Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quán Vắng



harpielady86
17-11-2007, 09:40 AM
Một mình nơi quán vắng,
Bên tách cà phê đen.
Nghe tiếng ca ngày đó,
Ru buồn trong lòng đêm.

Nghe hồn mình cổ thụ,
Dư âm đó Không lời.
Người về trong niềm nhớ!
Tiếng ca buồn chơi vơi.

Wildzebra
17-11-2007, 10:24 AM
Từng giọt lặng lẽ rơi
Tí tách trong đêm tối
Thả hồn trong quán vắng
Nghe tiếng lòng chơi vơi

Uẩn khúc giữa dòng đời
Lạc trong đêm lạnh lẽo
Ly cà phê ko nói
Để ta buồn người ơi

whycry
18-11-2007, 03:16 AM
Why mạn phép viết 1 bài !
Quán vắng nay heo hắt
Vì vắng bóng Em rồi
Ly cà phê cay đắng
Từng rọt lặng lẽ rợi

Người ở nơi xa xôi
Tôi vẫn hằng mong đợi
Đợi người xa 1 nỗi
Để lòng giờ chơi vợi

lolem_khoctham
18-11-2007, 06:00 AM
quán vắng 1 mình sầu
người jo` say giấc ở nơi đâu
em ôm thương nhớ mộng iu dấu
cứ vấn vương hoài một nỗi đau

vuonthochieuhohen
20-11-2007, 02:27 AM
Cũng Hay Đấy ! Xin gửi đôi dòng ,

Trong quán vắng mùa đông
Chỉ mình tôi lặng lẽ
Không một ai chia sẻ
Nỗi buồn ai biết không ?
Em yêu tôi ngày đó
Nay vắng bóng em rồi
Còn một mình tôi ngồi
Bên quán vắng cà phê
Lâm ly từng khúc nhạc
Nghe nhói lòng con tim
Cơn mưa chiều giăng lỗi
Nhớ người giơi giọt lệ