Trang Sassy
21-11-2007, 12:21 AM
Hai Thư kí của NN là Hj' và Vân Anh đèo nhau trên xe đạp lên dốc cầu, VA phân công :
- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sau đạp cho có thế
- OK
Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, Hj' ngồi sau thở đứt quảng :
- Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên.
- tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp fanh mệt thấy bà luôn:so_funny:
- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sau đạp cho có thế
- OK
Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, Hj' ngồi sau thở đứt quảng :
- Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên.
- tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp fanh mệt thấy bà luôn:so_funny: