wolf
26-07-2005, 02:36 AM
tôi nhớ người ta giữa mỗi chiều
khi trời vơi nắng lúc hoàng hôn
gió chiều xao xác cây buông lá
tôi nhớ người ta nhớ rất nhiều
bởi ngùi cùng lớp vắng vài hôm
bỗng thấy bâng khuâng ở cõi lòng
bỗng thấy nhớ nhung hoài da diết
yêu người có phải đó là yêu
yêu người cùng lớp với hình dung
với dáng thân quen ánh mắt tuyền
gịong nói chứa chan làm xao xuyến
rạo rực trong lòng những yêu thương
yeu6 người cùng lớp thật rồi chăng
hay chỉ mơ hoang cảm xúc thường
hay chỉ hồ nghi hay ngộ nhận
hay la cơn gió thoảng qua tim.
khi trời vơi nắng lúc hoàng hôn
gió chiều xao xác cây buông lá
tôi nhớ người ta nhớ rất nhiều
bởi ngùi cùng lớp vắng vài hôm
bỗng thấy bâng khuâng ở cõi lòng
bỗng thấy nhớ nhung hoài da diết
yêu người có phải đó là yêu
yêu người cùng lớp với hình dung
với dáng thân quen ánh mắt tuyền
gịong nói chứa chan làm xao xuyến
rạo rực trong lòng những yêu thương
yeu6 người cùng lớp thật rồi chăng
hay chỉ mơ hoang cảm xúc thường
hay chỉ hồ nghi hay ngộ nhận
hay la cơn gió thoảng qua tim.