PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chàng khờ



Kayo_t
20-11-2007, 06:51 PM
Chàng khờ
Chàng khờ là ai hả chàng khờ?
chàng say mê quá hoá ra khờ
người yêu chẳng có lại mơ tưởng
mơ tưởng vì ai chàng biết ko?
nhớ lại thứ 3 ngày hôm đó
chàng đi qua cái ngõ xóm nhà nàng
chàng gạp nàng nhưng chưa hề quen bíêt
chỉ biết rằng sét đánh trúng trái tim
từ đó sinh ra chàng mơ mê mẩn
chỉ biết có nàng còn có ai
chàng nghĩ mông lung liền tự đặt
biệt danh cho mình cho nàng Chi
giống như bài thơ chàng tự nghĩ
đầu đề tựa như là nấm lùn:
"nấm lùn tung tăng giữa rừng xanh
đã có Quỳnh Chi cùng đồng hành
............................................"
đọc đến đâu nàng cười tới đó
ko phải coi thườngmà thấy vui
chàng luôn tự nghĩ hoa này chưa chủ
vẫn còn còn cơ hội cưa nàng ta
chàng luôn hỏi nàng câu hỏi hoc búa
đèu bắt đầu = điệp từ bao nhiêu:
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ? Bao nhiêu lời nói để làm em hiểu anh ? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời"I Love U"...........

thiện
20-11-2007, 09:42 PM
người ơi gặp gỡ làm chi
suốt cuộc đời này biết có duyên gì hay không?
người mình yêu chưa chắc yêu mình
người yêu mình chưa chắc mình yêu!

Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ
Bởi thế cho nên tình chưa dức
Xiết trặc tay nhau hẹn ngày về

boyvotinh87
22-11-2007, 05:00 AM
tình yêu là chi mà có những gã tình si một mình cô đơn ngậm ngùi
tình yêu là chi người đến rồi di
mà ta vẫn mong chờ chi
tình yêu là chi tình đến rồi di
bõ ta quạnh hiu bên đời
tình yêu la chi giật mình tĩnh giậy mới biết
em đã không còn đây hơ hơ.....hơ......hơ
tình vỡ tan vì ai