PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...



dreamingoft
17-11-2007, 05:46 PM
đã bao năm rồi...
7 năm qua, em sống trong đau khổ triền miên nhưng anh nào hay biết. Anh có cuộc sống của anh, có tình yêu của anh, và em biết anh đã tìm được hạnh phúc cho mình. Người con gái đó mới chính là một nửa còn lại của anh. Em thấy 2 người thật xứng đôi và luôn hạnh phúc bên nhau, đúng ra nếu yêu anh thật lòng, em nên mừng cho anh mới đúng, nhưng em không làm được. Em biết em không có quyền gì trách anh, vì từ trước tới giờ, chỉ có em là người yêu anh, yêu anh đơn phương mà thôi. Có lẽ tình cảm em dành cho anh ra sao, tới giờ anh cũng không hề hay biết. Em chỉ thấy đau buồn, vì khi quen anh, em không hề ngờ trước được rằng, em sẽ yêu anh, mà ngay cả khi yêu anh lúc nào em cũng không hề hay biết. Cho đến ngày anh và người đó trở thành một đôi, em mới chợt nhận ra tình cảm của em dành cho anh, nhưng khi đó thì đã quá muộn màng.
Những khi vô tình gặp anh, dù là rất hiếm hoi, nhưng em cứ cầu mong sao, cho em được ngồi xuống nói chuyện với anh, nhưng chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra, em biết rõ lắm. Và sau đó thì cả ngày em không còn làm được gì, chỉ nghĩ tới anh, và tự hành hạ em vì những suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc của hai người, em mong sao em có thể là người đó, được hạnh phúc bên anh. Em đã khóc, khóc thật nhiều. Em thấy cuộc đời này sao quá tàn nhẫn với em. Và cho tới hôm nay, sau 7 năm, em chợt nhận ra rằng em lại khóc, khóc vì anh, điều mà bấy lâu nay em đã cố đè nén.
Khi xưa em sợ anh biết được là em yêu anh, nhưng sao giờ đây, em thật muốn nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh, muốn anh biết là em đã từng yêu anh, và vẫn còn yêu anh nhiểu lắm. Thực ra là em muốn mình được thoát ra khỏi những đau đớn này. Em mong em có thể bắt đầu một cuộc sống mới của riêng em, mà không còn hình bóng của anh trong đó. Em đã tìm rất nhiều lời khuyên từ những người khác, từ sách báo, phim ảnh đễ có thể chỉ giúp em làm sao quên anh, nhưng em không làm được. Lý trí không bao giờ có thể thắng nổi con tim. Làm sao em quên được anh? Thật sự em không còn muốn anh phiền tới cuộc sống của em nữa, hãy cho em quên anh, cho em có thể bắt đầu một tình yêu mới của riêng mình, để rồi đây, khi mỗi người một nơi, mình không còn bao giờ gặp lại nhau nữa.

thaingocdaly2006
17-11-2007, 08:58 PM
cứ để thời gian làm cho bạn cảm thấy mau quên !!

cố lên bạn à