Xem đầy đủ chức năng : Mời các Cao Nhân vào Đối thơ
Wildzebra
17-11-2007, 10:14 AM
Ngày xưa em quá là khôn
Ba năm mà chẳng đưa tay cho anh
Yêu nhau từ thuở đầu xanh
Một giờ em dại chẳng dành cho tôi
crazy
17-11-2007, 11:08 AM
Hum qua em nói với anh
Rằng người yêu cũ em ngu cực kì
Nói gì hắn chỉ nhếc cười
Eo ơi thật giống đười ươi anh ah
Wildzebra
17-11-2007, 09:38 PM
Xin lỗi nếu tôi có nói động cham tới ai...Xin lỗi các bạn đã đọc và Reply....Nhưng nếu quả thực các bạn ko hiểu ẩn ý của nó thì xin đừng Đối..Làm ơn....Loãng hết Topic của tôi rồi trời a....Mod Xóa giùm tôi bài này và cả câu thơ của crazy ở trên được ko??
tinhemlabienrong17
17-11-2007, 10:40 PM
"lời ai đã thốt ra rồi
sao mà lấy lại cái hồi xa xưa.....!"
thuở nào thì tuổi mới vừa
đôi mươi mười mấy vẫn chưa biết gì
anh dừng trách cứ làm chi
uh thì em dại vu qui theo chồng
người chồng nào phải em mong
tối ngày cờ bạc long nhong ngoài đường
nói ra chẳng muốn anh thương
trách chi một đóa hương thường hỡi anh?
Wildzebra
17-11-2007, 10:57 PM
Thơ thì hay đây..Nhưng...Tối nghia..Lạc đề
em chua biet yeu
17-11-2007, 11:01 PM
ban cho đề khó hiểu quá,mình thấy tinhemlabienrong17 nói típ ý bạn thôi,"hối lỗi ý"
0o...I_LOVE_YOU...o0
18-11-2007, 09:37 AM
Vì em đã wá kiêu ròy
Nên hok thể hạ thấp mình dc ank
Tay em = ngọc bằng ngà
Đâu dưng lại để ank đà nắm tay...
Thằng_giang_hồ
18-11-2007, 10:00 AM
Ngày xưa em quá là khôn
Ba năm mà chẳng đưa tay cho anh
Yêu nhau từ thuở đầu xanh
Một giờ em dại chẳng dành cho tôi
Ông này thật quá là khôn
Đòi chi đòi dữ tay người vậy cha
Yêu nhau cốt bởi tấm lòng
Yêu gì một tiếng, cha đừng có mơ
crazy
18-11-2007, 10:03 AM
Mình vốn sinh đã là kẻ nhút nhát
Nhưng thế gian còn có kẻ nhát hơn
Nắm tay thôi chứ có gì to tát
Không cho nắm thì nắm trộm chứ sao
Nếu thật lòng người muốn đến với ta
Người không giận còn h.... ta nữa chứ (bik đâu dc)
( Thơ vốn hem hay, bạn ko cần bình thêm đâu^_^)
Thằng_giang_hồ
18-11-2007, 10:04 AM
Vì em đã wá kiêu ròy
Nên hok thể hạ thấp mình dc ank
Tay em = ngọc bằng ngà
Đâu dưng lại để ank đà nắm tay...
Em này đối mối là hay
Em ơi cứ thế , kiêu kỳ là khôn
Khôn ba năm chớ dại một giờ
Đời sau em sẽ, ngọc ngà đúng luôn
Wildzebra
18-11-2007, 10:57 AM
Ông này thật quá là khôn
Đòi chi đòi dữ tay người vậy cha
Yêu nhau cốt bởi tấm lòng
Yêu gì một tiếng, cha đừng có mơ
Người duy nhất hiểu đúng ý tôi...Tuyệt vơi...Mặc dù thơ chưa háy lắm, nhưng tôi đánh giá cao sự tinh tế của bạn:slider:
tinhemlabienrong17
18-11-2007, 08:15 PM
Thơ thì hay đây..Nhưng...Tối nghia..Lạc đề
lạc đề tại đó cao siêu
ra câu thơ quá chỉ tiêu thôi mà
ko biết nói thật hay là
chuyển sang hướng khác thế xa lạc đề!
từ ngữ tui vốn vụn về
có gì chỉ giáo không hề buồn chi
tinhemlabienrong17
18-11-2007, 08:24 PM
Ngày xưa em quá là khôn
Ba năm mà chẳng đưa tay cho anh
Yêu nhau từ thuở đầu xanh
Một giờ em dại chẳng dành cho tôi
ngày xưa anh bảo em khôn
cái tay không nắm cái hôn không mời
ba năm mới đó người ơi
thương nhau sao tính cái thời gian chi
yêu nhau nếu thật dạ thì
có chờ hơn nữa việc gì vội anh
thương anh từ thuở đầu xanh
tại duyên không có nên đành xa nhau
em đây có dại thì sao
thì em chấp nhận tiếng nào thuở than
tại vì số kiếp bẽ bàng
một giờ lỡ dại nên càng hận anh
hỏi ai làm phí tuổi xanh
bắt em chờ đợi để thành vọng phu
tình anh sao quá phù du
một giờ em dại thiên thu hận người
lolem_khoctham
19-11-2007, 05:46 AM
Ngày xưa em quá là khôn
Ba năm mà chẳng đưa tay cho anh
Yêu nhau từ thuở đầu xanh
Một giờ em dại chẳng dành cho tôi
trăm năm dại chỉ 1 jo`
nào ai muốn thế............chỉ lỡ khờ thôi anh
xưa kia em pe' anh chê
nhóc con pe' xíu mà đòi Mê anh
bây chư` em lớn trưởng thành
1 jo` lỡ dại em đành trót mang
lỡ trao _ tình đã lỡ làng
tay kia có chủ _ tình chàng thiếp quên :so_funny:
( em ko biết có đúng chủ đề chưa)
Wildzebra
21-11-2007, 08:34 PM
Câu thơ đó đó của tôi là thơ Lục Bat...Từ "tay" đó rõ ràng để vào trong câu đấy ko đúng vân...
lolem_khoctham
22-11-2007, 06:26 AM
Câu thơ đó đó của tôi là thơ Lục Bat...Từ "tay" đó rõ ràng để vào trong câu đấy ko đúng vân...
hỏng thèm đối đáp làm chi
người ji` khó tính _cứ chê......chê hoài
hoa_đồng_nội
22-11-2007, 06:29 AM
có người dận dỗi , có người nghe
Tình yêu chớm nở , vui ha 2 người :so_funny:
Wildzebra
22-11-2007, 06:54 AM
hỏng thèm đối đáp làm chi
người ji` khó tính _cứ chê......chê hoài
Cái tôi cần là sự chính xác, hiểu chứ...Ko hiểu rõ xin đừng Reply...Thơ bạn rõ ràng.....Ko khác gì con Cóc to đùng cả:so_funny:
lolem_khoctham
22-11-2007, 06:58 AM
Cái tôi cần là sự chính xác, hiểu chứ...Ko hiểu rõ xin đừng Reply...Thơ bạn rõ ràng.....Ko khác gì con Cóc to đùng cả:so_funny:
người ji` rõ chảnh.............. rõ ghét ! đúng nà kái đồ lemon question >"<
tinhemlabienrong17
22-11-2007, 08:19 PM
Câu thơ đó đó của tôi là thơ Lục Bat...Từ "tay" đó rõ ràng để vào trong câu đấy ko đúng vân...
thì bởi nói đó cao siêu
từ ngữ tiếng việt quá nhiều nghĩa nên..
chữ tay đó để ở trên
sai vần nhưng nghĩa cứ nên thế này...!
đúng vần thì có gì hay?
không chừng thô thiển sẽ gây thêm phiền !
phải không anh bạn?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.