn.
-Á , cứu tôi với , ...!!!Tôi la lên nhưng hoàn toàn không nghe tiếng hắn vọng lại.
Tôi bị chen bẹp dí vào bức tường , thật may là tôi đã không ngã , nếu không chắc sẽ bị dẫm bẹp.
Tôi quỵ xuống và cố gắng ôm lấy thân người , hôm nay đã quá tồi tệ để tôi bước chân đến đất nc này rồi.
Tôi ngửu thấy mùi khét , tôi cũng không cảm thấy bị chen lấn nữa. Tôi hé mắt , nhà hát bao trùm bởi một màn khói trắng.

Tôi sợ khói và lửa , tôi từng bị suyt chết cháy rồi nên tôi cảm nhận dc cảm giác thiếu ô xi là thế nào.
Tôi lần mò qua làn khói , tôi phải tìm ra của chính , khói vào mắt tôi cay nhoè.Tôi không biết là tôi dang đi đâu nữa.
-Này cô...
Hả?? ai vậy? có phải tai tôi nghe nhầm không nhỉ hay là ma thế !!!
--Hãy giúp tôi !!!
Một giọng con trai.Tôi cố lần mò theo giọng nói , cố phẩy tay theo làn khói để nhìn thấy roc hơn.
Tôi nhìn lờ mờ thấy một người con trai , đang ngồi ôm chân trên đất. Hình như , anh ta có một trang phục rất kì lạ , trông anh ta giống ca sĩ hơn là người đi xem.
-Tôi bị một cây cột đén đè , giúp tôi nâng nó lên và đỡ tôi ra khỏi đây.
Tôi lần mò chạm vào người anh ta , tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh ta , khuôn mặt này.
-Anh là............

P/S ;Các bạn cho ý kiến , tay nghề mình còn non lắm nên các bạn đừng đánh giá mình ở mức độ nào quá cao nhé.^^

-

tienu
01-12-2007, 05:01 PM
Tem, bá kon ơi, tem! Hạnh phúc quá!!!!

Hehehe, cậu viết truyện hay thí mồ. Là tác giả mới nên mới có nhiều ý tưởng hay và ngộ nghĩnh thế này chứ :D Hehehe
Típ đi!!! ^o^

riku
01-12-2007, 06:19 PM
sac
mất 2 chap của jun ki rồi

lamyang
01-12-2007, 08:43 PM
bạn vít truyện hay thiệt , nhưng vít sai chính tả nhìu wa' :)

haibara102
01-12-2007, 11:44 PM
ồ hay thật đó. hay ca sĩ đó là lee junki nhỉ

junhiunguoi
01-12-2007, 11:55 PM
Đúng là người mới tham gia 4rom có khác , một mình 1 phong cách.........
Snow không hề ảnh hưởng bởi bất kì một tuýt truyện nào.......

petieu
02-12-2007, 12:38 AM
hinh nhu khuc dau cua chien nay hoi giog nhu trong film full house thi fai....but anyway.....its really cool...post le le nha.....thx nhiu..

riku
02-12-2007, 01:29 AM
truyện chưa vào sâu nhìu bà kon cứ bình tĩnh

ngocthuycp
02-12-2007, 06:11 AM
Người bị thương đó chắc là lee jun ki rồi
Nếu ngoài đời mà dc như thế chắc là hạnh phúc lắm >___<
so cool.......

haibara102
13-12-2007, 05:54 AM
trời poc tem rùi. lâu quá rồi thì phải đừng bỏ pic nhé. Mình mong truyện của bạn lắm mạ
Ủng hộ nhiệt tình !!!!!!!!! iu

riku
13-12-2007, 11:57 PM
nhanh nhanh nha snow!!!!!
hiện jờ ko còn hâm mộ jun ki nữa nhưng zẫn thấy hấp dẫn

junhiunguoi
14-12-2007, 07:04 AM
@riku : thế h riku hâm mộ ai
Gứu đến snowmnhưng lời chúc tốt đẹp nhất , bạn đừng bị làm sao nha con post truyện á

riku
14-12-2007, 07:30 AM
ko hâm mộ jun ki nhưng ko có nghĩa là hâm mộ người khác

junhiunguoi
16-12-2007, 05:59 AM
Vậy thì lí do < chắc tại jun ki già rồi , 25 tuổi mà >

ShiningSakhalin
16-12-2007, 07:41 AM
ơ seo ko post nữa nhỉ
ko post thì thui dzạ T_T
truyện hay thế mà lại bỏ dở giữa chừng ><

hanayuky
16-12-2007, 03:59 PM
tjp dê ss, Ká jie mj`nh làm thj` faj? theo dư^J? dến kug` chụKe^. nguoj` khác k0a' thjc' hay h0k.C0^' ljn , em ủng h0^.

riku
17-12-2007, 06:10 AM
sao lại vì lí do già nhi?
thấy chán thì hết~~~>đơn giản

haibara102
20-12-2007, 08:03 AM
póc tem hahah lâu quá rùi đó nhỉ. post nhì tí chứ

^PRINCESS*SNOW^
20-12-2007, 09:58 AM
pic này của mình ế thì phải? thế đẻ mình chuyên tâm vao pic kia nha

wickydonan
20-12-2007, 10:06 AM
thôi bạn cứ tập trung chuyên môn xong pic này đã.ĐỌc lâu rồi mà vẫn chưa hết. Truyện hay mạ

riku
20-12-2007, 08:25 PM
ac ac ac
snow post keo wa' (_ __")

^PRINCESS*SNOW^
20-12-2007, 11:50 PM
Mình ko có ý định ko post ( càng ko phải ko post vì ít người đọc truyện của mình ) chỉ tại mình ko đủ thời gian.
Mình cần một lời nhận xét < nên cm nhìu cho mình nha>

honghanh
22-12-2007, 02:37 AM
Trờ chơi gì kì vậy. Mọi người đang theo dỏi mà. Đùng chơi ác vậy chứ. Đùng coi số lượng người trả lời mà hãy coi số lượng người vào xem kìa. Bạn cứ coi số lượng người comment bài bạn chi rồi thấy nó ít là phải rồi. Đâu phải ai vào coi cũng phải comment đâu

ShiningSakhalin
24-12-2007, 08:16 AM
em comment nàh ^^ hay we1 đi thui àh ^^
Mong đc chào đón chị Princess tại 2pic của em thim lần nữa ^^ hân hạnh ghia

riku
24-12-2007, 08:25 AM
cm j` hah snow
thiên thần hokkaido có cần cm nhìu ko vậy bạn, vậy là bạn chỉ post nếu có người cm a vậy bà kon cứ cm đi, tác giả đã ko muốn post thì riku cũng ko có ý kiến

^PRINCESS*SNOW^
24-12-2007, 09:36 AM
Mình bảo là nhận xét chứ ko cm ( con người mình đâu trẻ con thế )
Mấy ngày nay đang thi mờ ko có thời gian còn nếu nói online thì ngay f nào mình cũng online tuốt (Tại tự học ở nhà mà máy tính thì ngay bên cạnh nhưng việc học vẫn là trên hết ===> ước mơ của mình là đi du học bên đại học havor HOa Kì á )

DeathKnight_NeverLove
24-12-2007, 09:52 AM
ước mơ cao thật đó, chúc cậu đạt được nhé

riku
24-12-2007, 07:21 PM
Mình bảo là nhận xét chứ ko cm ( con người mình đâu trẻ con thế )
Mấy ngày nay đang thi mờ ko có thời gian còn nếu nói online thì ngay f nào mình cũng online tuốt (Tại tự học ở nhà mà máy tính thì ngay bên cạnh nhưng việc học vẫn là trên hết ===> ước mơ của mình là đi du học bên đại học havor HOa Kì á )
truyện của bạn cũng thuộc loại nhìu người thix đọc trong số mem mới, mọi người đã nhận xét xong, chỉ chờ bạn post chap mới và nhận xét típ thuj

junhiunguoi
24-12-2007, 08:32 PM
Bà giag khùng này
Bà mới post dc khoảng 4 chap mà đã có số người đọc là 1000 người đã là kỉ lục rồi
(Trời ơi kì này thể nào cũng ko dc hs giỏi oy` , hix hix )

haibara102
24-12-2007, 08:40 PM
trời ơi Jun sang đây Cm mà ko post típ truyện của mình là seo. post típ đi mình chờ lâu lắm rùi đóa. truyện Anh tìm em đấy

lonelylove_baby
24-12-2007, 10:17 PM
chuyện này hay lắm snow ui iu you nhứt

A connoisseur girl
30-12-2007, 01:32 AM
Ủa? Không post nữa sao??? Đừng mà lee jun ki là thần tượng của em đó sis ( cả bà jun nữa )

yeuvan
30-12-2007, 02:40 AM
yêu văn không biết diễn biến sẽ sao nhỉ nhưng mong là nó sẽ hấp dẫn như "tên anh ấy là nic" của phyll ,yêu văn thực ra thì hok thik fanfic cho lém nên hồi trước cũng có tham gia điện ảnh nhưng bi jờ nghỉ rùi tại truyện nhàm quá ,cái nào cũng chỉ có vậy thui
mong bạn sẽ có những tình hưống bất ngờ đáng để đọc trong truyện này ,khả năng sáng tạo và tưởng tượng của con người là vô hạn mà
nói chung mở đầu không đến nỗi tệ ,rất ấn tượng về anh đầu gấu cứ cười hoài mà hok bít danh tánh là gì ,ở anh ta yêu văn thấy 1 cái gì hơi ngông nhưng cũng rất ấm (có lẽ vì hay cười ^^)

riku
30-12-2007, 04:54 AM
tên anh ấy là nic
riku thấy pic ấy ko đc cho lém
nhảm ở chỗ tại sao nv nữ tiếp xúc và đi chơi với nhân vật nam ở ý hay sao nhi??:D đi chơi nhìu chỗ mà ko có ai bik đấy là nic

Hương péo
30-12-2007, 05:13 AM
hay đấy chứ
cứ post típ đi nha

lonelylove_baby
30-12-2007, 06:18 PM
típ đi bạn đương hay mừ kì we' tính khiêu khích độc giả seo

^PRINCESS*SNOW^
01-01-2008, 05:32 AM
Xin lỗi mọi người quả thật mình ko muốn thất hứa chút nào , chỉ vì mình bận nhìu việc trong cuộc sống ngoài đời thực sự thôi , thật sự xin lỗi các bạn vì đã lhuj lòng yêu thick của các bạn.
Còn điều mình muốn nói : mình nhân j thấy hai cháp gân đây của mình ko dc hay lắm vì mình viết khá khó khăn nên mình quyết đính xóa hai bài mới nhất mình post gần đây và post lại.Thành thật xin lội , mong các bạn đọc lại dùm mình nha.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi...một nữ sinh nhà nghèo bất hạnh từ bé hoàn toàn ko có khả năng cứu hỏa chưa kể tôi lại là phận nữ nhi sao có thể vác một đứa con trai ra khỏi đây dc...cho nên con có làm gì thì xin thánh thần thổ địa thông cảm cho.

-Xin lỗi , ngay cả cái mạng tôi còn ko cứu dc huống chi là anh.

Tội lỗi !!!Nhưng chẳng lên quan đến mình cả.

-Hãy cứu tôi đi mà !!!!!

-Rất tiếc , tôi ko thể !!!!!!!

-ko thể là ko thể thế nào , cô định bỏ mặc một người sắp chết ở đây sao , cô có thể nhởn nhơ sống mà ko thấy áy náy sao??

Trời ơi !!!!!Hắn cũng đâu có hiền lành gì ,Mà sao lại " nhởn nhơ " cơ chứ tôi có phạm tội ác nào đâu , chỉ là mưu cầu sự sống thôi.

-Cứu anh để tôi chết nốt à???Thôi tạm biẹt anh...tôi đi đây...

Dù gì cũng có một ít cảm giác tội lội , có lẽ nó chiếm 1/100 tâm hồn tôi.Mek sẽ bảo con chạy phải ko mẹ , tính con vè mẹ có khác gì nhau đâu.

Tôi định đứng lên típ tục mò đường thì...hắn nắm lấy chân tôi , ngẩng đôi mắt căm thù nhìn tôi , tại sao lại là "căm thù" nhỉ đáng lẽ trong trường hợp này phải là nài nỉ van xin chứ.

-Cô có là con người ko vậy???Sao...cô có thể làm cái việc ác độc đấy , á......!!!
Anh ta rên lên , có lẽ tại vết thương.

-Chỉ đơn giản là tôi ko muốn...mà...anh nói gì tôi chứ....lúc đầu tôi cũng đã loé lên một suy nghĩ là cứu anh nhừng giờ thì ko rồi....buông chân tôi ra để tôi đi................!!!!!!!!!

Tôi cố gỡ tay anh ta ra.Tôi biết là tôi sai rồi nhưng còn cách nào đâu , bây giờ ngay cả tôi tôi còn ko cứu dc nói chi đến anh ta.

-Thả tay tôi ra đi , nếu dc về nhà tôi sẽ thắp hương cho anh.

Tôi ố gắng giật tay anh ta ra và tôi đã thành công. Tôi bước đi.

-Khoan...nếu...nếu cô cứu tôi tôi sẽ đáp ứng cho cô một mong muốn...à ko là mọi mong muốn cũng dc...tiền dc chứ..??

Tôi vẫn bước đi ,thoát ra đây là phúc lắm rồi huống chi là dc tiền.Nhưng sao bc chân của tôi nặng trĩu thế này , tôi đi mà trái tim như tan thành trăm mảnh.ÔI ! Ở Vn tôi chưa bỏ qua một mối làm ăn nào , ở VN tôi chưa bao giờ " bỏ chạy mà vất của ở ở lại cả ".
Không hiểu sao sau khi nghe câu di chúc cuối cùng của anh ta mà cái suy nghĩ cứu anh chàng này của tôi tưởng chừng đã vụt tắt thì bồng bùng cháy lên.
Nếu bỏ anh ta lại đây anh ta sẽ chết , tôi nghiệp mặc dù tôi sẽ ko buồn hay áy náy đâu.
Nếu thoát ra đây một mình thì sẽ sống dc một thời gian ngắn nữa rồi chết dần chết mòn vì ko có tiền.
....
Suy nghĩ đi nào , 50/50...cuối cùng cũng có đáp án.

Tôi quay chân lại. Chết trong đống tiền còn hơn là chết vì đói rét như "cô bé bán diêm" ngày xưa.
Đến chỗ hắn , tôi cúi xuồng nâng anh ta lên hằm hè giọng :

-Đấy là anh nói đấy nhe !!!!!Ok , tôi cứu anh.

Mẹ à , mặc dù mẹ toàn bảo con là :chết vì tiền là cái chết nhục nhất nhưng mẹ ơi hành động này của con là cứu người là chính đấy còn lấy tiền chỉ là chủ yếu thôi.Nên mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cho con có sức mạnh bước qua khỏi đống lửa này nha.
Thế là tôi nâng anh ta lên , khoác một tay diu anh ta với cả lòng quyết tâm hừng hực và lòng tin vào tương lai tươi sáng.

riku
01-01-2008, 05:57 AM
póc tem
snow này, riku iu snow lắm
snow=tuyết mờ
snow thương lại riku hah

wickydonan
01-01-2008, 07:13 AM
ủa đoạn này post rồi mà

tienu
01-01-2008, 12:49 PM
Hahaha...
Chờ hoài cũng đc chút ít!!! ^^
Trích:...nhưng mẹ ơi hành động này của con là cứu người là chính đấy còn lấy tiền chỉ là chủ yếu thôi....
....sau khi nghe câu di chúc cuối cùng của anh ta mà cái suy nghĩ cứu anh chàng này của tôi tưởng chừng đã vụt tắt thì bồng bùng cháy lên...

=> Mâu thuẫn đầy mình!!! ^^
Cô Hyo Rin (<= Nghe giống...Hê-rô-in quá!!! Chỉ là nghe giống thôi!!!^^)này coi bộ...hơi bị cáo già !!!

Easterly Wind
01-01-2008, 01:29 PM
chài ơi! 7 pages zì mà có xíu zạ (^^!) nhưng mà lời văn cũng hài nhỉ :D

junhiunguoi
01-01-2008, 11:49 PM
Ay zoi oi !!!!!!!
Thơi gian vào 4rom đọc truyện càng ngày càng ít mà h vào 4rom truyện nào cũng dài tiits mù khơi rồi nên tính ngại đọc lại nổi lên ~~>jun chỉ đọc dc một số truyện đang theo dõi kịp thôi ~~~~> nhưng lâu wa' ko đọc đâm ra wen ~~~> tg mỗi ngày chăm post một ít thôi nha ( trình bầy lí do phải đầy dủ dài dòng thế :D )