Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vô tình vậy sao???



em chua biet yeu
16-11-2007, 11:25 PM
mới nghe anh nói đôi lời
mà sao cảm thấy lòng ôi thôi... buồn
buồn sao lệ muốn tuôn rơi
sao anh lại nói những lời vô tâm

có nhiều lần em đã cố bỏ qua
bây giờ lại thế ...còn tha nỗi gì
sao anh có thể quên đi
những lời ta nói những gì ta trao
quên đi một thuở ngọt ngào ngày xưa
quên đi những buổi chiều mưa
anh,em cùng chạy dưới trời mưa tuôn
................................................
bây giờ anh cũng quên luôn
ngày của em đó ...em buồn lắm thay
...............................................
sao anh nỡ vô tình

Wildzebra
17-11-2007, 04:27 AM
Cảm xúc có thể nói rất trong trẻo..Nhưng ngôn từ chưa được trau chuốt kĩ càng cho lăm..Cố lên...Chỉ cần để ý cách gieo vần thơ của bạn sẽ rất hay đây..!!!

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 05:38 AM
anh nào đâu có vô tâm
tại em hổng hiểu mới lầm trách anh !
tình anh anh đã sẵn dành
chỉ riêng em đó chân thành biết không
tình mình chỉ mỗi màu hồng
đừng mang màu tìm nhuộm trong nỗi lòng
"vô tình" em nói anh không bao giờ
lời anh ngôn ngữ lơ thơ
khiến em đã trách để giờ buồn mang !

em chua biet yeu
17-11-2007, 08:37 AM
Cảm xúc có thể nói rất trong trẻo..Nhưng ngôn từ chưa được trau chuốt kĩ càng cho lăm..Cố lên...Chỉ cần để ý cách gieo vần thơ của bạn sẽ rất hay đây..!!!

cảm ơn bạn đã góp lời
tôi đây cũng nói đôi lời :"cảm ơn!"
.......................................
từ nay....cố viết hay hơn
nhưng lại khổ nỗi người ơi
tôi đây chỉ viết những lời nghĩ suy
đôi lúc cũng muốn viết gì cho hay
nhưng mà lại khổ lắm thay
ngôn từ quá ít viết hay nỗi gì
có gì bạn chỉ mình đi :help1:
chứ mình có biết....viết gì nữa đâu
tham gia thì cũng đã lâu
khi nào buồn lắm (mới) trút bầu tâm tư

em chua biet yeu
17-11-2007, 09:07 AM
anh nào đâu có vô tâm
tại em hổng hiểu mới lầm trách anh !
tình anh anh đã sẵn dành
chỉ riêng em đó chân thành biết không
tình mình chỉ mỗi màu hồng
đừng mang màu tìm nhuộm trong nỗi lòng
"vô tình" em nói anh không bao giờ
lời anh ngôn ngữ lơ thơ
khiến em đã trách để giờ buồn mang !

lần nữa anh nói vậy sao
em nghe cũng đã biết bao lần rồi
nhưng rồi anh lại quên thôi
còn tôi với nỗi đơn côi một mình
đâu cần anh phải thanh minh
em đây cũng hiểu chữ tình anh trao
bây giờ em biết làm sao
khi anh cứ bảo ta trao tình này

dungdoe_lovely92
17-11-2007, 09:15 AM
vỗ tay.......:clap: thơ đối đáp hay nhắm......:clap: cứ như hai người là một đôi ấy.....

Wildzebra
17-11-2007, 09:33 AM
cảm ơn bạn đã góp lời
tôi đây cũng nói đôi lời :"cảm ơn!"
.......................................
từ nay....cố viết hay hơn
nhưng lại khổ nỗi người ơi
tôi đây chỉ viết những lời nghĩ suy
đôi lúc cũng muốn viết gì cho hay
nhưng mà lại khổ lắm thay
ngôn từ quá ít viết hay nỗi gì
có gì bạn chỉ mình đi :help1:
chứ mình có biết....viết gì nữa đâu
tham gia thì cũng đã lâu
khi nào buồn lắm (mới) trút bầu tâm tư

Cảm xúc bất chợt đơm thơ
Rơi từng con chữ ngẩn ngơ trong lòng
Hồn thơ ẩn chứa bên trong
Mĩ từ trau chuốt là xong thôi mà

crazy
17-11-2007, 11:36 AM
Làm thơ đâu phải cho hay
Làm thơ để nói thẳng ngay với người
Làm thơ để sống vui tươi
Làm thơ để thấy ai cười trên môi
Làm thơ để bạn quen tôi
Làm thơ để thả nỗi buồn trôi xa

khucvuvo
17-11-2007, 12:35 PM
lần nữa anh nói vậy sao
em nghe cũng đã biết bao lần rồi
nhưng rồi anh lại quên thôi
còn tôi với nỗi đơn côi một mình
đâu cần anh phải thanh minh
em đây cũng hiểu chữ tình anh trao
bây giờ em biết làm sao
khi anh cứ bảo ta trao tình này

thôi em đừng giận, đừng hờn
một cây kem ngọt quên buồn đi nha
đôi lời anh nói hôm qua
để xem em có thiết tha không nào
tình anh em hổng thấu sao
dù cho biển rộng, trời cao khôn bì
...
ủa ... kem em hết lẹ kỳ
làm hoà đi nhé! thêm ly chè nè :fi:

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 09:29 PM
Làm thơ đâu phải cho hay
Làm thơ để nói thẳng ngay với người
Làm thơ để sống vui tươi
Làm thơ để thấy ai cười trên môi
Làm thơ để bạn quen tôi
Làm thơ để thả nỗi buồn trôi xa

làm thơ nói thật hay là
chỉ là gian dối ba hoa hỡi người?
vui sao mà mặt không tươi?
yêu thơ lắm mộng nụ cười kém-phai?
làm thơ là để cho ai?
mà sao viết mãi những ngày tháng qua !

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 09:47 PM
thôi em đừng giận, đừng hờn
một cây kem ngọt quên buồn đi nha
đôi lời anh nói hôm qua
để xem em có thiết tha không nào
tình anh em hổng thấu sao
dù cho biển rộng, trời cao khôn bì
...
ủa ... kem em hết lẹ kỳ
làm hoà đi nhé! thêm ly chè nè :fi:

anh tưởng em là bao em bé?
anh cho kem rồi dỗ ngọt bằng chè
anh thật lòng hay chỉ uốn dấu che
lời dịu ngọt em nghe sao mặn đắng
anh về đi cho dù ngoài đường vắng
một mình em dãi nắng bước đơn côi
tình chúng mình đã kết thúc thật rồi
anh đừng có dối gian tình em nữa
em chính chắn không còn như mọi bữa
đã tin lời mật ngọt của anh trao
tình của anh sâu đậm đến dường nào?
sao tim bảo ngọt ngào là dốc láo???

em chua biet yeu
17-11-2007, 10:46 PM
thôi em đừng giận, đừng hờn
một cây kem ngọt quên buồn đi nha
đôi lời anh nói hôm qua
để xem em có thiết tha không nào
tình anh em hổng thấu sao
dù cho biển rộng, trời cao khôn bì
...
ủa ... kem em hết lẹ kỳ
làm hoà đi nhé! thêm ly chè nè :fi:


em nào có dận có hờn
chỉ là lời nói, trách hờn ai đâu
em đây chỉ nói vài câu
để mà giải toả nỗi sầu của em
nhưng mà anh cũng nghĩ xem
một cây kem ngọt em buồn thêm thôi
anh mời đầu phải mình tôi
còn ai kia đó ôi thôi em buồn
ăn kem mà lệ muốn tuôn
sao anh còn kể chuyện buồn đó ra
bây giờ em đã nhận ra
anh xem chuyện đó chẳng ra thứ gì
bây giờ còn lại so bì
em ăn nhiều thế còn gì tiền anh
ăn ly chè ngọt của anh
mà sao sao khó nuốt anh ơi quá chừng
làm em dòng lệ rưng rưng :icry: :mecry:

em chua biet yeu
17-11-2007, 11:50 PM
anh tưởng em là bao em bé?
anh cho kem rồi dỗ ngọt bằng chè
anh thật lòng hay chỉ uốn dấu che
lời dịu ngọt em nghe sao mặn đắng
anh về đi cho dù ngoài đường vắng
một mình em dãi nắng bước đơn côi
tình chúng mình đã kết thúc thật rồi
anh đừng có dối gian tình em nữa
em chính chắn không còn như mọi bữa
đã tin lời mật ngọt của anh trao
tình của anh sâu đậm đến dường nào?
sao tim bảo ngọt ngào là dốc láo???

anh đâu nghĩ em đây còn bé lắm
đó chỉ là em tự bảo ấy thôi
yêu em cũng đã lâu rồi
mà em không hiểu lòng tôi sao trời
sao em lại nói những lời
làm anh lòng dạ rối bời em ơi
anh đây chỉ muốn nói mời
ta ăn chè nhé em ơi ngồi cùng
sao mà em nghĩ lung tung
bảo anh dối trá tùm lum vậy nè
anh đây chỉ muốn mời chè, em thôi
mong em đừng nghĩ rằng tôi
lọc lừa, dối trá,tình tôi sao đành

khucvuvo
18-11-2007, 12:30 AM
anh tưởng em là bao em bé?
anh cho kem rồi dỗ ngọt bằng chè
anh thật lòng hay chỉ uốn dấu che
lời dịu ngọt em nghe sao mặn đắng
anh về đi cho dù ngoài đường vắng
một mình em dãi nắng bước đơn côi
tình chúng mình đã kết thúc thật rồi
anh đừng có dối gian tình em nữa
em chính chắn không còn như mọi bữa
đã tin lời mật ngọt của anh trao
tình của anh sâu đậm đến dường nào?
sao tim bảo ngọt ngào là dốc láo???

dẫu cho thời gian nhảy vọt thật nhanh
trọn đời em mãi là bé của anh
thương yêu thật lòng nào có gian dối
xin thôi đừng trách tình sầu thâu canh

mình em về chi đường khuya quạnh vắng
lỡ có chuyện gì trọn kiếp anh khổ đau
đời muôn người nhưng tim anh đã gởi
ở nơi em ngay từ thuở ban đầu

(ui chui choa muỗi cắn đau quá nè
nhanh nhanh nào em hãy ngồi lên xe
anh zọt lẹ kẻo mình bị hết máu
người xanh xao giống mấy kẻ xì ke ...
:lol:)

khucvuvo
18-11-2007, 01:06 AM
em nào có dận có hờn
chỉ là lời nói, trách hờn ai đâu
em đây chỉ nói vài câu
để mà giải toả nỗi sầu của em
nhưng mà anh cũng nghĩ xem
một cây kem ngọt em buồn thêm thôi
anh mời đầu phải mình tôi
còn ai kia đó ôi thôi em buồn
ăn kem mà lệ muốn tuôn
sao anh còn kể chuyện buồn đó ra
bây giờ em đã nhận ra
anh xem chuyện đó chẳng ra thứ gì
bây giờ còn lại so bì
em ăn nhiều thế còn gì tiền anh
ăn ly chè ngọt của anh
mà sao sao khó nuốt anh ơi quá chừng
làm em dòng lệ rưng rưng :icry: :mecry:

không giận anh mừng lắm
nhưng chớ đừng buồn lâu
cho muôn hoa úa màu
cho mây trời u ám

mời cô kia để dạm
nếu mi em có buồn
có nhiều ngấn lệ tuôn
là yêu anh sâu đậm

thôi em hãy chầm chậm
đi nhanh mà làm chi
anh lau lệ hoen mi
hôn lên làn tóc rối

anh đã rồi biết tội
trót dại đã thử em
em muốn chi bắt đền
cái gì anh cũng chịu

(hôn đôi má phụng phịu
chát! chát! đau quá zời
sao đánh anh tả tơi
người chi mà dữ quá
:lol:)

em chua biet yeu
18-11-2007, 01:59 AM
em đâu có dữ đâu
ai bảo anh xấu tính
dám hôn trộm bờ mi
bây giờ anh trách gì ?

em đánh anh tả tơi
ừ ! thế là đáng lắm rồi
còn oan nỗi gì nữa
thế mà anh đâu chừa

lại còn hay nói bừa
rồi bắt em dận dỗi
em tức anh quá đỗi
anh không dạm nỗi đâu
bây giờ em lại sầu
không biết anh ở đâu
để cho chầu âm phủ (:fi: )

crazy
18-11-2007, 11:04 AM
làm thơ nói thật hay là
chỉ là gian dối ba hoa hỡi người?
vui sao mà mặt không tươi?
yêu thơ lắm mộng nụ cười kém-phai?
làm thơ là để cho ai?
mà sao viết mãi những ngày tháng qua !

Ừ thì anh nói vậy thôi
Làm thơ cho bớt đơn côi em ah
Chứ anh nào bik thơ ca
Ghép vài ba chữ thành vần cho vui
Chia sẻ cay đắng ngọt bùi
Mọi người đối đáp thế thui em ah

Noisy*
18-11-2007, 11:24 AM
mấy bạn này đăng ký game show gì đó phát vào tối 20h thứ tư hàng tuần đc đó....:sr:

tinhemlabienrong17
18-11-2007, 07:20 PM
Ừ thì anh nói vậy thôi
Làm thơ cho bớt đơn côi em ah
Chứ anh nào bik thơ ca
Ghép vài ba chữ thành vần cho vui
Chia sẻ cay đắng ngọt bùi
Mọi người đối đáp thế thui em ah


thì em cũng vậy thôi mà
cũng hay lắm lúc viết ba thứ từ
vầng thơ sao giống tương tư...!
chúng bạn cứ bảo hình như yêu rồi

tinhemlabienrong17
18-11-2007, 07:43 PM
dẫu cho thời gian nhảy vọt thật nhanh
trọn đời em mãi là bé của anh
thương yêu thật lòng nào có gian dối
xin thôi đừng trách tình sầu thâu canh

mình em về chi đường khuya quạnh vắng
lỡ có chuyện gì trọn kiếp anh khổ đau
đời muôn người nhưng tim anh đã gởi
ở nơi em ngay từ thuở ban đầu

(ui chui choa muỗi cắn đau quá nè
nhanh nhanh nào em hãy ngồi lên xe
anh zọt lẹ kẻo mình bị hết máu
người xanh xao giống mấy kẻ xì ke ...
:lol:)


em đây đã giận thật rồi
xe anh -anh chở ai ngồi mặc anh
có hẹn thì cứ về nhanh
ai bảo chờ đợi mà anh nói hoài
dù tui độc bước đường dài
xe kia tui chẳng muốn ai ngồi cùng
giận rồi không muốn đi chung
đừng chờ rồi nói lung tung dài dòng
đừng gọi bằng bé nghe hông
người ta đã lớn chớ không thuở nào
sợ lắm lời nói ngọt ngào
ly chè -kem đó hồi nào tui ăn
hay anh đòi lại công bằng
tui đây sẽ trả và rằng từ nay
đường ta rẽ lối chia hai
để tui yên ổn chớ ngày ngày theo !

tinhemlabienrong17
18-11-2007, 07:50 PM
anh đâu nghĩ em đây còn bé lắm
đó chỉ là em tự bảo ấy thôi
yêu em cũng đã lâu rồi
mà em không hiểu lòng tôi sao trời
sao em lại nói những lời
làm anh lòng dạ rối bời em ơi
anh đây chỉ muốn nói mời
ta ăn chè nhé em ơi ngồi cùng
sao mà em nghĩ lung tung
bảo anh dối trá tùm lum vậy nè
anh đây chỉ muốn mời chè, em thôi
mong em đừng nghĩ rằng tôi
lọc lừa, dối trá,tình tôi sao đành


anh không nghĩ uh! thì anh không nghĩ
mời kem chè ấy cũng chỉ ga lăng
thế nên em nhượng bộ mới ngồi ăn
nhưng trong dạ nghĩ rằng anh dụ dỗ

không biết ta có phải duyên phải số
khiến khi xưa hội ngộ để giờ đây
ngồi bên nhau mà cay đắng ngập đầy
em nghi lắm tim này anh có thật !???

em chua biet yeu
18-11-2007, 10:31 PM
sao em nghĩ lắm làm gì
sao không tin nỗi những gì anh trao
anh đây đâu lắm ngọt ngào
mà em nghi vậy biết sao bây giờ
anh đây vốn thiệt ngây thơ
mời em ly nứơc nào ngờ em xem
anh đang dụ dỗ tình em
làm anh buồn lắm thèm gì nữa đâu
mong em hãy nghĩ cho sâu
tình anh đã gửi từ lâu lắm rồi
chỉ còn em nữa mà thôi em à

lolem_khoctham
19-11-2007, 05:39 AM
anh ơi 1 phút bên nhau
thiên thu vạn cổ niềm đau vẫn còn
còn kem còn cóc còn xoài
còn me với mận.......còn hoài nhớ mong

em chua biet yeu
19-11-2007, 07:52 AM
sao em lại nỡ vô tình
quên đi hình bóng của mình anh thôi
sao em lại nỡ quên tôi
chỉ vì thiếu cóc,ổi ... của tôi sao à
sao em tình chẳng mặn mà
tôi buồn vì chút thật thà của em

vipboy278
21-11-2007, 06:15 AM
lần nữa anh nói vậy sao
em nghe cũng đã biết bao lần rồi
nhưng rồi anh lại quên thôi
còn tôi với nỗi đơn côi một mình
đâu cần anh phải thanh minh
em đây cũng hiểu chữ tình anh trao
bây giờ em biết làm sao
khi anh cứ bảo ta trao tình này

co don dau chac da bươn
co don la chi lac vao vươn hu
gio thoi ve dau _thien ha rong
dai dương bao la _the gioi sau
co don lac giua vươn trna
bo vo trong coi lam than 1 lan

em chua biet yeu
21-11-2007, 09:56 PM
co don dau chac da bươn
co don la chi lac vao vươn hu
gio thoi ve dau _thien ha rong
dai dương bao la _the gioi sau
co don lac giua vươn trna
bo vo trong coi lam than 1 lan


(sao ko gõ tiếng Việt vậy trời)

cô đơn lắm nỗi người ơi
làm ta buồn tiếc chơi vơi nỗi lòng
dù cho sông sâu trời rộng
nào bằng được nỗi lòng đơn côi
đơn côi đâu chỉ có tôi
mà còn nhiều kẻ hơn tôi nữa mà
cô đơn bởi chuyện tình ta
trăm bề rắc rối ....rồi là buồn thôi
.............................................
lầm than quá lắm (nhiều rùi) người ơi
cần chi phải thử như chơi làm gì
cuộc đời lắm nỗi sầu bi
tôi đây biết phải làm gì nữa đây ??

em chua biet yeu
06-12-2007, 03:58 AM
người ơi đúng quá vô tình
mới đây anh đã quên hình bóng em
thương thay thân phận làm em
sao không gặp được người em trao tình

còn chi một bóng một hình
em thường mơ thấy chúng mình bên nhau
bây giờ vỡ mộng thật đau
làm sao để bớt thương đau hỡi người

congaquay
06-12-2007, 06:26 AM
Một người thì quá vô tình
Một người thì lại tìm hình nơi đâu
Còn tôi ôm một nỗi sầu
Mong bao thương nhớ-tình đầu chua cay

Nhớ sao đờ đẫn đêm ngày
Thương ai thương cả cỏ cây bãi bờ
Giờ thì thôi hết mong chờ
Không mây gió biết vật vờ sao đây???

congaquay
06-12-2007, 06:38 AM
bây giờ vỡ mộng thật đau
làm sao để bớt thương đau hỡi người

Đường đời trăm lối dọc ngang
Làm sao anh để cho nàng khổ đau
Bi giờ đang ở nơi đâu?
Anh bay tới đó đuổi sầu cho em
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif

em chua biet yeu
06-12-2007, 09:16 PM
cảm ơn anh đã thật lòng
động viên những lúc lòng em mang sầu.
đời này quả lắm khổ đau
giờ đây nguôi bớt mai sau thế nào?

tinhemlabienrong17
06-12-2007, 10:39 PM
mai sao dù có bao giờ
vầng thơ anh viết vẫn mơ bóng nàng
nào đâu giây phút hoang mang
em đau buồn khổ anh càng thấy thương
lạc loài hai đứa hai phương
động viên qua lại con đường thơ ca

congaquay
07-12-2007, 12:48 AM
Nỗi đau thương ấy, (em) còn in lại
Tại vết thương lòng mãi không nguôi
Bây giờ tim đã chia đôi
Người đi biết được rã rời đắng cay?

Tình đã tan rồi, nay tay trắng
Hận nỗi đau này đắng trong tim
Bây giờ bốn cõi im lìm
Bầy chim sa lạc biết tìm về đâu?

Kiếp con người, bể dâu trăm nỗi
Cuộc tình buồn nhớ mỗi đêm thâu
Sao em lại mãi âu sầu
Buồn chi cây cỏ cũng rầu vì em
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif

crazy
08-12-2007, 09:53 AM
thì em cũng vậy thôi mà
cũng hay lắm lúc viết ba thứ từ
vầng thơ sao giống tương tư...!
chúng bạn cứ bảo hình như yêu rồi

Yêu rồi thì cứ nhận đi
Có lửa mới khói, có gì lạ đâu
Chỉ mong đừng có bùn sầu
Em mà yêu lắm, nhức đầu lắm cơ
^_^

tinhemlabienrong17
08-12-2007, 07:50 PM
Yêu rồi thì cứ nhận đi
Có lửa mới khói, có gì lạ đâu
Chỉ mong đừng có bùn sầu
Em mà yêu lắm, nhức đầu lắm cơ
^_^

anh sao cứ chọc em hoài
em nào có dám yêu ai bao giờ
cũng tại mẹ đặt tên Thơ
cho nên mơ mộng mộng mơ bóng hình
buồn đâu nhất thiết vì tình
buồn đâu vì bởi là mình đang yêu !

congaquay
08-12-2007, 11:27 PM
anh sao cứ chọc em hoài
em nào có dám yêu ai bao giờ
cũng tại mẹ đặt tên Thơ
cho nên mơ mộng mộng mơ bóng hình
buồn đâu nhất thiết vì tình
buồn đâu vì bởi là mình đang yêu !

Buồn kia chẳng phải vì tình
Chắc là tại bởi một mình ---> tương tư
Cõi lòng mang nặng vô hư
Hỏi sao cho hết bây chừ - buồn ơi ?

Tên thơ mẹ đặt cho người
Chỉ mong luôn thấy nụ cười trên môi

em chua biet yeu
09-12-2007, 11:51 PM
Yêu rồi thì cứ nhận đi
Có lửa mới khói, có gì lạ đâu
Chỉ mong đừng có bùn sầu
Em mà yêu lắm, nhức đầu lắm cơ
^_^

anh ơi trách nhầm chị rồi
chị em vốn vậy-là người yêu thơ
là người hay mộng hay mơ
nên mẹ mới đặt tên Thơ ấy mà

chứ chị em nói không sai
đã bảo thì đúng không sai bao giờ
em biết anh lo (cho)chị Thơ
yêu sớm sẽ khổ nên lời khuyên can
chị em em vẫn cảm ơn anh nhiều

đúng không chị Thơ

tinhemlabienrong17
10-12-2007, 07:15 AM
ôi! em nói đúng quá rồi
tưởng đâu mình chị lẽ loi chốn này
tại vì sở thích mê say
yêu thơ nên mới mỗi ngày đều vô
tâm hồn tuy cũng mơ hồ
mà tim như thể héo khô -không tình
nào đâu mơ mộng linh tinh
mà anh mò đoán vì tình tương tư
cuộc đời- ở tạm- cõi hư
chết về cát bụi coi như xong rồi
bệnh -đau-sống -chết luân hồi
chỉ thấy nhiêu đó- ôi thôi! là buồn
lòng người sảo trá luôn luôn
chán đời -các cảnh nên buồn làm thơ
phải chăng người gọi ngẩn ngơ
cuộc đời vẫn đẹp mà thơ lại sầu
có ai người bạn tâm đầu
lắng nghe-thấu hiểu mọi bầu tâm tư
vầng thơ giã biệt tạ từ ,,,,,!
tâm hồn thanh thản vô tư vui vầy
lời thơ mãi cứ đong đầy
và sẽ gặp lại một ngày không xa
vườn thơ ai sẽ ghé qua
học trò áo trắng trang hoa thuở nào
cho mình gửi lại lời chào
một ngày trở lại và vào đối thơ !

crazy
13-12-2007, 04:12 PM
anh sao cứ chọc em hoài
em nào có dám yêu ai bao giờ
cũng tại mẹ đặt tên Thơ
cho nên mơ mộng mộng mơ bóng hình
buồn đâu nhất thiết vì tình
buồn đâu vì bởi là mình đang yêu !

Tâm sự mới hiểu lòng nhau
Hỏi em có sợ già mau "chống ề"
Qua thơ mà ước hẹn thề
Hay là thơ thẩn chứ chẳng về với nhau
^_^ ( Em tui đối đáp hay thế ko bik )