Xem đầy đủ chức năng : Một ngày......!
Lang thang
18-11-2007, 03:30 AM
Đông đã đến, kèm theo đó là những trận mưa tuyết nho nhỏ để như báo hiệu rằng mùa Đông đã bắt đầu. Mở mắt ra giờ là 6h sáng, chung quanh chỉ là 4 bức tường trống vắng, không còn tấm ảnh cưới, không còn em nằm bên cạnh tội. Chợt tôi nghĩ về , hình ảnh của em, những phút mà bên ta đã có nhau, cùng nhau vượt qua bao thử thách. Giờ đây chỉ còn là những hờn trách trong em mà thôi... !
Vậy là hết, một cuộc nói chuyện tối qua đã gần như chấm dứt tất cả. Khi ra về em có biết rằng nước mắt tôi đã rơi, em có biết rằng tôi còn cố gắng quay đầu để nhìn em lần cuối, em có biết rằng tôi còn ngồi dưới xe để nhìn lên nhà em không?
Tôi không biết phải nói thế nào , nhưng mong em đừng vội quên đi những kỷ niệm mà mình bên nhau, đừng dùng nước mắt xóa nhòa đi tất cả , Nếu có hãy để thời gian làm việc đó, nha em..........!!!!
LiebeAT
18-11-2007, 04:31 AM
Anh có biết khi anh bước chân ra đi trái tim em nhói buốt ?Nước mắt em cũng rơi .Em đã muốn nắm chặt lấy bàn tay anh để anh không rời xa em nữa nhưng nghĩ đến câu anh nói ,anh không còn yêu em nữa em lại không dám . Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế này ?Tại sao lúc này đây em lại đau khổ đến thế này ? Tại sao khi em biết mình yêu anh ,muốn chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc thì anh lại bỏ cuộc và rời khỏi em ?Tại sao anh không thể đứng lại và chờ em thêm một chút nữa để chúng ta có thể sánh đôi ? Lúc này đây em muốn ôm lấy một ai đó và khóc thật to ,thật nhiều cho vơi bớt đi đau khổ nhưng xung quanh em chỉ là những bức tường lạnh lẽo . Trong em có đủ mọi cảm giác .Hờn ghen ,oán trách ,đau khổ nhưng mà cảm giác nhớ anh lại mãnh liệt nhất .Em phải làm gì để vơi bớt nỗi nhớ nhung ?
Anh !Em xin anh đấy !Đừng viết cho em thêm một dòng nào nữa !Đừng cho em biết cảm giác của anh thêm nữa !Trái tim em yếu đuối lắm .Nó chẳng thể chịu nổi thêm khi nhìn thấy anh ,khi nghe anh nói ,khi đọc những dòng viết của anh .Hãy cứ để cho em nghĩ rằng anh tàn nhẫn ,anh lạnh lùng ,cứ để cho em bị anh đầy đoạ ,bỏ rơi ,để cho em chìm vào tận cùng của nỗi đớn đau ,nhớ nhung ,yêu thương để rồi một ngày nào đấy em sẽ tự mình đứng lên ,quên đi hết mọi chuyện và sống thật vui vẻ !
lys_rain
18-11-2007, 09:00 AM
Tôi không biết phải nói thế nào , nhưng mong em đừng vội quên đi những kỷ niệm mà mình bên nhau, đừng dùng nước mắt xóa nhòa đi tất cả , Nếu có hãy để thời gian làm việc đó, nha em..........!!!!
Nếu mọi việc đã là chuyện quá khứ rồi, mọi thứ đã đều mang tên ngày hôm qua rồi thì thật lòng mong người ta hãy quên thật nhanh những chuyện đó đi,quên những gì làm người ta buồn, làm người ta phải khóc, phải tổn thương và đổ vỡ.Người ta cũng hãy quên ta đi nếu nhớ đến ta làm tim người thổn thức. Nếu nhớ,hãy chỉ nhớ tới những niềm vui, những niềm hạnh phúc. Vì ta yêu người,điều ta mong mỏi nhất là biết rằng người đang hạnh phúc
Shakira-hippy
18-11-2007, 07:06 PM
Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng phải mạnh mẽ để tiếp tục sống, chứ cứ mãi ôm 1 nỗi đau thì ... vật vã chết người luôn!
l-l34RT
19-11-2007, 05:38 AM
... 1 NgàY...
... SắP qUa ....
... DẫU cÓ cHuyệN gÌ xảY Ra CũnG mẠnH mẼ lÊn BạN nhÉ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.