Xem đầy đủ chức năng : Em Ko ThỂ NÓi LỜi Chia Tay
ngoclantinh
21-11-2007, 03:36 AM
[COLOR="Blue"]Hôm nay em đã nghĩ mình sẽ nói với anh câu "chúng ta chia tay nghen anh "nhưng em ko thể nói ,vì sao anh biết ko anh ,vì em ko muốn mất anh ,em ko muốn mối lần gặp anh là mỗi lần trái tim em đau nhói ,nói đơn giản hơn là em sợ ,sợ cái cảm giác cô đơn trống vắng khi nghĩ rằng anh ko còn là của em.Và một lí do nữa là vì lời chia tay chỉ là dối trá khi thực sự giữa chúng ta chưa hề có tình yêu ,nói đúng hơn chỉ có mình em yêu anh ,ko phải em ko hiểu điều ấy ,em đã hiểu nó từ rất lâu ,nhưng em vẫn chấp nhận làm kẻ khờ dại ,làm một kẻ để anh hiểu thế nào là tình yêu ,chỉ với một hi vọng ,một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ thay đổi ,yêu anh em biết mình hi sinh quá nhiều ,em vẫn biết mình phụ thuộc vào anh ,nhìn thấy rõ sự hờ hững ,vô tư của anh.Em vẫn cố gắng , chấp nhận cái hạnh phúc bé nhỏ mỗi lần ở bên anh ,chấp nhận làm cô gái ngốc nghếch trong mắt anh.Em có đáng thương hả anh ,có khờ dại lắm ko anh ,có lẽ là đúng như vậy ,bởi khi em nhận lời yêu anh ,em đã biết mình sẽ đau khổ nhiều.Nhưng em vẫn yêu và chấp nhận tất cả ,nhưng hôm nay và tương lai em sẽ sống vì em anh ah ,em sẽ ko làm phiền anh nữa ,sẽ ko làm mình phải tổn thương thêm lần nữa,cầu chúc cho anh sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.em sẽ cố quên đi tất cả những kỉ niệm đẹp của chúng mình mỗi khi ở bên anh.hạnh phúc thật nhiều anh nhé !!!!!!!!!
kon_gai109
21-11-2007, 03:49 AM
choy` tui cũng nghĩ như bạn í. tui cũng là cô bé ngốc nghếch bên chàng khờ thủy chung của mình rùi vì vậy dù người í nói chia tay tui ko châp nhận. Vì thế bạn hãy cứ tin vào tình iu bạn giành cho bên dó di. người ta sẽ hiểu nào 1 ngày ko xa
chúc bạn hạnh phúc bên mối tình trong tim
phambangtam
21-11-2007, 08:46 AM
:hiepsi: Dẫu biết rằng mình chính là ma sói, nhưng Vivian vẫn mong tìm được hạnh phúc với Aiden - người đàn ông mà cô yêu thương.Trong khi đó, cô vẫn luôn cố trốn chạy khỏi người đàn ông Gabriel.Sau 1 chuỗi những án mạng xảy ra đe dọa sẽ phơi bày sự thật về Vivian
đoạt mạng tình yêu
21-11-2007, 08:50 AM
MỘT CÔ BÉ RẤT Ư LÀ NGỐC NGHẾCH NHƯNG ĐÃ SỐNG THEO TRÁI TIM CỦA MÌNH:om::rain:CỐ GẮNG LÊN CÔ BÉ AH`
hòa thân
21-11-2007, 08:56 AM
tại sao lại vậy nhi? tai sao mình yêu anh ấy nhiều vậy mà vẫn phải xa rời anh ấy.mình buồn lắm mình cũng buồn như bạn vậy.Hãy cố gắng vượt qua nhé bạn.chúc bạn hp
thienduonguocmo_93
21-11-2007, 11:16 AM
tui ko bit yêu cả nhà ơi
kazuki_tl
21-11-2007, 05:47 PM
không biết yêu thì vào đây làm gì hả nhóc !
Đa Tình Cô Nương
21-11-2007, 06:27 PM
yêu 1 người ko yêu mình thật sự là đau lòng... Nhưng mà ra đi còn hơn tự mình hành hạ mình. Đồng ý với cách làm của bạn... Tại vì tớ mới làm xong :( Cùng cảnh ngộ
tieuthu_vuitinh747
21-11-2007, 08:25 PM
đã yêu là phải chấp nhận đau khổ thui bạn ơi......
se7engirl_dj
21-11-2007, 09:13 PM
Hầu hết khj ju aj cũng thế cả , ngốc nghếch dường như là dành riêng ch0 k0n gái tụi mình thì phải , mà thuj hãy cố wen^ đj 1 cuộc tình h0k cóa kết wa? bạn nhé
co be ngoc nghech
04-12-2007, 02:30 AM
tui ko bit yêu cả nhà ơi
ý sao ban giống tui zay? Làm bạn nha ! hjx !:bicycle: co j nhắn vào nick '' emyeuanhvinh892000 '' nha .:fi:
traitimngheoyeuanh
04-12-2007, 02:52 AM
bạn ạ lựa chọn của bạn là đúng đó , mình cũng vừa chia tay song cảm thấy buồn vô cùng nỗi đau không ai hiểu được chỉ có trái tim mình hiểu mình rõ nhất. tớ chỉ biết chúc bạn vượt qua tất cả và may mắn trong cuộc sống
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.