Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt tháng tám !



lehao
20-11-2007, 04:21 AM
Tôi gặp em giữa một ngày mưa tháng 8 !
Em làm thơ hay! Tôi ngu ngơ tập làm thơ theo em !
Có một bài thơ thế này :
"EM ơi , anh yêu em ! nhiều lắm
Có biết không"
Tôi tặng em bài thơ ấy, em cười , không nói.

Vào một ngày mưa tháng 8 sau tròn một năm tôi gặp em, hôm ấy mưa cũng rất to, em tiễn chân tôi đi xa về thành phố phồn hoa. Hôm đó tôi đã nói gì nhỉ.... Tôi cũng không nhớ nữa nhưng tôi vẫn nhớ như in từng giọt nước mắt của em đã rơi.

Tôi trở về thăm quê hương sau tròn 3 năm xa cách. Tôi gặp lại em trên con đường quen thuộc dẫn tới hồ xuân hương. Tôi nhìn em, em cười, nhưng hình như trái tim em không cười. Tôi cùng em rảo bước trên con đường in dấu chân biết bao kỷ niệm ấy , em vừa đi vừa cuối đầu.. im lặng.. tôi cũng lặng im....

Hôm nay cũng là một ngày trong tháng tám.. trời cũng mưa.. Tôi nhận được tin em đã mất..
....
Tôi ngước mặt lên trời, để mặt những giọt nước mưa rơi đều trên má, miệng tôi đắng ngắt , nước mắt tôi không rơi nhưng trái tim tôi đã rỉ máu... liệu trái tim có biết khóc không nhỉ?

Giá mà.. trái... tim.. khóc... được... thì... tốt... biết... bao

Nhỉ ?

canhthuyenxaxua
20-11-2007, 04:49 AM
1 ngày tháng tám ,trời mưa ,tôi gặp anh giữa dòng đời hiu quạnh..... tôi thik làm thơ ,thik lãng mạn ,thik nhìn lúc anh tập làm thơ....... rồi 1 ngày anh đến bên tôi ,trao tôi một bài thơ con nít ,ấy con nít vậy mà ,nó lại đi sâu vào hồn tôi.......cười cười vì hình như nhận thấy, 1 chút hạnh phúc đã len lỏi trong tim

Rồi 1 năm sau ,ngày mưa tháng 8 ,tôi tiễn anh bước đường lên thành phố ,tôi không nhớ anh nói những j ,nhưng chợt ,hạnh phúc len qua kẽ tay ,nó đã rời xa tôi rồi....... nước mắt tôi hay là nước mưa ướt ,mà lòng chợt tái tê.

3 năm sau tôi lại gặp anh ,anh đi bên tôi mà sao thấy lòng xa cách ,còn j đâu những niềm vui ngày xưa ,mặt giả tạo.....lòng đau

Rồi 1 ngày ,tôi bệnh........ căn bệnh hành hạ tôi ,trong cơn mơ tôi thấy anh ,anh đứng đó như hôm nào ,anh rụt rè đưa tôi bài thơ ngày xưa ấy ,thời gian như quay trở lại ,và tôi thấy nụ cười ngày nào của mình ,thấy hạnh phúc len vào tim ,thấy nhớ anh da diết.....

Hôm nay trời lại mưa rồi ,tôi thấy thanh thản ,k bít nơi phương trời xa ấy anh có nhớ không ,1 người con gái nơi đây đang nhớ về anh , và bài thơ ngày xưa ấy vẫn luôn bên cô ,người con gái này ngốc thật anh nhỉ ,chỉ nhớ về anh thôi............ Mong anh luôn đc vui vẻ

....................1 ngày mưa tháng 8............................Mãi mong anh đc hạnh phúc ,anh phải hạnh phúc cả phần em nữa ,anh nhé..

thaingocdaly2006
20-11-2007, 05:46 AM
ngày này năm lop 9 mình đã từng rất...........

bff_173
20-11-2007, 06:44 AM
những ngày mưa buồn !NHưng sao vẫn cứ yeu nnhững ngày mưa đến thế? tại sao mọi chuyện bắt đầu vào một ngỳa mưa và kết thúc cũng là một ngày mưa như thế !Mưa -1 ngày hạnh phúc hay mưa - một ngày nước mắt tôi rơi !

lehao
20-11-2007, 07:31 AM
1 chiếc lá vàng rơi cũng làm cho những tâm hồn nhạy cảm nhất thốt lên bài ca cảm xúc
1 cơn mưa làm dấy lên trong ta biết bao những suy tư, trăn trở, phải chăng mưa là buồn...
Hôm nay đi làm về gặp phải cơn mưa.. cơn mưa nhẹ nhàng thôi , nhưng nó dấy lên trong ta niềm xao xuyến, bâng khuân khó tả, tôi trú mưa trong một bãi giữ xe hướng tầm nhìn ra xa vào một người gánh hàng rong... từng tiếng rao vẫn rơi đều trong cơn mưa ấy, tôi cảm thấy lòng mình co thắt lại...

tuấn_love_lyly
20-11-2007, 08:26 AM
vui mà đọc cái này chăc; khóc như mưa mất

Đời
20-11-2007, 08:42 AM
rồi sẽ cóa 1 ngày nắng đẹp......................

tieuthu_vuitinh747
20-11-2007, 06:09 PM
sau cơn mưa trời lại nắng mà

canhthuyenxaxua
20-11-2007, 09:35 PM
đi học về ghé ngang topic ,nhớ lại lúc tâm trạng mình bùn ,sr vì làm loãng topic của chủ nhà ,chỉ là chợt cảm thông cho cô gái ấy ,lại thấy lòng bùn ,nên muốn viết 1 câu chuyện để thoả tâm trạng xúc động nà ,....................................trời nắng lên rồi

tieuthu_vuitinh747
21-11-2007, 12:59 AM
ac...ac..ac.chuyện tình của bạn cảm động thiệt đó

lehao
21-11-2007, 08:32 AM
hôm nay là một ngày nắng, trời không một giọt mưa (hic sao mình cứ mãi ám ảnh mưa thế nhỉ !) Nắng chói chang trên con đường đi đến chỗ làm, nắng cháy da cháy thịt nắng quá, làm cho mình phát bực lên, mua một cây cà rem giải nhiệt... wao cảm giác thật là yoo. sài gòn này đầy nắng, nhớ hồi còn trên đà lạt trời lạnh, cái cảm giác lạnh làm cho mình khó chịu, lạnh lẽo... ghét!