bebybo
20-11-2007, 08:59 AM
Anh àh, ngày mai là ngày đầu tiên em làm bài kiểm tra chung đấy ^^ Anh có còn luôn cầu nguyện và chúc em thi tốt ko ? Có lẽ là anh wên rồi, nhưng ko sao em sẽ cố gắng làm bài thật tốt, em muốn học thật giỏi như đã từng hứa với anh. Em không muốn thất hứa với anh dù chỉ là 1 chuyện nhỏ nhặt, em cũng ko bao giờ thất hẹn ... và em luôn chờ anh , mà chắc có lẽ anh ko cần em chờ nữa ... phải ko anh ?
Em đã rất lưỡng lự, em có nên nói với anh những điều em suy nghĩ như trước kia hay em im lặng nhìn anh từng bước ... từng bước xa rời em. Em không biết phải làm sao, nếu như trước kia em sẽ khóc, sẽ níu kéo anh lại, sẽ hỏi anh rằng anh còn iu em ko ? Nhưng giờ đây, nước mắt chỉ là nỗi đau riêng em, câu hỏi sẽ cho câu trả lời em ko mong muốn. Vì em biết, em mất anh rồi ... !!
Những ngày wa, em đã hồi tưởng rất nhìu về kỉ niệm ngày xưa ấy. Những khi đi học buổi sáng có anh gọi dt đánh thức em, những khi em giận anh lại năn nỉ và hát cho em nghe, em còn nhớ những dự định cho tương lai ... 1 tương lai rất xa mà chưa bao giờ em dám nghĩ mình có thể chạm tới ... nhưng anh àh, dù chỉ còn 1s bên anh thôi, em cũng chấp nhận và cùng xây dựng tương lai ấy !!
Anh đã biến mất ko để lại dấu vết nào trong 5 ngày. Anh có hỉu cho cảm giác của em lúc đó, bao nhiu nước mắt tích góp bao ngày wa em cố nén để lòng mình cứng cỏi đã ko thể chôn vùi nữa, như cơn mưa nước mắt chảy đầm đìa cả lên mặt, lên vai ........ Có những nỗi đau âm ỉ ko đủ đau khiến ng` ta bật khóc nhưng đủ dai dẳng để làm ng` khác khó chịu, có những nỗi đau dịu dàng len lỏi vào tim nhưng đủ dữ dội khiến ng` ta ngột ngạt và khó thở ......... Em cứ ngỡ, xa anh là 1 điều dễ dàng chấp nhận ......... em cứ ngỡ rằng em sẽ ko còn yêu anh nữa khi biết anh ko còn yêu em mà đó chỉ là lòng thương hại ...... Nhưng anh àh, em đã lầm !! ........ Em vẫn yêu anh như thế, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh có dc hạnh phúc, em vẫn sợ hãi và lo lắng khi anh biến mất ko 1 lý do .......... em sợ ....... vì em mà anh buồn rồi gặp chuyện ko hay, em sợ ..... những lời chưa nói em sẽ ko còn bao giờ dc nói cho anh nghe nữa ............ em sợ ......... em ko còn dc dõi theo anh nữa dù chỉ trong câm lặng hay âm thầm !!
Anh àh, càng cố wên đi ........... càng muốn xem như mọi chuyện bình thường, càng muốn rời xa anh hơn nữa ....................... Em lại càng nhận ra em yêu anh nhìu hơn !! Nhưng dc gì đâu phải ko anh ? Vì ....... Vì ............... Vì ............... Em mất anh rồi !! Em ko còn dc bên anh nữa !! Em đã đánh mất hạnh phúc của chính mình ............ Em trao hạnh phúc của em cho anh rồi !!
Hạnh phúc và để em dc dõi theo hạnh phúc của anh nhé, mật ong ^^
Em đã rất lưỡng lự, em có nên nói với anh những điều em suy nghĩ như trước kia hay em im lặng nhìn anh từng bước ... từng bước xa rời em. Em không biết phải làm sao, nếu như trước kia em sẽ khóc, sẽ níu kéo anh lại, sẽ hỏi anh rằng anh còn iu em ko ? Nhưng giờ đây, nước mắt chỉ là nỗi đau riêng em, câu hỏi sẽ cho câu trả lời em ko mong muốn. Vì em biết, em mất anh rồi ... !!
Những ngày wa, em đã hồi tưởng rất nhìu về kỉ niệm ngày xưa ấy. Những khi đi học buổi sáng có anh gọi dt đánh thức em, những khi em giận anh lại năn nỉ và hát cho em nghe, em còn nhớ những dự định cho tương lai ... 1 tương lai rất xa mà chưa bao giờ em dám nghĩ mình có thể chạm tới ... nhưng anh àh, dù chỉ còn 1s bên anh thôi, em cũng chấp nhận và cùng xây dựng tương lai ấy !!
Anh đã biến mất ko để lại dấu vết nào trong 5 ngày. Anh có hỉu cho cảm giác của em lúc đó, bao nhiu nước mắt tích góp bao ngày wa em cố nén để lòng mình cứng cỏi đã ko thể chôn vùi nữa, như cơn mưa nước mắt chảy đầm đìa cả lên mặt, lên vai ........ Có những nỗi đau âm ỉ ko đủ đau khiến ng` ta bật khóc nhưng đủ dai dẳng để làm ng` khác khó chịu, có những nỗi đau dịu dàng len lỏi vào tim nhưng đủ dữ dội khiến ng` ta ngột ngạt và khó thở ......... Em cứ ngỡ, xa anh là 1 điều dễ dàng chấp nhận ......... em cứ ngỡ rằng em sẽ ko còn yêu anh nữa khi biết anh ko còn yêu em mà đó chỉ là lòng thương hại ...... Nhưng anh àh, em đã lầm !! ........ Em vẫn yêu anh như thế, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh có dc hạnh phúc, em vẫn sợ hãi và lo lắng khi anh biến mất ko 1 lý do .......... em sợ ....... vì em mà anh buồn rồi gặp chuyện ko hay, em sợ ..... những lời chưa nói em sẽ ko còn bao giờ dc nói cho anh nghe nữa ............ em sợ ......... em ko còn dc dõi theo anh nữa dù chỉ trong câm lặng hay âm thầm !!
Anh àh, càng cố wên đi ........... càng muốn xem như mọi chuyện bình thường, càng muốn rời xa anh hơn nữa ....................... Em lại càng nhận ra em yêu anh nhìu hơn !! Nhưng dc gì đâu phải ko anh ? Vì ....... Vì ............... Vì ............... Em mất anh rồi !! Em ko còn dc bên anh nữa !! Em đã đánh mất hạnh phúc của chính mình ............ Em trao hạnh phúc của em cho anh rồi !!
Hạnh phúc và để em dc dõi theo hạnh phúc của anh nhé, mật ong ^^