Xem đầy đủ chức năng : Ký Ức
sangsang
20-11-2007, 01:02 AM
Nhiều người cho là nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi cuộc chia tay nào cũng mang nhiều nước mắt nhưng rồi tất cả cũng sẽ trở thành ký ức và sẽ lãng quên theo dòng chảy của thời gian. ấy vậy mà tại sao đối với tôi có một nỗi buồn hàng đêm vẫn về gõ cửa, có một cuộc chia tay mà đã qua 5 năm cách biệt vẫn không phai nhạt theo thời gian. đối với tôi anh mãi mãi vẫn còn là niềm tin, niềm hy vọng và nỗi khao khát ngày một lớn hơn trong tình yêu nhưng đối với anh thì tôi đã mãi mãi trở thành ký ức một ký ức không đáng nhớ để anh phải bận tâm. Lúc yêu anh em từng ao ước em sẽ là người yêu cuối cùng của đời anh nhưng có lẻ niềm ước ao đó quá lớn nên đã không thể thành hiện thực đươc. cuối cùng thì anh cũng đã chọn người yêu cuối cùng của đời mình nhưng thật đau xót là người đó không phải em. giờ đây ngày cưới của anh sắp đến anh vui vẻ trong niềm hạnh phúc mới bỏ lại sau lưng một người con gái với ký ức năm năm chờ đợi. ký ức sẽ mãi mãi chỉ là ký ức thôi phải không anh? ký ức sẽ còn sống mãi nếu ta luôn mong nhớ, ký ức sẽ phai tàn nếu ta cố tình lãng quên.
thaingocdaly2006
20-11-2007, 02:09 AM
nếu dc , ước gì mình là cô gái ấy !!!!!!!!!!!!!!
Khúc Nhạc Buồn
20-11-2007, 02:20 AM
Thà đau vì sỏi đá còn hơn là sự gượng ép...Đau vì một thứ không vừa vặn..không là của mình , liệu có đáng không ?!
sangsang
20-11-2007, 03:24 AM
Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau và cách yêu khác nhau, mỗi con tim đều có lý lẻ của riêng nó. cũng như tôi, có người bảo tôi chờ đợi suốt 5 năm là khờ dại, nhưng lại có người bảo rằng rồi sự chờ đợi của tôi sẽ được thoả nguyện. nếu một người nào đã từng yêu thật lòng một ai đó thì chắc hẳn rằng sẽ không bảo rằng là tôi khờ dại. dẫu cho mọi người đều nói tôi khờ dại đặt ra hàng triệu triệu lý do để tôi quên người ấy nhưng chỉ có một lý do duy nhất mà tôi không quên người ấy là vì "YÊU". tôi yêu người ấy nên tôi không quên được người ấy và cứ chờ đợi người ấy dù mang về thất vọng chỉ đơn giản vậy thôi. còn yêu là sẽ còn chờ đợi, còn yêu là sẽ còn nhớ và còn yêu là sẽ còn đau khổ
canhthuyenxaxua
20-11-2007, 04:09 AM
tôi k chờ đợi ai cả ,người ấy k thuộc về tôi thì mãi mãi k thuộc về tôi ,k phải chờ đợi ,k phải buồn phiền ,k phải đau khổ ,tôi là tôi ,tôi sống cuộc đời của tôi ,tôi yêu chính bản thân mình hơn bất cứ ai , 1 người con trai như vậy k xứng đáng cho tôi phải nhớ làm j...... tôi thik tự do ,thik sự mạnh mẽ ,thik cô đơn và chẳng việc j phải bận tâm hay chờ bất cứ ai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.