PDA

Xem đầy đủ chức năng : chết.....



baby_cun
17-11-2007, 11:20 PM
Có khi nào bạn nghĩ tại sao mình sinh ra ?
Có khi nào bạn nghĩ mình sống để làm j`?
Có khi nào bạn muốn dừng lại ?
Có khi nào bạn muốn buông xuôi tất cả?
Có khi nào bạn muốn trốn chạy ?
Có khi nào bạn nghĩ về ... cái chết ?
..........chạm vào nó
.........cần nó
.........và những điều tốt đẹp trên thế giới này cũng ko đủ để níu giữ bạn.

bạn xem cái chết là gì??? Là kết thúc cái này để mở ra cái kia???. Là một điều cực tồi tệ???. Là 1 cái j` đó bạn ko sờ, ko chạm được, là cái mà bạn phải so đo, phải suy nghĩ trước khi hành động, trước khi quyết định. Liệu một ngày nào đó, bạn cần đến cái chết, thì bạn có đủ khả năng, lí trí để quyết định nên hay ko??? nếu thực sự bạn sợ, bạn còn gđ, còn cuộc đời, còn nhiều, rất nhiều điều khác nữa mà bạn cần quan tâm, còn nhiều người quan tâm bạn, bạn có thấy hối hận ko??? Nếu bạn cảm thấy mình cần làm j` đó, cần làm 1 việc mà sau khi làm xong, sau khi nói ra bạn ko thấy hối hận thì hãy làm, còn những việc mà bạn thấy hối hận, thấy sợ... thì tốt nhất là suy nghĩ cho thật chín chắn, (đừng để như tôi nhé ^^). Rồi bỗng 1 ngày bạn thức dậy và ko thấy ai bên cạnh, quan tâm mình nữa, thấy ai cũng giống như xa lạ,... thì bạn đừng hoảg hốt quá nhé, bạn hãy làm quen lại tất cả, bởi vì có thể bạn ko còn trên đời nữa rồi, vì bạn đang ở thế jới khác, vẫn bạn bè, vẫn người thân, nhưng bạn là người bắt đầu lại tất cả. sống cho thật tốt....

nhiều lúc, yếu đuối cũng tốt, gục ngã cũng tốt, cũng có thể là quỵ xuốg luôn cũng nên. nhưng ko sao như vậy thì mới biết được, mình có ai bên cạnh, mình có nhiều người quan tâm ko. Để biết được ai thực sự quan tâm mình, ai thực sự luôn ở bên mình, ai thực sự là người bạn thân mà mình cần để chia sẻ lúc buồn, lúc vui........

đây là tất cả những j` mà mình nghĩ>>> cái chết cứ xem nó nhẹ nhàng>>> thì nó sẽ nhẹ nhàng nếu xem nó là bi thương là đau buồn thì nó sẽ như vậy>>> tuỳ vào cách nhìn của mỗi con người mà thui ^^

ßlµ€—€ye
14-12-2007, 11:54 AM
Chết là hèn nhát. Chết là yếu đuối.