Bunny_1702
21-11-2007, 03:40 AM
Muốn bỏ mặc tất cả...bỏ hết...
Hok học chơi hok thì điểm cũng 7 cũng 8
Lúc học hành đàng hoàng, hi vọng có đc 1 con điểm 10 xứng đáng thì lại hok có...Vậy thì thà hok học, chơi cho rồi
Dạo này toàn điểm kém, sai cực kì vớ vẩn, thà là hok biết làm đi cho đỡ tức nhưng hok phải... làm bài trắc nhiệm một đằng và bê kết quả vào bài nộp 1 kiểu ...!!! Thầy cho sai đề...ngồi làm mãi hok ra !!! Vậy mà vài ngày sau, thầy lại cười, bảo thầy soạn sai !!!!...Hỏi thế có nản hok chứ ...Chịu đựng đc... nhưng có lẽ giờ, nó hok còn đủ sức nữa, nó mệt mỏi thật sự rồi. Hôm nay, phát bài... Chờ đợi... Tim đập nhanh...thế mà khi cầm bài kiểm tra lên thì nó quỵ xuống...6đ... hoang mang, vội lấy bài nhỏ bên cạnh xem, thì ra nó đâu có sai... Cô chấm nhầm, bài 15 phút đáng lẽ phải đc 10đ, bài 1 tiết đáng lẽ phải đc hơn như thế nhưng...
Nó bật khóc...khóc nức nở...tự nhiên nó cảm thấy tủi thân kinh khủng, nó như 1 người thừa trong 1 cái môi trường này, nó cảm thấy mọi thứ như nổ tung...Nó cảm thấy đơn độc... thiệt chán, nó hok muốn học hành gì cả...Qúa bất công...Dẫu biết là nó đang coi trọng điểm số, nhưng hiện thực, ai là học sinh mà chẳng mong điểm cao, ai chẳng mong giỏi .
12h, chán đời... hok học... đi karaoke...hát...hát để quên...quên...nhưng nào có quên đc...
Nó đã hứa với mẹ là sẽ học hành khá hơn, nhưng điểm nó thế này nó hok còn đủ sức để học nữa, nó thật sự đuối, đuối lắm...môn học nó yêu thích nhất- môn Hóa...thì cũng có thế...Ngày hôm qua, nó đã hi vọng rất hi vọng có 1 bài điểm 10, để nó có sức lực để học tiếp, cố động lực...thế mà....chẳng thiết nữa ...bất cần mọi thứ... thế nào thì thế đó...hok quan tâm
Nó tự hỏi sao nó lại xui xẻo thế chứ... buồn kinh... buồn ghê gớm...Nó vẫn chưa thực hiện đc lời hứa với mẹ...xin lỗi...nó xin lỗi mẹ nhiều!!!!
1 ngày buồn..................... Thất vọng...
Hok học chơi hok thì điểm cũng 7 cũng 8
Lúc học hành đàng hoàng, hi vọng có đc 1 con điểm 10 xứng đáng thì lại hok có...Vậy thì thà hok học, chơi cho rồi
Dạo này toàn điểm kém, sai cực kì vớ vẩn, thà là hok biết làm đi cho đỡ tức nhưng hok phải... làm bài trắc nhiệm một đằng và bê kết quả vào bài nộp 1 kiểu ...!!! Thầy cho sai đề...ngồi làm mãi hok ra !!! Vậy mà vài ngày sau, thầy lại cười, bảo thầy soạn sai !!!!...Hỏi thế có nản hok chứ ...Chịu đựng đc... nhưng có lẽ giờ, nó hok còn đủ sức nữa, nó mệt mỏi thật sự rồi. Hôm nay, phát bài... Chờ đợi... Tim đập nhanh...thế mà khi cầm bài kiểm tra lên thì nó quỵ xuống...6đ... hoang mang, vội lấy bài nhỏ bên cạnh xem, thì ra nó đâu có sai... Cô chấm nhầm, bài 15 phút đáng lẽ phải đc 10đ, bài 1 tiết đáng lẽ phải đc hơn như thế nhưng...
Nó bật khóc...khóc nức nở...tự nhiên nó cảm thấy tủi thân kinh khủng, nó như 1 người thừa trong 1 cái môi trường này, nó cảm thấy mọi thứ như nổ tung...Nó cảm thấy đơn độc... thiệt chán, nó hok muốn học hành gì cả...Qúa bất công...Dẫu biết là nó đang coi trọng điểm số, nhưng hiện thực, ai là học sinh mà chẳng mong điểm cao, ai chẳng mong giỏi .
12h, chán đời... hok học... đi karaoke...hát...hát để quên...quên...nhưng nào có quên đc...
Nó đã hứa với mẹ là sẽ học hành khá hơn, nhưng điểm nó thế này nó hok còn đủ sức để học nữa, nó thật sự đuối, đuối lắm...môn học nó yêu thích nhất- môn Hóa...thì cũng có thế...Ngày hôm qua, nó đã hi vọng rất hi vọng có 1 bài điểm 10, để nó có sức lực để học tiếp, cố động lực...thế mà....chẳng thiết nữa ...bất cần mọi thứ... thế nào thì thế đó...hok quan tâm
Nó tự hỏi sao nó lại xui xẻo thế chứ... buồn kinh... buồn ghê gớm...Nó vẫn chưa thực hiện đc lời hứa với mẹ...xin lỗi...nó xin lỗi mẹ nhiều!!!!
1 ngày buồn..................... Thất vọng...