Pro_ChipXinh
20-11-2007, 02:56 AM
Anh !!!! em phải bắt đầu từ đâu a nhỉ ,từ cái buổi tối hôm đó ư , hay bắt đầu từ những câu nói trêu of ông anh em, hay từ cái hợp đồng làm "XE ÔM" cho em......hihi.Anh, cho dù bắt đầu từ đâu đi chăng nữa thì em vẫn chọn anh , cảm ơn tình yêu của a đã dành cho em , cảm ơn anh đã kéo e ra khỏi vết thương lòng đó ,a đã là người kéo e ra khỏi vết thương đó thì e cũng mong a đừng làm em tổn thương thêm lần nữa anh nhé , và e cũng mong t/y của e và anh sẽ luôn đẹp như lời anh nói... trong lúc e đang viết bài này là lúc e đang cảm thấy rất hạnh phúc vì em đang có anh , EYA Thanh à !!!!!