PDA

Xem đầy đủ chức năng : hỏi em



lam dep trai
18-11-2007, 06:29 AM
anh đến thăm hoa hao thiên lý nở
anh đến thăm đò đò đã sang sông
anh đến thăm em em đã lấy chồng
tình yêu ấy có nên hờn trách không?:guoc:

katina15
18-11-2007, 09:06 AM
anh đừng đến _ hoa không tàn
anh đừng thăm _ đò chẳng sang sông
anh không tới _ em chẳng lấy chồng
tình yêu ấy không nên có

Thằng_giang_hồ
18-11-2007, 09:30 AM
Người kia hỏi đã thấy ngu
Đằng kia trả lời, cũng thấy ngu
Đánh đu em thích , chích vào tình yêu
Nồi liêu có sẵn vung nồi rồi đây


Ối giời ơi ! thơ của em :hihi: khiếp quá. Bac nào cười em thì cười hết cỡ nhé. Cười không hết cỡ , em xé mồm đó.

lolem_khoctham
19-11-2007, 05:52 AM
anh đến thăm hoa hao thiên lý nở
anh đến thăm đò đò đã sang sông
anh đến thăm em em đã lấy chồng
tình yêu ấy có nên hờn trách không?:guoc:

em biết iu anh anh lạnh lùng
em biết nhớ thương thương mỗi anh
em biết tình câm _câm lặng khổ
tình lỡ sang đò _bến lãng quên

l.o.v.e
19-11-2007, 10:01 PM
anh đến thăm hoa hao thiên lý nở
anh đến thăm đò đò đã sang sông
anh đến thăm em em đã lấy chồng
tình yêu ấy có nên hờn trách không?:guoc:

em đi bắt chim chim đã bay
em lên tau` hoả tau` đã đi
em đến tìm anh anh theo gái
đã thế thì thôi em theo trai

hellvip19942008
21-11-2007, 08:35 AM
bước tới đèo ngang thấy mác tè
cỏ cây đang héo tưới cho tươi
lom khom dưới núi tim chổ đái
thấy gái bên sông chẳng dám tè