hoathuytinh299
20-11-2007, 04:24 AM
Có một buổi tói.. mình nằm mơ.. và mình thấy bạn.
Minh ơi! mình nhìn thấy hai đứa mình ở nhà cũ của mình.Giấc mơ không rõ lắm , mình không nhìn thấy rõ khuôn mặt của bạn, không nhớ rõ mình đã nói gì với nhau.. bởi vì đó chỉ là một giấc mơ.Đến khi thức dậy , mình thấy tiếc ngùi ngụi.
Mình biết chắc không bao giờ bạn đọc được những dòng chữ này, ngay cả trên Blog của mình , vì với bạn mình bây giờ chẳng là gì nữa.
Mình xem chương trình trên VTV6, nói về các sinh viên nước ngoài du học ở VN , mình lại nhớ bạn , không biết cuộc sống của bạn ở bên đó như thế nào nữa...1 năm rồi mình không gặp nhau....4 năm rồi mình chia tay nhau.
Những lúc mình rãnh, mình hay ngồi suy nghĩ, mình tưỡng tượng một ngày nào đó vô tình mình gặp lại bạn , lúc đó chắc mình hạnh phúc lắm, bạn vào tìm mình...giống ngày đó, nhưng rồi lại đối diện sự thật , mình đang sống một cuộc sống không hề có bạn ...cuộc sống chỉ có mình và nổi nhớ.
Mình đang cố chịu đựng mọi thứ để giữ vững vị trí đang có , để ngày bạn về , minh sẽ khoe với bạn , bạn sẽ khen mình giỏi...mình đang cố hết sức để sống thật tốt. Nhe Minh !
Mình có rất nhiều điều muốn nói vói bạn , nhưng tẩt cả mình chỉ có thể nói qua những bức thư không thể đến với bạn.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngũ , mình luôn hy vọng trong giấc mơ minh có thể gặp bạn...chúng mình lại ở bên cạnh nhau như ngày xưa, để ngày mới mình có đủ nghị lực để đương đầu, để đứng vững.
*******:missu:....-->:crying:.....-->:missu:......-->:crying:....................===>:welcome: ********
Minh ơi! mình nhìn thấy hai đứa mình ở nhà cũ của mình.Giấc mơ không rõ lắm , mình không nhìn thấy rõ khuôn mặt của bạn, không nhớ rõ mình đã nói gì với nhau.. bởi vì đó chỉ là một giấc mơ.Đến khi thức dậy , mình thấy tiếc ngùi ngụi.
Mình biết chắc không bao giờ bạn đọc được những dòng chữ này, ngay cả trên Blog của mình , vì với bạn mình bây giờ chẳng là gì nữa.
Mình xem chương trình trên VTV6, nói về các sinh viên nước ngoài du học ở VN , mình lại nhớ bạn , không biết cuộc sống của bạn ở bên đó như thế nào nữa...1 năm rồi mình không gặp nhau....4 năm rồi mình chia tay nhau.
Những lúc mình rãnh, mình hay ngồi suy nghĩ, mình tưỡng tượng một ngày nào đó vô tình mình gặp lại bạn , lúc đó chắc mình hạnh phúc lắm, bạn vào tìm mình...giống ngày đó, nhưng rồi lại đối diện sự thật , mình đang sống một cuộc sống không hề có bạn ...cuộc sống chỉ có mình và nổi nhớ.
Mình đang cố chịu đựng mọi thứ để giữ vững vị trí đang có , để ngày bạn về , minh sẽ khoe với bạn , bạn sẽ khen mình giỏi...mình đang cố hết sức để sống thật tốt. Nhe Minh !
Mình có rất nhiều điều muốn nói vói bạn , nhưng tẩt cả mình chỉ có thể nói qua những bức thư không thể đến với bạn.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngũ , mình luôn hy vọng trong giấc mơ minh có thể gặp bạn...chúng mình lại ở bên cạnh nhau như ngày xưa, để ngày mới mình có đủ nghị lực để đương đầu, để đứng vững.
*******:missu:....-->:crying:.....-->:missu:......-->:crying:....................===>:welcome: ********