Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Say



Wildzebra
20-11-2007, 01:47 AM
Khi ta sầu mang nỗi nhớ cơn say
Khật khưỡng ngu ngơ suốt cả ngày
À ơi lật đật mờ hư ảo
Ngả ngả nghiêng nghiêng nhão nhoét lòng


Vẫn khờ khạo chôn tình sâu đất thẳm
Đắm chìm trong nỗi nhớ cuồng điên
Xới tung lên trên nấm mồ cay đắng
Mảng tình xưa bỗng hoá mảnh xương mòn

Tim héo mòn chết dần trong cõi lạc
Hồn say sưa ngơ ngác lang thang hoài
Bao cơn say ta hoá loài cầm thú
Máu mỡ nhe nanh dốc cạn tình

Ta đắm chìm bên cõi ảo u linh
Khề khà trên nỗi đau tình ái
Nguyện ngàn đời ôm tình yêu mãi mãi
Trọn cho nàng, cho nấm mộ bi ai