Lang thang
17-11-2007, 04:23 AM
Gửi em !
Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng và cũng là những dòng cuối cùng anh viết cho em. Sau đêm qua em đã làm cho anh suy nghĩ thật nhiều, và sau khi đọc Lời cuối e viết cho anh, anh cũng đã hiểu ra được một phần nào. Giờ đây trong đầu anh là 2 chữ Trống rỗng, nó không còn tồn tại bất cứ điều gì lúc này , sự hụt hẫng , thất vọng và chán nán đang dần theo đuổi anh hàng ngày. Cả đêm qua và hôm nay một lần nữa anh sẽ nhớ về em, nhớ về tất cả những gì mà chúng ta đã từng trải qua, những kỷ niệm ấy một lần nữa sẽ hiện về trong tâm trí của em, để rồi trái tim anh sẽ đập chung 1 nhịp về em lần nữa. Đêm qua vừa mưa vừa lạnh, một mình lang thang trên đường, mọi suy nghĩ gần như tất cả là về em, về mọi cảm giác về mọi thứ em đang làm , Có lẽ em nói đúng, có lẽ mẹ em cũng nói đúng và có lẽ tất cả mọi người đều nói vậy , nếu thật sự không còn tình cảm, không còn tình yêu trong chúng ta, vậy có lẽ điều CHia tay lúc này đây là sự lựa chọn đúng nhất. Từ trước đến giờ anh không nói lời chia tay, không phải chì vì không dám, mà vì anh không muốn nói, anh không mất đi tất cả những ký ức, những hình ảnh những kỷ niệm và khó khăn mà chúng ta đã trải qua, đúng là giờ đây anh không còn yêu em nữa, trong anh tình yêu đã không còn ý nghĩa gì nữa, anh không còn tin vào Tình yêu cũng như sức lực để chống chọi với những nỗi buồn sẽ kéo dài thêm nữa. ANh đã quá mệt mỏi và anh biết anh cũng như vậy, anh không muốn em phải sống trong đau khổ và dằn vặt như vậy nữa. Mình chia tay nhau em à, như vậy là tốt nhất cho em...!
Một lần cuối hãy để cho anh nói 2 từ "xin lỗi" với em, Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì mà anh đã gấy ra cho em bấy lâu nay..xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì anh làm đã phải cho em buồn....! XIn lỗi, xin lỗi em vì anh đã làm cho em khóc thật nhiều....!
Cám ơn em vì tất cả những gì em đã làm và chia sẽ cho anh trong thời gian qua, anh luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, cầu chúc cho em tìm được một hạnh phúc trọn vẹn !
Anh
Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng và cũng là những dòng cuối cùng anh viết cho em. Sau đêm qua em đã làm cho anh suy nghĩ thật nhiều, và sau khi đọc Lời cuối e viết cho anh, anh cũng đã hiểu ra được một phần nào. Giờ đây trong đầu anh là 2 chữ Trống rỗng, nó không còn tồn tại bất cứ điều gì lúc này , sự hụt hẫng , thất vọng và chán nán đang dần theo đuổi anh hàng ngày. Cả đêm qua và hôm nay một lần nữa anh sẽ nhớ về em, nhớ về tất cả những gì mà chúng ta đã từng trải qua, những kỷ niệm ấy một lần nữa sẽ hiện về trong tâm trí của em, để rồi trái tim anh sẽ đập chung 1 nhịp về em lần nữa. Đêm qua vừa mưa vừa lạnh, một mình lang thang trên đường, mọi suy nghĩ gần như tất cả là về em, về mọi cảm giác về mọi thứ em đang làm , Có lẽ em nói đúng, có lẽ mẹ em cũng nói đúng và có lẽ tất cả mọi người đều nói vậy , nếu thật sự không còn tình cảm, không còn tình yêu trong chúng ta, vậy có lẽ điều CHia tay lúc này đây là sự lựa chọn đúng nhất. Từ trước đến giờ anh không nói lời chia tay, không phải chì vì không dám, mà vì anh không muốn nói, anh không mất đi tất cả những ký ức, những hình ảnh những kỷ niệm và khó khăn mà chúng ta đã trải qua, đúng là giờ đây anh không còn yêu em nữa, trong anh tình yêu đã không còn ý nghĩa gì nữa, anh không còn tin vào Tình yêu cũng như sức lực để chống chọi với những nỗi buồn sẽ kéo dài thêm nữa. ANh đã quá mệt mỏi và anh biết anh cũng như vậy, anh không muốn em phải sống trong đau khổ và dằn vặt như vậy nữa. Mình chia tay nhau em à, như vậy là tốt nhất cho em...!
Một lần cuối hãy để cho anh nói 2 từ "xin lỗi" với em, Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì mà anh đã gấy ra cho em bấy lâu nay..xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì anh làm đã phải cho em buồn....! XIn lỗi, xin lỗi em vì anh đã làm cho em khóc thật nhiều....!
Cám ơn em vì tất cả những gì em đã làm và chia sẽ cho anh trong thời gian qua, anh luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, cầu chúc cho em tìm được một hạnh phúc trọn vẹn !
Anh