Xem đầy đủ chức năng : GỌi TÊn Em LẦn CuỐi ...
ngoc-phuc
19-11-2007, 06:03 PM
Chuyện tình yêu vẫn hoài luôn khó hiểu ???
Cứ ngỡ rằng người ấy tỏ lời yêu
Để lòng tôi mang hoài bão thật nhiều
Rồi tan biến đi nhanh thành vô vọng
Có lẽ em cho tim lòng anh rung động
Để mơ thầm giây phút được gần nhau
Tình chợt xa cho mắt lệ u sầu
Dòng tâm sự gợi thêm buồn đau xót
Tại yêu em nên lòng anh đã trót
Lời tình thơ, niềm khao khát mong chờ
Lòng u hoài ôm ấp nỗi bơ vơ
Nên vẫn mãi trong tôi hình bóng ấy
Chiều hôm nay Thu về lòng chợt thấy
Nỗi sầu dâng cho mắt lệ tuôn rơi
Gió Thu đem giá buốt lạnh cả người
Con phố vắng, dấu chân buồn lạc lõng
Hạt mưa rơi giữa đường chiều gió lộng
Mình anh về sầu lẻ bóng cô đơn
Lá thu bay như giọt lệ tủi hờn
Rồi khe khẽ gọi tên em lần cuối ...
N-P
http://img138.imageshack.us/img138/4361/web91145gb4.gif (http://imageshack.us)
tnamyeuai
20-11-2007, 06:18 AM
Hoàng hôn tím hoàng hôn hy vọng
Bình minh xanh ngời sáng tương lai
Trước mắt ta là vạn chông gai
Vẫn vững bước tiến lên phía trước
ngoc-phuc
20-11-2007, 03:19 PM
Người bỗng đến rồi bay như cánh vạc
Làm hồn ta lên cơn sốt đam mê
Buồn ngả nghiêng trong tiếc nuối lê thê
Tim nhung nhớ lâng lâng sầu thiên cổ
Người bỗng đến rồi bay như cánh bướm
Giữa chiều buông còn thấp thoáng dáng buồn
Chút lơi lả luyến lưu tình lãng mạn
Rã rời hồn thơ thẩn một trời thương
Người bỗng đến rồi tan như mưa lạnh
Hạt mưa tình thấm ướt cả buồng tim
Tương tư người ta mê sảng dại điên
Sầu viễn tưởng lang thang trong đêm vắng
Người bỗng đến rồi tan như tuyết trắng
Cho lạnh lùng băng giá cõi đời ta
Buồn mênh mang trong dạ tưởng diết da
Âm thầm nhớ lời yêu đương nghiệt ngã
Người bỗng đến rồi tan như sóng biển
Lùa bọt tình lên bờ cạn ngất ngư
Một lần thôi dù ảo ảnh phù du
Xoá tan đi niềm đau bờ cát hạn
N-P
http://img87.imageshack.us/img87/327/tveme6xj9.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
20-11-2007, 03:20 PM
Chiều qua phố cũ trời mưa
Nhớ tà áo trắng ngày xưa tan trường
Lang thang tìm lại con đướng
Sông chờ bến hẹn yêu đương một thời
Dạt đào dạ tưởng bồi hồi
Chồn xưa ngõ cũ vắng người yêu thương
Ngỡ ngàng nghe tiếng mưa buông
Thương tà áo trắng phủ buồn trái tim
Long lanh đôi mắt dưới hiên
Ngập ngừng rung động tình yêu học trò
Yêu nhau da diết hẹn hò
Ra đi trở lại lỡ đò tình duyên
ấp ôm kỷ niệm trong tim
Chiều qua chốn cũ ngả nghiêng tâm hồn
Còn gì lưu luyến trong đời
Một tà áo trắng chiều tan trường về
N-P
http://img87.imageshack.us/img87/327/tveme6xj9.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
20-11-2007, 03:21 PM
Mưa rơi long lanh
trên hè phố nhỏ
Bàn chân em bước
trong bóng cô đơn
Đôi mắt lang thang
ngập ngừng lá đổ
Chiều thu lạc lõng
bơ vơ ngõ buồn
Mưa rơi mong manh
trên bờ tóc rủ
Miệt mài từng hạt
lấp lánh bâng khuâng
Theo bước chân em
tim tôi ấp ủ
Si tình ru mộng
vào chốn mơ hồ
Mưa rơi giăng giăng
trên hè phố cũ
Nghe lòng thơ thẩn
chờ bóng em qua
Bao lá nhớ nhung
ngập tràn bến mộng
Thẫn thờ không thấy
dáng liễu qua thềm
Mưa rơi mênh mang
vào hồn ướt đẫm
âm thầm chờ đợi
một dáng hình quen
Thương bước chân em
hồn tôi nghiêng ngả
Nghe sầu ngây ngất
tương tư mưa chiều
N-P
http://img87.imageshack.us/img87/327/tveme6xj9.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
20-11-2007, 03:38 PM
Tình đền tình đi như con thuyền nhỏ
Lìa bến thương rời bến nhớ trong chiều
Bờ luyến lưu buồn hoang vắng tiêu điều
ốm tương tư bên dòng sông ly biệt
Tình đến tình đi như mùa thu chết
Phủ tâm hồn ngập lối lá vàng khô
sầu rong rêu trong biển nhớ hư vô
Đời rã mục theo tình si tuyệt vọng
Tình đến tình đi rũ buồn sa mạc
Đốt hình hài chân nóng cháy ngả nghiêng
Không phương hướng trong địa đàng lưu lạc
Theo tháng ngày tiền kiếp đoạ đày tim
N-P
http://img87.imageshack.us/img87/327/tveme6xj9.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
20-11-2007, 04:22 PM
Yêu em tháng tháng ngày ngày
Chiều rơi đêm xuống miệt mài nhớ thương
Si tình ngây ngất yêu đương
Đam mê lãng mạn sầu vương tim buồn
Yêu em thơ thẩn chiều buông
Hôn mê niềm nhớ ôm buồn ngẩn ngơ
Ngất ngư hình bóng mộng mơ
Tương tư dệt mối tình thơ ảo huyền
Yêu em lạc lối đi tìm
Lang thang lảng mạn muộn phiền buồng tim
Thương thương nhớ nhớ dại điên
Lâng lâng mộng mị ngả nghiêng cuộc đời
Yêu em say tỉnh bồi hồi
Cơn say tình ái rã rời chiêm bao
Mơ màng giấc mộng bên nhau
Ru tình yêu dấu xanh xao cuộc đời
N-P
http://img87.imageshack.us/img87/327/tveme6xj9.gif (http://imageshack.us)
sangsang
20-11-2007, 08:33 PM
Tình đến tình đi thật là sầu
Tình đến rồi đi ai chẳng đau
Tình đi nhường chỗ cho tình sau
Tình nào cũng phải đớn đau một lần./.
thiện
20-11-2007, 10:02 PM
Tôi yêu em không vì em đẹp
Hay em giàu em biết cách ăn chơi
Tôi yêu em vì ánh mắt nụ cười
Vì lời nói và con người cửa em
em chua biet yeu
21-11-2007, 02:04 AM
tình đến với em thật tình cờ
nó giống như cơn mơ em vẫn tưởng
như gió thoảng qua ...đưa hương lạ
để rồi đây ....ta được ở bên nhau
nhưng rồi... chẳng lâu sau
anh bước đi và mình em ở lại
thế là tình... đi xa ta mãi mãi
..........................................
tình đến với em thật bất ngờ
làm em cứ ngỡ ...mình nằm mơ
rồi nó ....ra đi trong im lặng
lại tình cờ nữa phải chăng anh?
ngoc-phuc
21-11-2007, 03:39 PM
Mất em rồi trời buồn như lá úa
London sầu sương giăng phủ âm u
Chiều ngả nghiêng thẫn thờ trong nỗi nhớ
áng sương thu bao phủ trái tim mù
Bước lang thang rong rêu đường phố rủ
Từng bước chân nhung nhớ mãi chạy dài
Một mối tình thấp thoáng chưa tàn phai
Làm sao quên tình ơi hình bóng cũ
Chiều lại chiều sầu hôn mê tiền kiếp
Yêu thương ai hồn mê sảng đoạ đày
Sương mênh mang giăng bám lạnh hình hài
Mù mịt ngõ buồng tim như đi lạc
ấp tương tư chờ chiêm bao mộng mị
Đêm từng đêm nhớ ngây ngất hôn mê
Theo tháng ngày buồn lơi lả lê thê
Tim du mục héo khô tình sa mạc
Người yêu ơi trái tim anh rủ mục
Ru tình buồn vào giấc mộng dở dang
Còn lại gì mơ ước hẹn vỡ tan
Hồn giẫy chết từng đêm say niềm nhớ
N-P
http://img136.imageshack.us/img136/2346/tveme6ss9.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
21-11-2007, 03:42 PM
Hôn mê một trái tim
Ru tình vào mộng mị
Nhớ dai dẳng triền miên
Hình bóng người tình si
Rủ rượi một trái tim
Khô héo phủ hình hài
Như lá úa chiều thu
Hứng mưa giăng đoạ đày
Ngư ngất một trái tim
ôm niềm đau mơ màng
Chôn tương tư rủ mục
Vào địa đàng lỡ làng
Giẫy chết một trái tim
Cuốn đam mê mơ mộng
Xuống hố sâu vực thẳm
Âp tâm hồn tuyệt vọng
N-P
http://img136.imageshack.us/img136/2346/tveme6ss9.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
21-11-2007, 03:44 PM
Lỡ yêu rồi sao em còn e ngại
Ru tim buồn lưu lạc biển chơi vơi
Cho thuyền yêu không biết bờ bến đổ
Mãi chập chờn theo sóng cuốn mù khơi
Đừng nghe em, đọa đày tình chi nữa
Đã yêu rồi xin hãy đến gần nhau
Chớ bi quan cho rêu phong ngày tháng
Rũ tim buồn cho hạnh phúc xanh xao
Gởi từ tim lời yêu em tha thiết
Bằng linh hồn bằng cả một trái tim
Nhận đi em cho anh không sầu khổ
Ôm ngực buồn nhức nhối chẳng bình yên
Hiểu chưa em sao mà còn xa cách
Đừng để tim rỉ máu một chuyện tình
Đừng làm lạ bằng vần thơ sầu thãm
Cho hồn anh giẩy chết bởi yêu em
N-P
http://img136.imageshack.us/img136/2346/tveme6ss9.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
22-11-2007, 03:09 PM
Em biết không, gió Thu về trở lạnh
Con đường quen hàng cây lá đổi màu
Ánh nắng vàng đan từng sợi bên nhau
Lòng chợt nhớ mùa Thu nào thuở trước
Kỷ niệm xưa đôi ta cùng sánh bước
Em đưa tay nhặt vài chiếc lá rơi
Đôi mắt xinh, nhìn anh nở nụ cười
Tình say đắm ru anh vào giấc mộng
Chiều Thu ấy nghe tim lòng rung động
Thấy lòng mình ngàn chuỗi mộng đam mê
Ngồi bên nhau, tay vuốt mái tóc thề
Tà áo trắng đang đùa bay trong gió
Chiều hôm nay, thấy Thu về trước ngỏ
Chạnh nỗi lòng nhớ lại bóng hình xưa
Công viên sao thiếu vắng tiếng em đùa
Tiếng gió thổi gợi thêm buồn vương vấn
Thời gian qua sao tình hoài chưa cạn
Phút giây nào cho tôi được gần em
Để từng đêm trong giấc ngủ gọi tên
Và em mãi người tình anh mong đợi
N-P
http://img235.imageshack.us/img235/9922/tveme6uv7.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
22-11-2007, 03:10 PM
Tôi mãi đi tìm hình bóng xưa
Tình em thuở ấy nhớ sao vừa
Mỗi lần Thu đến thêm buồn nhớ
Lá rụng bên hồ, ngọn sóng đưa
Em đến cho lòng một giấc mơ
Tình chôn dấu kín tự bao giờ
Trong tim hoài bảo ngàn yêu dấu
Mộng ước bên nhau, với đợi chờ
Thu về lá úa vội tàn mau
Nhìn lá trên cây đổi sắc mầu
Trời đất xoay vần, trôi lặng lẽ
Bao giờ có lại phút bên nhau
Mỗi lần Thu đến chạnh lòng đau
Nhìn lá vàng rơi lại thấy sầu
Anh vẫn nơi này xa cố quận
Quê người lạc lõng biết về đâu ?
Giờ đây mượn bút viết vần thơ
Sương rớt ngoài hiên giọt hững hờ
Chút nắng sưởi lòng khi gió lạnh
Tình buồn ngày tháng vẫn bơ vơ
N-P
http://img235.imageshack.us/img235/9922/tveme6uv7.gif (http://imageshack.us)
heaven_hell_1504
22-11-2007, 05:11 PM
hic , bun qua , co gang len ban nhe
hoamoclanpl
22-11-2007, 09:18 PM
Có buồn ko khi tình đã quay gót...Em ra đi ko nói một lời nào. Anh lặng lẽ bên khung vườn xưa ấy.. Mãi ngóng chờ hình bóng của ai kia..."Let by gones be by gones"
BIKACHU
23-11-2007, 02:05 AM
Em VÀ Anh Hai Con ĐƯỜng Xa LẠ
KhÔng Song Song CŨng ChẲng ThẲng HÀng
RỒi MỘt NgÀy Anh Đi Con ĐƯỜng KhÁc
BỎ Em MỘt MÌnh VỚi LÁ Thu RƠi
ngoc-phuc
23-11-2007, 02:35 PM
Nhớ ai mắt lệ đong đầy ?
Giọt buồn nhỏ xuống tháng ngày sầu mang
Tình tôi duyên kiếp lỡ làng
Bơ vơ lẻ bóng ngỡ ngàng dấu chân
Bao năm tình mãi chẳng gần
Nên hoài mơ ước một lần bên nhau
Còn đâu kỷ niệm ban đầu ?
Tình vương nỗi nhớ lệ sầu khóc ai ?
Sao hoài mang nỗi đắng cay
Lệ tình héo hắt đong đầy nhớ thương
Tim giờ mang nỗi vấn vương
Người nơi phương ấy có buồn như tôi ...??
Chiều nay buồn nhớ khôn nguôi
Giọt mưa hay lệ khóc người phương xa
Ngày đi tháng lại vẫn là
Tình trong nỗi nhớ thiết tha mong chờ
Mong em từng phút, từng giờ
Như thuyền đổ bến đợi đò em sang
Thu chi cho lá đổi vàng
Lệ tình như đã vương mang vào lòng
Bây giờ trời đã vào Đông
Chút tình xưa ấy còn nồng không em
Cho anh chuỗi mộng êm đềm
Như mùa Xuân đến bên thềm nở hoa
Đừng vương mắt lệ nhạt nhòa
Để tình hai đứa mặn mà phút giây
Tình đong nỗi nhớ vơi đầy
Xin còn kỷ niệm chuỗi ngày yêu nhau
N-P
http://img150.imageshack.us/img150/7011/tveme6gt5.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
23-11-2007, 02:37 PM
Nuối tiếc mãi một cuộc tình tan vỡ
Bằng vần thơ trong điệu nhạc êm đềm
Cho vơi đi nỗi buồn khổ con tim
Cho người ấy thấu tình tôi mong đợi
Ngày với ngày, mơ thầm theo tiếng gọi
Của riêng em lời nói diệu dàng xưa
Nhưng anh biết uyển ngữ sao cho vừa
Để nói hết những gì anh muốn nói
Thời gian vẫn vô tình như gió thổi
Để hồn anh lạnh giá suốt đêm trường
Đời buồn thêm cảnh sống xa quê hương
Anh mơ ước tình mình vui sống lại
Nhưng tình đâu có nào thương yêu mãi
Chuỗi ngày buồn vương vấn lệ sầu rơi
Một lần xa nghe đau xót rã rời
Sao biết được tương lai mình em nhỉ ?
Có những lúc anh mơ là thi sĩ
Viết tình thơ ghi lại dấu yêu đương
Thuở ngày xưa bên mái ấm sân trường
Nghe thương nhớ, chuỗi ngày thơ mộng ấy
Anh mơ ước mai sau mình gặp lại
Để tình buồn mong hàn gắn thương đau
Dấu tình xưa đẹp mãi phút ban đầu
Nghe nhớ quá! Thương trao về kỷ niệm
N-P
http://img150.imageshack.us/img150/7011/tveme6gt5.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
23-11-2007, 02:38 PM
Xa cách bao giờ lại có nhau ???
Bao nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu sầu
Lấy ai chia sẻ niềm tâm sự
Hình bóng vẫn hoài mãi khắc sâu
Còn nhớ không em những thuở đầu
Bên đường liễu rũ, chiều mưa ngâu
Gió hờn ru nhẹ hôn lên má
Hai đứa mơ thầm mãi có nhau
Thuở ấy quen em biết nói gì ?
Nào ngờ thế cuộc phải chia ly
Bao năm rồi nhỉ em còn nhớ ?
Lời hứa hôm nào có khắc ghi
Ngang trái tình si phút lỡ làng
Tình còn chia cách lệ sầu mang
Gió Thu thổi lạnh lòng xao xuyến
Tiếc nhớ bao nhiêu cũng muộn màng
Làm sao người ấy hiểu lòng tôi
Tình ấy giờ đây đã hết rồi
Dấu bước mình tôi trên phố lạ
Gọi tình hay khóc lệ đơn côi
N-P
http://img150.imageshack.us/img150/7011/tveme6gt5.gif (http://imageshack.us)
tinhemlabienrong17
23-11-2007, 09:40 PM
Tình đền tình đi như con thuyền nhỏ
Lìa bến thương rời bến nhớ trong chiều
Bờ luyến lưu buồn hoang vắng tiêu điều
ốm tương tư bên dòng sông ly biệt
Tình đến tình đi như mùa thu chết
Phủ tâm hồn ngập lối lá vàng khô
sầu rong rêu trong biển nhớ hư vô
Đời rã mục theo tình si tuyệt vọng
Tình đến tình đi rũ buồn sa mạc
Đốt hình hài chân nóng cháy ngả nghiêng
Không phương hướng trong địa đàng lưu lạc
Theo tháng ngày tiền kiếp đoạ đày tim
N-P
http://img87.imageshack.us/img87/327/tveme6xj9.gif (http://imageshack.us)
tình đến rồi đi anh tiếc gì thêm nữa !
chỉ ưu hoài và thêm những vấn vương
gửi yêu thương trong bóng dáng xa mờ
tình có đến có đi đừng tiếc nữa...!
anh ví tình như con thuyền nho nhỏ
cứ đến rồi đi bỏ bến bơ vơ
bến luyến lưu ôm nỗi nhớ thẩn thờ
và bến lại mong chờ thuyền trở lại
tình đến rồi đi ôi sao mà ngây dại
ai cứ chờ chờ mãi cuộc tình xa
tình đi rồi có nhớ đến người ta
hay tình mới có rồi... và quên cũ !?
để ai đó nỗii sầu người lãnh đủ
nhặt lá vàng ấp ủ mối tình xưa
sa mạc kia còn có những cơn mưa?
hay nắng gắt chói chang làm bỏng cháy?
xác lá ơi ! vùi chôn tình ngây dại
sa mạc kia đừng ngại đón nắng say
và tim em cũng sẽ chẳng yêu ai
tình cứ đến cứ đi hoài tình nhé !
tinhemlabienrong17
23-11-2007, 09:56 PM
em đây mắt cũng đong đầy
nhớ anh nhớ những tháng ngày bên nhau
tình xưa còn đó hôm nào
người xưa bên ấy lạ sao đâu còn
nhớ mong em cũng mỏi mòn
nơi phương trời đó có còn bóng xưa?
lệ -mưa hòa nhịp tuông vừa !
khóc sầu ngang trái đẩy đưa xa người
từ lâu em mất nụ cười
tình em vẫn chỉ có người -là anh
cũng thương cũng đợi -mong manh
bến xưa ai đến để thành một đôi !
trời đông giá lạnh khôn nguôi
tình xưa anh hỏi... xa rồi còn đâu !
cho anh giấc mộng ban đầu
mùa xuân đang đến quên sầu đi anh
xin chi chuỗi mộng an lành
tỉnh mơ anh lại mình anh -nỗi buồn
đừng vương để lệ trào tuông
tình hai mình đã rẽ nguồn từ lâu
anh đừng buồn nữa em sầu
"mang tình- vương lệ...".một bầu nhớ thương !
ngoc-phuc
24-11-2007, 02:43 PM
Tình Yêu Trọn Đời!
Em dò hỏi tức là tìm chi đó
Xem tim anh đồng, sắt hay thịt xương
Máu tim hồng, lòng sao khỏi vấn vương
Yêu mây trắng, tóc bồng bềnh đen mượt
Anh vẫn yêu tà áo dài tha thướt
Yêu hoa sen, yêu hoa sứ nhà em
Yêu vầng trăng, yêu tinh tú trong đêm
Yêu chim hót gọi mặt trời buổi sáng
Yêu nhiều lắm, yêu bài thơ lãng mạn
Em đăng vào mỗi sáng thoảng như mơ
Anh ước gì được thấy dáng nàng thơ
Xua đuổi hết buồn thu tàn, đông lạnh
Tuyết rơi rơi nỗi lòng càng hiu quạnh
Đọc thơ em lòng dạ thấy mênh mang
Ước chi là mùa hạ nắng chang chang
Mình hai đứa dạo quanh hồ xanh thắm
Yêu tha thiết, từng giọt thơ chầm chậm
Thấm vào tim một hình bóng hiện lên
Như đốm mực từng chấm vẽ nàng tiên
Người tình mộng hương trời đêm tháng Hạ
Yêu say đắm, người em trinh thám ạ
Viết đầy thơ trong vũ trụ yêu thương
Cả hồn anh thơm ngào ngạt mùi hương
Của hoa nở mùa tình yêu năm tháng
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/5336/web91145lo7.gif (http://imageshack.us)
Đời Đáng Yêu
Hoa Tím ơi, đời rất đáng yêu
Đang yêu luôn mãi nhớ thương nhiều
Giữa đường gãy cánh lòng đau quặn
Tím ngắt hồn ai giữa tịch liêu
Bạn ạ, tình thương thật chẳng là
Vui chơi đùa giỡn thóang mau qua
Chẳng tan bay mất theo làn gió
Đau nhói hồn ai với xót xa
Tôi sẽ cùng ai khóc vạn lần
Cho sầu mau dứt, lệ thôi dâng
Mai kia bạn sẽ tìm ra được
Một kẻ tri âm, sẽ khóc mừng
Bạn ạ, tình yêu rất ngọt ngào
Đúng thời, đúng chỗ, đẹp, thanh tao
Giữ tâm thanh thản duyên lành tới
Hồn sẽ reo vui, sóng dạt dào
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/5336/web91145lo7.gif (http://imageshack.us)
!
Hồn ai vương vấn mây chiều
Thơ ai thả lưới cô liêu lòng người
Ừ rồị.. hoa sẽ khoe tươi
Cánh hoa hàm tiếu mỉm cười gió mai
Ừ rồị.. ai sẽ chờ ai
Thơ qua thơ lại ngày dài ngắn đi
Ừ rồị.. lệ ngấn bờ mi
Chờ ai thương nhớ buồn chi cõi lòng
Nước xuôi nước chảy theo giòng
Bạn thơ đáp tiếng cho lòng nhớ nhung
Nhớ nhung trong cõi vô cùng
Nhớ cơn sóng vỗ muôn trùng sóng xô
Nhìn hình bóng đổ mặt hồ
Dập dồn muôn ý tựa hồ rối răm
Bao giờ Người sẽ ghé thăm
Hay là mãi mãi ngàn năm đợi chờ
Gởi Người bên ấy vần thơ
Sương mai lóng lánh đơn sơ gọi mời
Gởi Người bên ấy xa vời
Ân Tình Vạn Lý cuộc đời nở hoa
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/5336/web91145lo7.gif (http://imageshack.us)
Yêu Thương !
Chỉ có em đem về mạch sống mới
Rạng đời anh khi trống vắng bơ vơ
Vì có em, anh biết đợi biết chờ
Chưa hẹn ước mà sao nhung nhớ mãi
Vì có em, đời anh không trống trải
Những lời thơ tiếng nói đậm thân tình
Những e dè mắc cở thuở nguyên trinh
Trái tim đó mỗi ngày thêm mẫn cảm
Vì có em dẫu đường xa vạn dặm
Ánh sao trời lấp lánh giữa màn đêm
Nương sao trăng anh sẽ ghé bên thềm
Dịu dàng đến thăm em đang yên ngủ
Vì có em cuộc đời anh đã đủ
Vạn lời thơ góp lại để cho em
Dẫu mai sau em nhìn lại, "Chẳng thèm,
Thơ gì đó, viết cho ai đó nhỉ"
Vì có em cuộc đời thêm hương vị
Những buồn vui gói trọn gởi trên thơ
Một mai sau có ai biết ai ngờ
Hai đứa nó một thời yêu ...vạn lý!
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/5336/web91145lo7.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
24-11-2007, 02:49 PM
Thương Yêu Ngàn Năm!
Ai đoán biết xa xôi ngàn dặm lý
Có một người tha thiết nhớ thương ai
Đan nhớ thương hoài mãi tháng năm dài
Dẫu xa cách muôn trùng khơi sóng vỗ
Tình vạn lý vận trùng mây hội ngộ
Thương ngàn năm huyền thoại đá vọng phu
Dẫu nắng mưa bão tố hoặc mây mù
Người vẫn đợi vẫn chờ không chán nản
Tình tri kỷ suốt đời như cánh nhạn
Đem mùa Xuân, ánh nắng với trời thanh
Về chốn cũ xây mộng đẹp duyên lành
Ngày Hạnh Phúc Tương Phùng ai hứa hẹn
Ai sẽ đến nhẹ nhàng đôi cánh én
Xây mùa Xuân rực rỡ ánh bình minh
Rượu tình yêu nồng ấm chất men tình
Rượu cũ cất lâu đời nên càng đậm
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
Nhớ Người Dưng!!!
Ai đến trao thơ vạn ý tình
Vần thơ, nét chữ thật tươi xinh
À ra cô bé yêu thơ nhỉ
Nét chữ lời thơ vạn ý tình
Nhớ lại lúc xưa Mẹ nói rằng
Ra đời lễ độ trọng nói năng
Đừng thề hứa bậy mà mang quạ
Tránh chuyện hoang đàng chuyện gió trăng
Ai đã trao thơ ý bồi hồi
Ai gieo thơ mộng ở tim côi
Ai gieo gió bão trong hồn đó
Tôi biết từ nay biết khổ rồi
Rồi đây tôi thức suốt cả đêm
Để nhớ bên kia, dạ yếu mềm
Để lời thơ bổng đi tìm kiếm
Để thấy cuộc đời tươi đẹp thêm
Nhạc khúc lòng tôi rộn tưng bừng ...
Muốn hòa nhạc vũ nhảy tưng tưng
Để hồn phiêu lạc trên mây trắng
Người thân không nhớ nhớ người dưng.
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
Anh Gọi tên Em !!
Trái tim anh như giòng sông tuôn chảy
Vẫn dạt dào, vòng qua núi non cao
Qua thách ghềnh, qua đồi nhỏ lũng sâu
Chảy mãi mãi không vướng chi mắc cạn
Trái tim anh tràn lời ca lãng mạn
Bởi vì em châm lửa cháy đêm đen
Bước chân son nhè nhẹ đạp cỏ mềm
Em đã đến lẽ nào không mở cửa
Anh nhiều lúc chẳng cầm lòng được nữa
Muốn hét to, gào thét gọi tên em
Xé nhớ nhung, xé nát cả màn đêm
Mặt trời mọc ánh mai hồng lấp lánh
Trái tim anh thật thà không trốn tránh
Cứ mộng mơ hư ảo tựa đam mê
Cứ lửng lơ như thể đợi trằng về
Cho hạnh phúc được lâu bền vĩnh viễn
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
Tình Vẫn Còn Mênh Mông
Này bạn ạ, biển tình mênh mông lắm
Như đại dương bập bồng mãi mênh mang
Và tình yêu cũng như sóng dịu dàng
Dẫu có lúc sóng gầm cao dữ dội
Trong tình yêu, hãy từ từ chớ vội
Phải thăm dò tình ấy cạn hay sâu
Vì tình yêu phải đẹp đẽ muôn mầu
Không một phía không vì tiền vì sắc
Có tình yêu bạn sẽ nghe tiếng nhạc
Mộng ngọt ngào trầm bổng khúc du dương
Có tình yêu cũng như nhập thiên đường
Chẳng ngần ngại đôi lúc mình khờ dại
Tình như nước biển sông tràn ngập mãi
Cứ bập bồng theo sóng gió mênh mông
Và ngàn năm tình vĩnh viễn còn hồng
Tình chân thật mặn mà không phai nhạt
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
Tôi Khát Khao?
Khát khao?
Gọi giấc mơ về
Nửa như thực
Nửa như mê
Dạt dào
Đêm
Nằm mộng thấy chiêm bao
Hai tay choàng lấy ôm vào cơn mơ
Bao giờ và đến bao giờ
Năm canh sáu khắc
Điệu hò bên nhau
Bao giờ qua hết biển dâu
Đôi mình nối nhịp
Muôn màu thắm tươi
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
24-11-2007, 02:58 PM
Trái Tim Khắc Khoải
Cớ chi đào mộ chôn tình
Trái tim khắc khỏai một mình đớn đau
Cớ chi đời phải lao đao
Một thân đứng giữa ba đào tỉnh mê
Tịnh tâm giác ngộ cận kề
Vượt qua oan trái tái tê vững lòng
Vượt đường gian khó long đong
Trăng sao rọi sáng, nắng hồng đưa chân
Anh đi khắp nẻo đường trần
Vang câu tình tự trong ngần khó quên
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
Khi Tình Yêu Ngự Trị
Khi tình yêu ngự trị
Dẫu xa cũng hóa gần
Chúng mình đồng tâm ý
Trước lạ rồi sau thân
Khi tình yêu ngự trị
Tấm lòng luôn thiết tha
Nghĩ tới người tri kỷ
Giữ cho tình mặn mà
Khi tình yêu ngự trị
Tất cả đều vượt qua
Cả những điều không thể
Cũng thực hiện dung hòa
Khi tình yêu ngự trị
Vượt cả ngòai lý trí
Như anh cùng với em
Đủ ngàn hương sắc vị
Em! Anh yêu em mãi
Ngập tràn trong trái tim
Hỡi người thương, em gái
Một đời thương riêng em
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
Ngàn Năm Mây Bay
Ngàn năm mây trắng lửng lờ bay
Ta mãi đợi trông những tháng ngày
Em đến em đi làn gió thổi
Hồn ta chới với phút chia tay
Ta chết cả lòng mãi lặng câm
Trái tim tan nát vết thương bầm
Trái sầu rụng rớt cỏ vàng úa
Nợ mãi người ơi chuyện sắt cầm
Mây hững hờ bay chẳng trở về
Mây bay đi khắp cả sơn khê
Tình yêu duyên nợ như sương khói
Tháng Hạ ngẩn ngơ, tim tái tê
Anh biển hồ xanh mãi lặng lờ
In hình mây trắng những ngày thơ
Lăn tăn theo gió tình đưa đẩy
Chạm những cảm rung những ước mơ
N-P
http://img119.imageshack.us/img119/650/web91145ha2.gif (http://imageshack.us)
Nhớ Em Nhiều
Khi nhớ quá lời thơ trầm lặng đóng
Như bông hoa khô héo thỏang hương thơm
Không còn tươi, mát dịu hoặc ru hồn
Chỉ day dứt nỗi sầu tim tím ngắt
Nhớ em quá cõi lòng đau quặn thắt
Nhớ mùa trăng, nhớ sen trắng, hồ xanh
Ôm cặp đen, áo dài trắng, hiền lành
Trên cầu gỗ, nghiêng đầu, em đứng đợi
Khi nhớ quá mảnh hồn anh chới với
Tiếng đàn em còn mãi vọng bên tai
Trước hồ sen, em ngồi đó, trang đài
Từng tiếng gảy từng giây rung cảm khóai
Khi nhớ quá cõi lòng như trống trải
Đợi em về hương ngát đượm mùa trăng
Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, như hằng...
Đã say đắm từ muôn muôn kiếp trước
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/7702/web91145ci4.gif (http://imageshack.us)
Khi Nhớ Em Quá
Khi nhớ quá lời thơ trầm lặng đóng
Như bông hoa khô héo thỏang hương thơm
Không còn tươi, mát dịu hoặc ru hồn
Chỉ day dứt nỗi sầu tim tím ngắt
Nhớ em quá cõi lòng đau quặn thắt
Nhớ mùa trăng, nhớ sen trắng, hồ xanh
Ôm cặp đen, áo dài trắng, hiền lành
Trên cầu gỗ, nghiêng đầu, em đứng đợi
Khi nhớ quá mảnh hồn anh chới với
Tiếng đàn em còn mãi vọng bên tai
Trước hồ sen, em ngồi đó, trang đài
Từng tiếng gảy từng giây rung cảm khóai
Khi nhớ quá cõi lòng như trống trải
Đợi em về hương ngát đượm mùa trăng
Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, như hằng...
Đã say đắm từ muôn muôn kiếp trước
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/7702/web91145ci4.gif (http://imageshack.us)
Em Đã Lấy Chồng
Em báo tin vui, chẳng lẽ buồn
Lòng dù băng giá, miệng cười xuân
Bụi trần vương vấn còn trong mắt
Lệ có long lanh chẳng dám buồn
Hồn vẫn mênh mang nhớ thưở nào
Em cười nhỏ nhẹ tập thơ trao
Màu xanh hy vọng bên giòng nước
Ai biết thời gian thoáng vụt mau
Còn nhớ đêm xưa ánh nguyệt vàng
Đôi mình tay nắm bước lang thang
Hàng cây nghiêng đón vui cùng gió
Đâu ngỡ hợp tan, chuyện lỡ làng
Anh vẫn tìm em trong cõi thơ
Những ngày qua ngõ vẫn trông chờ
Nhà em cửa đóng không ai mở
Đôi lúc tìm em phố núi mờ
Bẵng mấy năm qua giờ gặp lại
Em hồng xinh xắn sắp khai hoa
Bên chồng vui nhỉ trông hạnh phúc
Anh dấu lệ rơi, sợ vỡ òa
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/7702/web91145ci4.gif (http://imageshack.us)
Nỗi Đau Không Nói Ra Lời
Anh cảm thấy nỗi đau em chẳng nói
Nên từ nay anh hứa giã từ thơ
Anh phải chọn Người Yêu Dấu, Nàng Thơ
Không đùa bỡn để em buồn lặng lẽ
Tính anh nghịch thả hồn thơ chẳng kể
Nỗi sầu đau trong dạ lệ dâng mi
Mấy hôm nay em vắng chẳng tin gì
Anh biết lỗi từ nay không vậy nữa
Anh biết mình khó giữ lời thề hứa
Lúc làm thơ quên hết chuyện đó đây
Hồn mênh mang theo gió cuốn miệt mài
Đôi khi lỡ lời đam mê đắm đuối
Anh vẫn nhớ, gọi tên em, từng buổi
Đêm trăng về ngóng gió quyện trầm hương
Gởi về em lời thơ nhớ thiên đường
Kẻ lạc lối rơi vào trong địa ngục
Em có nhớ những lần thơ thôi thúc
Anh bảo em: vì em, anh sẽ quên
Bỏ làm thơ sợ em khổ nợ duyên
Em nói: Chớ, vì anh là thi sĩ
Lần này thôi, hỡi người em tri kỷ
Giã từ thơ mang gởi chút hương trời
Cho em đó, hỡi người bạn đường ơi
Vì chính em là người anh thương mến
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/7702/web91145ci4.gif (http://imageshack.us)
ngoc-phuc
24-11-2007, 03:04 PM
Hổng Ghét Mà Thương
Cái điện thoại đêm nay sao dễ ghét
Nói nửa chừng bị ngắt vẫn chẳng hay
Cứ thì thầm với điện thoại cầm tay
Giật mình biết rằng mình đang độc thoại
Đang ngơ ngẩn, em gọi lại xin lỗi
Hỏi rằng anh có giận, có ghét không
Bị cắt ngang em áy náy trong lòng
Không hiểu sao tự dưng bị đứt quãng
Anh trấn an, em ơi, đừng hốt hoảng
Có đôi khi làn sóng cắt đó thôi
Em yên tâm anh đâu có dở hơi
Mà giận dỗi ghét em vì chuyện đó
Anh thương mãi, yêu hoài người em nhỏ
Hổng ghét đâu, thương vĩnh viễn không phai
Ngủ ngoan nha, rồi anh gọi ngày mai
Đêm đầy mộng trăng sao về lấp lánh
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/7702/web91145ci4.gif (http://imageshack.us)
Những Ngày Xa Em
Ta về qua ngõ mưa bay
Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em
Lối xưa đâu vạt cỏ mềm
Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư .
Ta về tìm đọt mù u
Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn
Tơ lòng ta buộc,em buông
Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay .
Ta về gió ướt thấm vai
Qua cầu thuyền ấy đã thay đổi dòng
Ngậm ngùi kẻ đứng bên sông
Với tay níu lấy cành hồng bơ vơ .
Bao năm sương trắng bụi mờ
Bao năm tay trắng để giờ trắng ... tay !
Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em .
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/7702/web91145ci4.gif (http://imageshack.us)
Ngày Xưa Hai Đứa
Ngày xưa hai đứa chiều chiều
Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua
Hoa mua em bán tôi mua
Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay
Rồi tôi kết lá thành dây
Kết hoa vào lá,kết ngày vào đêm
Kết thành hoa cưới trao em
Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông
Cô dâu cười ửng má hồng
Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng
Sao giờ mây trắng sang ngang
Hoa mua nở tím rụng sang tay người
Thuyền còn một bóng trôi xuôi
Tình còn một đám lá rơi giữa dòng
Mẹ buồn đám cưới em đông
Xe hơi chín chiếc,qua sông chín đò …
Ngược thuyền về với tuổi thơ
Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
" Hoa mua ai bán mà mua "
Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa ?
N-P
http://img249.imageshack.us/img249/7702/web91145ci4.gif (http://imageshack.us)
tinhemlabienrong17
24-11-2007, 10:47 PM
hồn thơ lai láng làm sao?
khá khen lời lẽ ngọt ngào ý hay
lời thơ sao chẳng vui vầy
mà trong thơ ấy tràn đầy sầu vương
ai làm thơ ấy nhớ thương?
góp thành vần điệu du dương thơ tình
từng bài là nỗi lòng mình???
lướt qua tôi thấy hữu tình là sao !
ai kia tình cảm dạt dào
khác gì thi sĩ thuở nào ngày xưa!
tinhemlabienrong17
24-11-2007, 11:02 PM
trích: em đã lấy chồng !
em báo tin vui ! dẫu rất buồn
chuyện tình hai đứa vẫn luôn luôn
câu thơ thuở nhỏ em còn nhớ
đâu dễ quên mau dẫu lỡ rồi !
cũng biết anh cười thế mà thôi
lòng em đang nức nở liên hồi
chuyện tình hai đứa thôi đành khép
gửi lại trong thơ chép buổi nào !
mấy năm gặp lại thấy khác sao?
gặp anh em cứ tưởng hôm nào
bên chồng ngọt ngào -em yên phận
anh đó thế nào có phu nhân?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.