PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ra Đồng Kiếm Xã



ººFull House®
21-11-2007, 02:00 AM
Đi tìm xã ông + xã bà:lol:
Hôm nay xách dép ra đồng
Kiếm một ông chồng giữa chốn ruộng nông
Em thương, em thuận đồng lòng
Nguyện dzề làm dzợ cùng chồng nuôi nhau:so_funny:

***********
Hôm nay vác cuốc ra đồng
Kiếm vợ về nhà để khỏi phòng không
Ông tơ bà nguyệt rộng lòng
Cho con cô vợ mặn nồng tình duyên:plz: :so_funny:

ººFull House®
21-11-2007, 02:06 AM
Oái sao nại fải ra đồng kiếm xã hử "TY"

Người ta thì:
Kiếm xã giữa chốn chợ đông
Còn TY chọn chỗ ruộng nông mà tìm
Lý do TY trả lời không:so_funny:
Thích thế, nghịch tí lòng dzòng cho dzui:lol:

motconkhi
21-11-2007, 02:33 PM
đầy nhà 1 đống fullhouse
kiếm xã sao lại lau nhau thế này
đồng hoang ruộng ế ai cày
1 nhà 6 đứa lại bày ra chơi

Doode
21-11-2007, 04:39 PM
Nhảy qua nhảy lại một hồi
Nhảy nhầm vô ruộng 1 nhà 6 con
Con nào con nấy đều to
Khổ nổi bị đè u đầu xẹp người :sr::haha:

ººFull House®
22-11-2007, 04:49 AM
Một nhà sáu đứa lui cui
Nay tuyển thêm xã cho vui đó mà:lol:
"Bẹt bòi" cộng "khỉ" ghé qua
Mời ghé qua nhà thi tuyển luôn nha:so_funny: :so_funny:

tôi_lang_thang
22-11-2007, 10:22 AM
Hai thằng tí tỡn đi thi
Cheo leo vắt vẻo,ghệp ghềnh quá ha
Nhưng mà dẫu có bôn ba
Lang thang tí tỡn đi theo hai thằng :so_funny:



Tưng bừng pháo nổ rước râu
Lâu rồi mới có cô dâu rước chồng :so_funny:

Doode
22-07-2009, 02:24 AM
Ra đồng kiếm chén cháo ăn
Gặp ngay cô nàng hân hoan đón mừng
Mái tóc cô nàng tuyệt đẹp
Mà sao dáng đi giống vịt xiêm quá trời :bto:

Nghe tin em muốn có chồng
Anh liền vội vả theo sau đuôi em
Không ngờ em quay lại một phen
Anh xĩu cái "bịch" nằm chết giữa trời :bto:

p/s: giỡn cho vui thôi nha, không chơi giận à :bto:

LuuDuLuong
22-07-2009, 07:28 AM
Ra đồng hái lá chè xanh
Gặp ngay một kẻ chiếu manh giữa trời
Ngó lên thấy nó rụng rời
Một tên ma quái đang xơi chén chè
Nó ăn ngon lắm àh nghe
Nhìn thèm quá đỗi le te chạy vào
Xin ngay một bát bông cau
Nó nhìn e ngại vì nào biết ai
Em đây quỳ lạy van nài
Động lòng nó múc ra hai bát chè
"Ăn xong làm zợ tui nghen"
Vì tham chè quá nên em chịu liền!
Từ đó dựng quán chè tiên
Xã em nấu bếp ăn ghiền như chơi
Bà con đi khắp nơi nơi
Nhớ lại thăm quán cùng xơi chén chè!

p/s : chủ đề ra đồng kiếm xã, ngẫu hứng em viết thế thôi, chứ em hổng có tham chè thế đâu! <== biện minh, lòng em trong sạch, mơ hoàng tử thui! :)