*WN*
18-11-2007, 06:44 PM
Đây là một câu chuyện về vấn đề đồng tính.
cÂU chuyện kể về mối tình bạn cũa tôi.Đọc xong!Nếu Như Cảm Giác Giống tôi thì để lại một lời nhé !ThanKS
Sẽ Không Còn Ân Hận
Thời gian này tôi chẵng đau buồn gì nhiều,vì tôi đã tìm được cảm nhận được em mỗi ngày!Mặc dù giờ đây tôi đã xa em mãi mãi!
Em!Gió trong tôi!
Tôi em nhẹ nhàng như một cơn gió và chắc là duyên cũa tôi và em!Em ngọt ngào,nồng ấm và lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió thổi tan biến cơn nóng buốt trong tôi ,sự lạnh lùng trong tôi!
Nhưng đó là một cuộc tình đầy tội lỗi và bất thường.Tôi là con gái!Và người tôi yêu cũng là con gái!
Phải chi có sự đánh đổi ,tôi sẽ chọn cách khác đễ được yêu em dễ dàng hơn!Có một cách khác sao?Có!Nhưng ngoài tầm với của tôi,và tôi cũng chẳng mong điều đó lắm!
Còn cái ngày mà tôi quen em thì vô cùng tình cờ!
Tôi thở phì phò bước vào quán cà phê sau khi vừa làm việc ở công ty xong!Trời hôm nay nóng bức làm tâm trạng của tôi hơi khó chịu!Tôi nhướn mày gọi anh bồi bàn để chọn nước!
Một ly nước cam ít đường và như thường lệ được tặng thêm một ly nước lạnh!Tôi thích cái ly được tặng kèm hơn nên uống sạch!
Nhìn vào khoảng không lặng nơi góc khuất của quán,tôi cảm thấy nhẹ nhõm,rồi chợt nghe tiếng đàn piano của một nơi nào vang lên,tôi khẽ liếc mắt qua khe cửa nhỏ,nơi có một chiếc đàn piano to đùng ỡ góc bàn.Chợt!Bắt gặp một ánh mắt của một cô gái lạ!Nơi khoé mắt ấy khẻ rơi xuống một giọt nước mắt!.Sao lòng tôi lại bồi hồi thế nhỉ?
Tôi bối rối quá,chẵng biết làm sao cả,nhưng linh tính tôi mách bảo rằng:"Đưa cho cô ta một miếng khăn giấy nào!Chẳng lẽ thấy người ta khóc lại làm ngơ sao?"
Nghĩ là làm,tôi bước đến bên cô ấy và đưa cho cô miếng khăn giấy!
Cô ấy ngạc nhiên và đưa mắt nhìn tôi,rồi mỉm cười và đưa tay với lấy!
Tôi cười khẽ rồi quay về chỗ ngồi!Suốt buổi hôm ấy tôi không ngồi yên được,cứ nhìn vào khoảng không ấy để tìm kiếm ánh mắt sót lại ấy đã làm tôi bồi hồi!
Chợt tôi chạm mắt cô ấy!chẳng ai bảo ai,chúng tôi cùng cười với nhau!Cảm xúc thật nhẹ đang len lõi trong tôi!
Chợt!Cô ấy đi về phía tôi,và nói:"Chào bạn!Mình tên Thủy,cám ơn vì chiếc khăn giấy!bạn tên gì?Mình có thể làm bạn được chứ?
Tim của tôi muốn nhảy ra ngoài,cố gắng bình thản,tôi nói:"Oh!tất nhiên rồi!minh.mình tên Hà!Mình có thể biết tại sao bạn khóc không?"
"Đừng nghĩ về chuyện ấy nhiều quá!Chẳng có gì quan trọng đâu!Cho mình số phone của bạn được không?"
"Ừ!Đây nè!"
Tôi chìa tấm card công ty cho Thủy!
Chợt cô ấy reo lên:"Hà làm ở công ty Thiên Khánh à?Thủy cũng vậy đấy!Không ngờ bọn mình có duyên quá nhỉ?"
"Vậy còn gì bằng,mà Thủy là người xa xứ à?"
"Ừ!Thủy vừa lên Sài Gòn được 3 tuần!Chưa kiếm được nhà ở nữa,phải ở nhờ nhà bạn,mà cảm thấy làm phiền nó quá nên muốn tìm việc làm,Thũy nghe nói công ty này có cho nhân viên thuê nhà nên xin vào thử,ai dè đâu đậu ngay!Vui quá!"
"Ồ!Vậy là Thũy giỏi lắm đấy!Công ty này nổi tiếng là khó mà!phòng Hà còn một chỗ trống!Có gì nếu muốn,Thủy cứ xin sếp cho hai đứa mình ở chung!Càng Vui!"
"Vậy thì vui lắm!Thủy sẽ nói với sếp!"
"Ok!Vậy gặp Thủy ngày mai nhé!Giờ Hà có công việc phải giải quyết một tí!"
"Ok!Bye Hà"
Bước ra khỏi cửa,tôi mới tỉnh hồn trở lai.Sao lại có sự trùng hợp đến thế!
Nguyên ngày hôm ấy,tôi vui lắm,cứ mong đến sáng để được gặp Thùy!
Tôi biết tôi đang yêu!Yêu một người con gái!Thật lạ,cảm giác đến nhanh quá!Làm tôi chưa kịp xác định là điều gì nữa!Chì biết là có người làm tôi mất ngủ!Nhớ nhung!Và nghĩ đến là thấy ấm áp!
Sáng dậy!Tôi chải chuốc thật chu đáo,khẽ soi vào tấm gương,tôi nhìn mình!Một cô gái đẹp với mái tóc dài mượt!Đúng,tôi chẳng có gì thua Thủy cã.Vậy mà sao tôi không thể nào yêu một người con trai nào quá 5 ngày!Biết bao chàng lẽo đẽo theo tôi,mong chờ một tình yeu mà chĩ toàn nhận được sự lạnh băng nơi tôi không chút thương hại!Sao cũng được!Vì tôi không thích mà!Mông lung một hồi,tôi ngước lên đồng hồ,chết trễ giờ rồi phải lẹ lên thôi!
Nhãy phóc lên xe,tôi vụt như bay.Đường phố Sài Gòn hôm nay tự nhiên lại vắng hơn ngày thường.Nhờ vậy mà tôi cũng đến công ty khôn quá muôn.
Bước vào........
:rang:
cÂU chuyện kể về mối tình bạn cũa tôi.Đọc xong!Nếu Như Cảm Giác Giống tôi thì để lại một lời nhé !ThanKS
Sẽ Không Còn Ân Hận
Thời gian này tôi chẵng đau buồn gì nhiều,vì tôi đã tìm được cảm nhận được em mỗi ngày!Mặc dù giờ đây tôi đã xa em mãi mãi!
Em!Gió trong tôi!
Tôi em nhẹ nhàng như một cơn gió và chắc là duyên cũa tôi và em!Em ngọt ngào,nồng ấm và lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió thổi tan biến cơn nóng buốt trong tôi ,sự lạnh lùng trong tôi!
Nhưng đó là một cuộc tình đầy tội lỗi và bất thường.Tôi là con gái!Và người tôi yêu cũng là con gái!
Phải chi có sự đánh đổi ,tôi sẽ chọn cách khác đễ được yêu em dễ dàng hơn!Có một cách khác sao?Có!Nhưng ngoài tầm với của tôi,và tôi cũng chẳng mong điều đó lắm!
Còn cái ngày mà tôi quen em thì vô cùng tình cờ!
Tôi thở phì phò bước vào quán cà phê sau khi vừa làm việc ở công ty xong!Trời hôm nay nóng bức làm tâm trạng của tôi hơi khó chịu!Tôi nhướn mày gọi anh bồi bàn để chọn nước!
Một ly nước cam ít đường và như thường lệ được tặng thêm một ly nước lạnh!Tôi thích cái ly được tặng kèm hơn nên uống sạch!
Nhìn vào khoảng không lặng nơi góc khuất của quán,tôi cảm thấy nhẹ nhõm,rồi chợt nghe tiếng đàn piano của một nơi nào vang lên,tôi khẽ liếc mắt qua khe cửa nhỏ,nơi có một chiếc đàn piano to đùng ỡ góc bàn.Chợt!Bắt gặp một ánh mắt của một cô gái lạ!Nơi khoé mắt ấy khẻ rơi xuống một giọt nước mắt!.Sao lòng tôi lại bồi hồi thế nhỉ?
Tôi bối rối quá,chẵng biết làm sao cả,nhưng linh tính tôi mách bảo rằng:"Đưa cho cô ta một miếng khăn giấy nào!Chẳng lẽ thấy người ta khóc lại làm ngơ sao?"
Nghĩ là làm,tôi bước đến bên cô ấy và đưa cho cô miếng khăn giấy!
Cô ấy ngạc nhiên và đưa mắt nhìn tôi,rồi mỉm cười và đưa tay với lấy!
Tôi cười khẽ rồi quay về chỗ ngồi!Suốt buổi hôm ấy tôi không ngồi yên được,cứ nhìn vào khoảng không ấy để tìm kiếm ánh mắt sót lại ấy đã làm tôi bồi hồi!
Chợt tôi chạm mắt cô ấy!chẳng ai bảo ai,chúng tôi cùng cười với nhau!Cảm xúc thật nhẹ đang len lõi trong tôi!
Chợt!Cô ấy đi về phía tôi,và nói:"Chào bạn!Mình tên Thủy,cám ơn vì chiếc khăn giấy!bạn tên gì?Mình có thể làm bạn được chứ?
Tim của tôi muốn nhảy ra ngoài,cố gắng bình thản,tôi nói:"Oh!tất nhiên rồi!minh.mình tên Hà!Mình có thể biết tại sao bạn khóc không?"
"Đừng nghĩ về chuyện ấy nhiều quá!Chẳng có gì quan trọng đâu!Cho mình số phone của bạn được không?"
"Ừ!Đây nè!"
Tôi chìa tấm card công ty cho Thủy!
Chợt cô ấy reo lên:"Hà làm ở công ty Thiên Khánh à?Thủy cũng vậy đấy!Không ngờ bọn mình có duyên quá nhỉ?"
"Vậy còn gì bằng,mà Thủy là người xa xứ à?"
"Ừ!Thủy vừa lên Sài Gòn được 3 tuần!Chưa kiếm được nhà ở nữa,phải ở nhờ nhà bạn,mà cảm thấy làm phiền nó quá nên muốn tìm việc làm,Thũy nghe nói công ty này có cho nhân viên thuê nhà nên xin vào thử,ai dè đâu đậu ngay!Vui quá!"
"Ồ!Vậy là Thũy giỏi lắm đấy!Công ty này nổi tiếng là khó mà!phòng Hà còn một chỗ trống!Có gì nếu muốn,Thủy cứ xin sếp cho hai đứa mình ở chung!Càng Vui!"
"Vậy thì vui lắm!Thủy sẽ nói với sếp!"
"Ok!Vậy gặp Thủy ngày mai nhé!Giờ Hà có công việc phải giải quyết một tí!"
"Ok!Bye Hà"
Bước ra khỏi cửa,tôi mới tỉnh hồn trở lai.Sao lại có sự trùng hợp đến thế!
Nguyên ngày hôm ấy,tôi vui lắm,cứ mong đến sáng để được gặp Thùy!
Tôi biết tôi đang yêu!Yêu một người con gái!Thật lạ,cảm giác đến nhanh quá!Làm tôi chưa kịp xác định là điều gì nữa!Chì biết là có người làm tôi mất ngủ!Nhớ nhung!Và nghĩ đến là thấy ấm áp!
Sáng dậy!Tôi chải chuốc thật chu đáo,khẽ soi vào tấm gương,tôi nhìn mình!Một cô gái đẹp với mái tóc dài mượt!Đúng,tôi chẳng có gì thua Thủy cã.Vậy mà sao tôi không thể nào yêu một người con trai nào quá 5 ngày!Biết bao chàng lẽo đẽo theo tôi,mong chờ một tình yeu mà chĩ toàn nhận được sự lạnh băng nơi tôi không chút thương hại!Sao cũng được!Vì tôi không thích mà!Mông lung một hồi,tôi ngước lên đồng hồ,chết trễ giờ rồi phải lẹ lên thôi!
Nhãy phóc lên xe,tôi vụt như bay.Đường phố Sài Gòn hôm nay tự nhiên lại vắng hơn ngày thường.Nhờ vậy mà tôi cũng đến công ty khôn quá muôn.
Bước vào........
:rang: