Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm quen với anh chị em bằng 1 bài thơ



Wildzebra
17-11-2007, 04:30 AM
Viết ko tốt cho lăm..Có gì mọi người cứ góp ý thẳng thắn


Đi rao bán giữa chợ đời chật hẹp
Chút tình mòn ai có muốn mua không ?
Tuy thời gian sắc thắm đã thôi hồng
Lòng son sắt nghìn năm luôn thăm thẳm.

Đem rao bán chút ân tình sâu đậm
Mà từ lâu nằm tận trái tim ta
Dù thời gian có dâu bể phôi pha
Nhưng vẫn mãi sáng lòa trong một góc.

Đem rao bán một cuộc đời cô độc
Bước thăng trầm theo con dốc cuộc đời
Không dối gian , chẳng lừa đảo ai ơi
Ngay thẳng bước giữa cuộc đời gian trá .

Ta đem bán xin người đừng mặc cả
Đừng chê bai trả giá để làm gì
Đừng nhún trề , đừng trở giọng khinh khi
Có nhiều lúc người mua , ta không bán.

Ta không phải kẻ khinh đời ngạo mạn
Mà tại vì ta thấy chán cho đời
Cái tình người nó bạc trắng hơn vôi !
Nên nhiều lúc ta ghét đời thế đó .

Mua hay không mặc người , không xin xỏ
Không van nài , không ép bỏ chi đâu
Ta cứ rao , cứ bán chẳng van cầu
Không tri kỷ , ta giữ hoài....Vô giá !

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 05:30 AM
người rao bán sao giọng buồn não nuột
khiến lòng tôi ôii sao quá hoan mang
có ai ngờ giữa một cõi nhân gian
lại có kẻ đem mặt hàng "tình " bán

sao người bán thốt những lời chán nản
sao tình nồng đang sắc lại sang phai?
sao ai kia mang những nỗi u hoài
sao giọng điệu bi ai sầu quá đỗi

hỡi người bán cho tôi đây được hỏi
tình đã mòn tránh sao khỏi phôi phai?
đã đơn côi lẻ bóng suốt năm dài
mong tìm được gặp ai người tri kỉ

nếu sự thật đúng như lời người nói
tình của người không gian dối thẳng ngay
thì xá chi tri kỉ sẽ có ngày
đời cô độc giã từ ai tứ ấy

vâng ! cuộc đời vẫn như người nói đấy
lắm lọc lừa chán ngấy có gì vui
và đau thương còn nằm đó chưa nguôi
và nhiều lắm những nỗi sầu buồn tủi

Wildzebra
17-11-2007, 05:48 AM
Trách gì tôi chàng Thi Sĩ kia ơi
Thơ sầu ai oán..Anh cũng như tôi
Hữu duyên tâm ứng nay xin ngỏ lời
Cùng nâng ly ta đắp xây tình bạn

Này bạn tôi sao hồn thơ sầu thán
Vạn nghìn câu cũng chỉ vẫn chữ đau
Đọc thơ anh, bất chợt lòng tôi nhớ
Chàng Hàn Thi thôn Vĩ Dạ năm nao

Giữa nhân gian và đôi vòng luân lý
Còn vạn người đang trong cảnh tang thương
Anh, tôi và hai vầng nhật nguyệt
Chán cảnh đời, nản hai chữ vấn vương

Vẫn ảo tưởng, cho quên đời ngu dại
Vẫn đắm mình giữa những chuyến say sưa.
Nâng cốc rượu cho quên đi sầu cảnh
Mà sao mình lệ vẫn đổ như mưa.

Thôi thì vui với rượu cùng thơ
Để trải lòng cho quên đi sầu nhớ
Tình ảo, mộng say, quên đời thực
Ly biệt tương phùng thoảng như mây

tinhemlabienrong17
18-11-2007, 08:36 PM
và thơ anh cũng đâu khỏi ai bi
sầu ngập lối khác gì tôi đâu nhỉ?
cuộc đời ơi? niềm vui đâu hay chỉ
một nỗi buồn rầu rĩ những canh thâu
tri kỉ ơi ! tôi biết ở nơi đâu
dòng thơ cạn mấy ai hay và thấu
những vầng thơ như ngân lên tiếc tấu
sao quá buồn rượu nhậu lại ngâm thơ
tên của tôi từ ấy buổi ban sơ
có phải thế nên hồn thơ mãi chảy !
lắm người bảo sao mà người quá dại
cuộc đời này vẫn đẹp hãy còn vui
nhưng mà sao vẫn đấy ẩn trong tôi
màu tím đượm để rồi buồn quá đỗi !

hoa_đồng_nội
18-11-2007, 09:57 PM
tèn ten :hihi:
Em không mua cũng chẳng thèm mặc cả
Chợ sáng vắng em , chợ vẫn đông người
Chiều chiều em quét lá rơi
Tình ai bỏ rớt , em đem mang về

Thơ em miễn góp ý , thích là em phang. đơn giản thế thôi :hihi:

lolem_khoctham
19-11-2007, 05:41 AM
tình ơi tình ở nơi đâu
mà nghe dạ buốt dạ đau trăm bề
ai người rao bán tình duyên
cho tôi xin chút hữu duyên cùng người

Wildzebra
21-11-2007, 08:32 PM
Tinhemlabienrong17 quả thật ngôn từ rất phong phu..Nhưng có lẽ bạn chưa trau chuốt kĩ càng lắm cho những vần thơ của mình

tiểu thư lang thang
21-11-2007, 09:15 PM
người lặng lẽ . phố thênh thang
ngoảnh nhìn thì đã héo tàn mùa thu

lá vàng tôi bán . ai mua ?
về trong lay lắt gió mùa lạnh căm

tóc dài theo nỗi tháng năm
mỏng manh một sợi tóc xanh . có cần ?

câu thơ như cái nợ nần
ai mua tôi bán một vần phiền ưu

quán hàng chẳng có bao nhiêu
tiếng rao đơn độc một chiều mùa đông

đơn côi – ai muốn mua không ?
trả nghìn vàng không bán . ai thật lòng thì cho .

Thằng_giang_hồ
22-11-2007, 06:01 AM
Nghìn vàng không bán?
Vạn vàng bán không?
Em còn đứng núi ngóng trông
Xuân về,trồi xanh vươn khắp đất trời nghe em

tôi_lang_thang
22-11-2007, 10:07 AM
Trăm năm một cõi đi về
Nghìn năm nghĩa nặng, biết giờ em đâu
Vạn năm anh vẫn đợi chờ
Tỷ năm hai đứa suốt đời bên nhau

tinhemlabienrong17
23-11-2007, 09:18 PM
Tinhemlabienrong17 quả thật ngôn từ rất phong phu..Nhưng có lẽ bạn chưa trau chuốt kĩ càng lắm cho những vần thơ của mình


cám ơn ai đã góp lời
nhưng thơ tôi chỉ nhất thời tuông ra
không cầu kì quá xa hoa
ngôn từ tôi vẫn chỉ là giản đơn