Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Đời Ngang Trái



anhxomgaqn
18-11-2007, 12:02 AM
Mắt Đẫm Máu Nhìn Cuộc Tình Quay Bước
Hận Mình Nghèo Không Mua Nỗi Tình Em

Đã bao lần tự nhủ phải quên em
Đã bao lần tôi nhắc mình đừng nhớ
Tôi gạt em ra khỏi niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ cứ tìm em

gjrl_hp_xjnhgaj
18-11-2007, 01:44 AM
Đã bao lần phải khóc chia ly
Đã bao lần bờ mi em đẫm lệ
Thì xin anh đừng bao giờ như thế
Hãy quên em như đã yêu em

huhuhu_dn
18-11-2007, 02:17 AM
Tại sao em phải khóc chia ly
Vì sao bờ mi em phải đẫm lệ
Hay chỉ tại vì anh đây ích kỷ
Đã làm tan nát trái tim em !

gjrl_hp_xjnhgaj
18-11-2007, 03:57 AM
Anh quá ích kỷ khi bỏ em mà đi
Bờ mi em vì yêu anh thổn thức
Trái tim em nức nở tiễn người về

huhuhu_dn
19-11-2007, 02:55 AM
Không phải vì anh ích kỷ đâu em à
Anh ra đi cho bớt những phiền muộn
Nhưng bây giờ anh đang ở cạnh bên em
Hãy để cho anh nói lên lời xin lỗi
Để được mãi mãi ở bên em !