thichduthu
18-11-2007, 10:26 PM
Anh đến thăm em chiều mưa muộn
Ngoài trời từng giọt nước đang tuôn
Nhớ hôm bên nhau tìm hơi ấm
Và anh nói rằng anh đã thương
Anh đứng bên song tìm dáng ai
Kìa em đang ngủ khép mi gầy
Đêm của một ngày anh thao thức
Nghe tâm hồn xao xuyến mê say
Nhìn bàn tay em từng ngón nhỏ
Kê hờ gối nhẹ dưới tóc mơ
Em ơi ! Mơ gì trong giấc ấy
Có hay anh vẫn đứng mong chờ
Anh ngắm mây chìm trong tiềm thức
Thấy dáng em nũng nịu bên mình
Đẹp như hoa mang tên tình ái
Mà một ngày anh cài tóc xinh
Em ơi ! Anh đã sâu nặng tình
Một đời khắc ghi một bóng hình
Cầu trời xin mang tơ hồng đến
Gói giùm chúng mình đôi trái tim
__________________
Ngoài trời từng giọt nước đang tuôn
Nhớ hôm bên nhau tìm hơi ấm
Và anh nói rằng anh đã thương
Anh đứng bên song tìm dáng ai
Kìa em đang ngủ khép mi gầy
Đêm của một ngày anh thao thức
Nghe tâm hồn xao xuyến mê say
Nhìn bàn tay em từng ngón nhỏ
Kê hờ gối nhẹ dưới tóc mơ
Em ơi ! Mơ gì trong giấc ấy
Có hay anh vẫn đứng mong chờ
Anh ngắm mây chìm trong tiềm thức
Thấy dáng em nũng nịu bên mình
Đẹp như hoa mang tên tình ái
Mà một ngày anh cài tóc xinh
Em ơi ! Anh đã sâu nặng tình
Một đời khắc ghi một bóng hình
Cầu trời xin mang tơ hồng đến
Gói giùm chúng mình đôi trái tim
__________________