Cỏ Biếc Tương Tư
17-11-2007, 03:37 PM
- Lang thang mãi cùng ngày, cùng tháng, ko mỏi mệt, ko ngơi nghỉ chỉ vì em thích thế, nhiều khi cứ đi lại những nơi mà mình thích, như một sự quán tính, như một thói quen khó bỏ, ko ngờ có ngày em lại bắt gặp thấy và nhận ra anh. Anh à dù anh có đôi chút thay đổi nhưng cuối cùng em cũng đã nhận ra được anh, hôm nây vui quá, mừng quá lên lại ngồi viết cho anh một lá thư, lâu lắm rồi mình ko viết cho nhau rồi anh nhỉ, mấy năm rồi còn gì nữa. Em thấy anh nhiều khi như xa lạ, như khó gần chẳng biết tại em hay vì công việc của anh bận rộn hơn trước. Nhưng có lẽ ANh vẫn là anh lên có những thứ ở A chẳng bao giờ thay đổi cả, thế nên bây giờ gió lại thổi mang A trở về trong một hình dáng khác, thế mà cuối cùng E vẫn nhận ra được anh, chỉ tiếc là thời gian làm cho người ta thay đổi nhiều quá, ngay cả chính E cũng thế, E đã ko nhận ra A dù rất nhiều lần "chạm mặt" A. Ko như trước đây dù một lần hóa tráng của A khẻo đến đâu, giỏi thế nào, em cũng có thể nhận ra ngay từ lần đầu bắt gặp. Vậy mà bây giờ... Thời gian đáng sợ quá anh nhỉ? Nó làm cho người ta thay đổi nhiều quá, khác xưa quá. Dù biết rằng chẳng ai có thể níu kéo được thời gian, nhưng em cũng vẫn mãi nhớ đến A, dù bây giờ E chẳng thể bao giờ thuộc về anh được nữa cả, nhưng mỗi khi thấy A chẳng hiểu sao em cứ vẫn thấy những khoảng khắc xao lòng đến cồn cào khó chịu đến thế. Hì có lẽ em vẫn tiếc và hối hận vì cái ngày xưa của em quá, vì cái tính thích phiêu du của mình, vì cái tính thấy cái gì thinh thích cũng có thể yêu được ngay mặc dù có những cái E yêu in ít hoặc chút xíu thôi, nhưng cũng có những thứ em thích lắm, thích đến chết đi được ấy mỗi tội chẳng thể lại gần hay đến bên cạnh điều minh ước mong, E vẫn là em lan man vô định, A vẫn là A quậy phá vô tư lự quá. Thời gian kia có làm cho người ta thay đổi nhưng ít nhiếu cũng có những điều ko bao giờ thay đổi được A yêu quí của em nhỉ. hihihihi, Thui E viết cho anh chút ít vài dòng thế thôi, tại mừng quá khi lại nhận ra A trong một..... khác. Hoa " Xuyến Chi" nhỏ bé dại khờ, Hoa " Xuyến Chi" bình lặng bên đường, Hoa " Xuyến Chi" đẹp diệu kỳ huyền bí kiêu sa, Hoa " Xuyến Chi"....... theo gió đến với ai??? Hoa " Xuyến Chi" ơi :fi: