Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký 60 - Viết cho người xa
tomato123
16-11-2007, 08:55 AM
Không hiểu sao tôi yêu mùa đông vô cùng ! Mùa đông nằm cuộn mình trong chăn ấm, được nghe những câu truyện do bà kể là niềm hạnh phúc vô bờ của tuổi thơ tôi. Dẫu rằng những câu truyện ấy đều nhuốm màu ly biệt .
Gã khách lạ viêm phổi xâm nhập và tàn phá cơ thể của Johnsy yếu đuối. Johnsy đếm từng chiếc lá rơi qua ô cửa : năm , bốn, ba , hai ,một ,chỉ còn một chiếc lá...Bác sĩ lắc đầu. Johnsy nhắm mắt thả sinh mạng mình rơi cùng chiếc lá...Nhưng kỳ lạ thay chiếc lá cuối cùng vẫn không rơi trước cơn mưa dữ dội và những cơn gió vật vả suốt đêm dài. Johnsy dần dần lấy lại niềm tin và hồi phục sức khoẻ . Chiếc lá cuối cùng đã không thể rơi vì nó được giữ chặt bằng trái tim của của lão hoạ sĩ già Behrman . Behrman đã vẽ nó vào cái đêm chiếc lá nhỏ cuối cùng rơi xuống. Johnsy hồi phục sức khoẻ đúng ngày mà Behrman mất đi. Johnsy đã không gặp được người cứu mạng mình ,Behrman đã không biết được tác dụng của tác phẩm cuối cùng - một tác phẩm lớn mà hơn 40 năm ông theo đuổi và mơ ước. Một sự chia ly buồn . Chiếc lá cuối cùng mãi mãi không rơi , hội hoạ vô tình vượt qua rào cản y học.
Cả tuần nay toàn chuyện buồn ,gặp người không nên gặp ,làm chuyện không nên làm .
Thứ 4 tuần sau là đám hỏi chị Hai . Vàng lên giá quá , mua có chiếc vòng mà đã cháy túi :D .
Em ạ , ve sầu không biết mùa đông ,nên tiếc khóc ran trời mùa hạ ,cong mình trong chăn choàng lạnh giá, viết vài dòng cho người xa xa . Hà Nội - nỗi niềm riêng của ta ,thế mà chẳng thể nào đến được , đốt que diêm khấn lòng ước , được bên em .
Có chiếc lá nào rơi bên thềm , nương vào gió , len vào đêm chở về nỗi nhớ . Đông Hà Nội có nồng hoa sữa ! Hay mãi mãi là giấc mơ xa ...:smile:
rough
16-11-2007, 09:13 PM
Ngày 17 tháng 11 , tình cờ rơi vào đúng ngày thứ 7
Nhớ lại chuyện hẹn hò
Từ chỗ hẹn nhìn chếch về bên trái là... cổng bệnh viện.
Từ chỗ hẹn nhìn chếch về bên phải là... "nhận khắc bia mộ"
Choáng :im:
"Tớ chờ ấy từ 5h - 6h không thấy ,dù là cái bóng của ấy cũng biệt tích"
[ quên ko check tin nhắn :rain: tội lỗi tội lỗi ]
sự hối hận muộn màng => đã xin lỗi rất thành tâm. Ôi trời con gái là thế sao :-/
I am here. Where are you !?!
Thôi,thay bằng dấu ba chấm cho nó nhẹ.
Hà Nội hôm nay nắng thật hiền lành. Vì hôm nay là ngày của những người yêu nhau mà.
Tháng 11 không mưa không mưa.
Nắng trái mùa
17-11-2007, 10:21 AM
Thật sự là đêm qua lại có một giấc mơ vô duyên , một chuỗi hình ảnh mờ mờ chỉ đủ để nhìn ra khuôn mặt của ai đó...với những điều dường như quên !
Nghe nói mai lại gió mùa đông bắc - mấy bữa trước đã sụt sịt ít nhiều với những cơn hắt xì hơi...chẹp. Tự dưng chán !
Tự dưng thấy khó chịu , cáu bẳn và muốn đập phá cái gì đó ...
Vác xe rồi lượn lượn và lượn.....ngu xi quên béng hôm nay là thứ 7 - sao mà thiên hạ ra ngoài đường lắm thế nhỉ - không lẽ nhiều người lên cơn điên loạn như ta đây hay sao nhỉ....
Thôi mặc xác !!
Chỉ là muốn nghe những âm thanh vỡ vụn - hẳn là khoan khoái lắm - Bất thường !
Mắt Đen
18-11-2007, 06:07 AM
Gởi Tới Em - Young Uno (http://www3.nhac.vui.vn:8008/uploadmusic/168788a5edf0a1e882f1df9c9d4fca45/474029bd/uploadmusic/ChipCoi/RapViet2/guitoiem_yuonguno.mp3)
Gió mơn man ngoài hiên lá rơi đầy
Từng áng mây trôi về xa phía chân trời
Hoàng hôn nhẹ buông phai chút nắng
Nắm tay nhau ta bước đi trên lối về.
Mỗi đêm về ngồi bên phím dương cầm
Nhẹ hát tên em để vơi nỗi cô đơn
Nụ cười của em đã khiến bối rối tim anh
Anh biết đã yêu em rồi.
Bao yêu thương nguyện trao về em
Mình yêu nhau đừng toan tính nghĩ suy
Dù ngày sau dù có xa nhau
Suốt đời yêu em, chỉ em mà thôi.
Viết cho người xa ....Thế là tìm đúng chỗ để cho phút lạc lối rồi ...
ừhm ...đáng lẽ ko nên viết nữa , đáng lẽ nên bỏ đi tất cả những gì liên quan đến xưa cũ ...nhưng ...sự thật là ko thể ...
Đang nghe Tuyết chưa tan , tự dưng thấy buồn cực , hay là bài hát buồn thêm trời mưa và lạnh ? "Về bên anh như ngày xưa ấy !!!"
Chọn màu gì ? Xanh hay trắng , ừ thôi , cần gì trốn tránh ?
muathutim
19-11-2007, 03:45 AM
Lòng nguyện cầu cho anh được hạnh phúc.....
Chán , chả biết cái chữ hạnh phúc là gì mà làm sao có được hạnh phúc.
Mong chút bình yên hiếm hoi cũng ko có.
Đời nhạt nhẻo !
.March
20-11-2007, 09:43 AM
Đã lâu rồi em chẳng còn bước vào cuốn nhật kí viết chung , và hình như cũng đã lâu rồi em ko dành thời gian để viết riêng cho mình 1 điều gì đó nữa. Có lẽ em đã dần thoát khỏi cái thế giới ảo này để tập trung vào cái thế giới thật này. Liệu sẽ có ngày sẽ chẳng còn ai nhận ra em nữa ko? Nghĩ linh tinh quá nhỉ? ^^
HN lại bắt đầu với cái rét , nhưng hình như mọi thứ chẳng còn làm em phải bận tâm nữa. Em đã có nhiều cái đang quan tâm hơn rồi , em cũng bận rộn như bao người khác, em ko còn rảnh rang để nghĩ đến những điều vu vơ nữa...hình như - Em Đã Lớn !
Em đang phải đối mặt với nhiều ý kiến từ phía bạn bè..Họ bảo anh lớn hơn em nhiều , rằng hơi lệch ( cuộc sống đâu có cân bằng bao giờ đâu :meo: ) , họ bảo chênh lệch nhau như thế sẽ khiến những suy nghĩ sẽ khác biệt , lệch nhau và hẳn sẽ có nhiều phiền toái...EM cũng hơi 1 chút lo sợ - thật :(. Nếu biết để được ra ngoài gặp em khó khăn như vậy , nếu biết mỗi lần ra là phải báo cáo thì hẳn em sẽ chẳng hành động như thế.....
Mệt mỏi quá ! Em luôn tự gây cho mình những áp lực ko đâu. Thực tình thì em ko muốn vậy :(.
:(
Lost.
20-11-2007, 11:44 AM
Tự nhưng trùng xuống - tự dưng muốn vỡ oà - với những gì cái tím vừa nói - thì ra có đứa đang giãn cái thế giới này ra - và đi về hướng ấy - cái hứơng với những sự thật trần trụi mang tên đời cơm áo !!!
Cũng đã từng nghĩ như thế đây - đã từng muốn rũ nhiều thứ hơn những gì đang có....
UH!
Phải rồi - mỗi sớm mai thức dậy ai chẳng cuốn mình vào cái trốn nhân sinh bất diệt đó - "không còn rảnh rang để nghĩ đến những điều vu vơ nữa" - tự nhiên nhói lòng ......tự nhiên xa xót.........tự nhiên.....
HN đúng hẹn - lại tràn về cái lạnh như muôn triệu năm nó vẫn rất đúng lời hứa như thế !!
Tự nhiên.......ghét nữa chứ - uh chợt thấy khó chịu....
Có lẽ cũng fải như thế thật - người ta sống bởi thực tế - và bởi thực tế mà người ta sống !
Mọi điều đểu rất chính đáng !
Trách sao đành !
tomato123
22-11-2007, 04:29 AM
Tranh thủ vào , để qua trang mới :D :D
Lâu rồi không làm thơ , hy vọng bài thơ cũ ko làm em phật lòng :smile:
Về thôi em...
Về thôi
Nắng đã tàn rồi
Đông quên ru lại những lời yêu xưa
Lãng du , mơ mộng đủ chưa !
Về thôi
Chiều đã vào mưa trắng trời
Đông tàn soi bóng lá rơi
Tàn đông sót lại một lời...
Chia Tay . :smile:
Rượu ! hay là..
nỗi nhớ đây ?
Về cho ta biết môi này môi ai .
Về thôi em...:smile:
Lost.
23-11-2007, 12:45 PM
Em lại ngủ muộn rồi - anh chắc lại chép miệng mà rằng "sao dạo này ngủ muộn dzữ".....cũng chẳng hiểu , tự nhiên có cái thói quen ấy.....ngày càng muộn hơn muộn hơn 1 chút.....nhưng ơn trời không ảnh hưởng gì đến ngày hôm sau cả. Người ta nói là chuyện nào ra chuyện đó là vì thế !!
Nhưng em lại ngủ muộn.....
Em đang thú tội đây - để làm gì nhỉ - để cho anh biết thôi !
Hay bởi em đang loay hoay với nhiều thứ trong đầu.....
Đọc đc câu thơ nào đó lăn lóc
"thôi cũng đành một mình khép cửa
mặc người ta thương nhớ có đôi"
lại nghĩ lại vận vào ng rồi miên man.......
Lại một ngày ngủ muộn !
: )
xong rồi
một cảm giác tiếc nuối
như vừa mất đi một phần tâm hồn vậy
: )
rồi sẽ ổn thôi mà
tuy là khó chịu một chút
khó thở một chút
nhưng
thời gian sẽ xóa nhòa hết
tiềm thức sẽ không còn bóng dáng đó nữa
rồi những vết thương cũng sẽ lành lại
: )
chẳng đáng để buồn lâu đâu
một kết thúc được gọi là "có hậu" mà
không phải đây là điều mà bản thân vẫn hằng mong mỏi sao
mong sao cho chóng qua
để khỏi phải đối diện với "nỗi ám ảnh ma quái" đó nữa
đáng sợ thật
sức hút mãnh liệt thật
quyến rũ quá mà
vả lại cũng tại...
: )
hết rồi
đừng sợ nữa
qua rồi
đừng tiếc nữa
: )
thienli_mong
23-11-2007, 10:43 PM
uh`....mùa đông đến rôi..mấy ngày nay lạnh qua..những kỉ niệm xa xưa, kỉ niệm tháng 12 ùa về,,,khiến ta run rây...ta chao đao..va..đánh vỡ tất cả những gì mà ta cố gắng giả tạo bao lâu nay.....
.Mirranda oi..bài hát hay wa...có thể cho biết đó là bài gì không..
rough
24-11-2007, 12:33 AM
sự thật là ngày hôm nay cảm thấy buồn.
đi cả một quãng đường dài - chỉ để đến cái góc bình an ấy .ngồi trầm ngâm .nghe nhạc .vẽ vời vài nét kí họa.
nhận được 1 cái tin nhắn ^^ mọi hoài nghi hình như là tan biến. lòng ấm áp hơn.
nắng mùa đông là cái nắng xen cùng gió lạnh. Là nắng, nhưng không ấm nổi tay người...
cho em gọi mái phố là thênh thang
cho em gọi ngày hôm qua là cổ tích
em là cô bé lem nhem ngờ nghệch
lạc giữa chuyện mình
...............................ngày xửa ngày xưa...
cho em gọi anh là giấc mơ
về tình yêu của chiếc giày chân trái
anh sẽ đến cùng chiếc giày chân phải
cổ tích chuyện tình như giấc mộng song đôi
chết thật chết thật, mùa đông lãng đãng quá
:cafe:
Dạo qua một vòng ...lướt qua những tâm sự của từng người ..không dưng mà đặt cho một dấu chấm hỏi to oành :
Cảm xúc con người ...khó hiểu nhỉ ?
Chợt rùng mình trong tíc tắc - Lạnh ! Hình như đang mưa thì phải ...
Uh ! Đang-mưa ! Thì sao ? Hà cớ gì mà bỗng nhiên ngồi đần thối ra đấy , nhảm !
Cảm xúc ah ? Vớ vẩn ! Quẳng mịe đê cho nó rảnh nợ !!
Mà ...có quẳng được không ?
(Không-màu-nốt )
Lost.
25-11-2007, 06:17 AM
Woooaaa SG off :3nhay: người gặp người :3nhay:
Lết thì... Thôi, cho miễn khoản này =)) Cơ mà bi h thì mình đã hiểu vì sao Kid lại bảo Lết là "còi" =))
Không cần chi tiết chỉ cần rõ nguồn gốc =))
Hà Nội đâu òy - lên tiếng cái koi - kém miếng khó có thể chịu :xinti:
Một ngày xê nờ cũng ổn - lại sang nhà vợ chồng cái hến và lại bị ăn món mỳ nước sốt mà nó làm - hức hức.....nếu không vì "làm ở nhà cho ấm cúng và....rẻ " thì mình đã ném tụi nó đến Box spaghetty cho rồi - hic hic...vừa ăn vừa xem phim ma - sợ vãi hết cả....một số thứ ờ cơ mà năng suất tất nhiên là không kém xí nào...há há....
Gin nt "chị nói cho mài biết mài mà té đi Hà Nam là sẽ bỏ lỡ nhiều dự định hoành tráng sắp tới của hội nhiếp ảnh mà cảnh đẹp sắp đi đấy"
Khốn khổ.... đến cuối tháng 11 này cũng tổ chức cuộc Trịnh Hội Ngộ chủ để Ru nữa chứ :cry:....và còn cả.....cái gì í í nữa chứ chẳng biết chẳng hiểu....chết mất...
Mờ thôi tính sau đi uống trà mạn đây !!!!
Giọt Sương
25-11-2007, 10:25 AM
..ôi thì giận hết đi....ờ tớ thế đấy....has changed rồi đấy....đã sao nào.....????
hast du Problem damit???
naund ???
is das mein Problem ????
nö. tut mir leid.....aba...ist nicht mein Ding.....!!!!!!!
bộ tớ chưa đủ stress sao..mà cứ lôi hết chuyện này chuyện kia ra thế nhờ.....:so_funny:
kệ nó đi.....let it be!!!!!.....
ein Wort..................Bực !!!!!!!!!!!!!!
rough
25-11-2007, 10:33 AM
là lá la
vui
vui quá đi
vui ơi là vui
vui cực kì vui
:D
thêm 1 người nữa. [ bị mình gạt ]
:so_funny:
sao trên đời lại có đứa nào tửng như mình nhỉ :rain:
ngày hôm nay xem film no mắt, vậy mà vẫn tìm ra đc khoảng thời gian để ngủ và vi vu lượn phố.
àh, gặp 1 anh này hơi bị đỉnh. Anh ý vừa nghe fone vừa đi xe đạp, tay trái cầm điếu thuốc ,tay phải dắt theo 1 cái xe đạp khác. Xe đi quanh co vòng vèo qua hết ngã tư ngã năm , rồi lại đoạn đường tắc, đèn xanh đèn đỏ , dzậy mà anh í vẫn đi ngon ơ :rain: Không phải là mình lẽo đẽo đi theo sau anh í mà là con đường anh í đi là đường về nhà mình đó chứ :-"
ra đường ko ngắm con dzai thì ngắm cái jì, nhìn mấy cái cây và mấy cái nhà chắc :meo:
[đang xem Tình cờ ,cười gần chết :so_funny: ]
Thông báo với mọi người là fans của phim này, thứ 7 ngày 1/12 /2007 đoàn làm phim "Gọi giấc mơ về" sẽ tổ chức giao lưu lúc 1h30 với toàn bộ diễn viên, đạo diễn phim và ca sĩ Sơn Ca do trường ĐH Hoa Sen tổ chức (trường tui đóa )
hehe Trường Hoa Sen tổ chức cuộc thi bình luận bộ phim " Gọi Giấc Mơ Về" luôn , ngầu đời chưa kakakak Hông phải tổ chức ở trường Hoa Sen mà là nhà văn hóa Phú Nhuận trường Hoa Sen tổ chức là tại vì.....cô hiệu trưởng ghiền phin hehe
Bó tay hết nói :so_funny:
Còn về diễn viên đóng vai Quân tuy là không đẹp trai như Minh nhưng lại rất có duyên, thích tính cách của nhân vật Quân, thích tình cảm và cách đối xử của anh đối với Phụng và đây là nhân vật ấn tượng nhất trong bộ phim này đối với tôi.....
Yup ^___^ Chính xác ^___^ Bạn đc 500 điểm :so_funny: Chỉ ko ưng ông Q này mỗi khoản... lừng khừng quá :meo: Có mỗi việc Thích -> Yêu -> Tỏ tình ko mà cũng hết... độ 10 năm :meo:
Giọt Sương
26-11-2007, 10:55 AM
..hôm nay...chẳng có gì để nói cả......
cậu giận nó rồi....cậu bảo nó thay đổi....uh cứ nói là như vậy đi.....
nó sợ cậu sẽ....nó nên nó phải làm như vậy......cậu bảo cậu khong hiểu nó....:so_funny:....nó cũng có hiểu cậu đâu nhỉ :so_funny:
lại còn cấm nó gọi điện cho cậu chứ....à mà h trước còn bắt nó gọi về chúc Sn cậu.....thứ 4 đấy.....h cấm nó.....vậy dek thèm gọi nữa.....:so_funny:
...bắt nó khong đc nt...hay viết mail cho cậu.....cậu gác nick....đóng blog...không có cho cmmt.....!!!!! kệ cậu....
cậu bảo nó đã thay đổi....New ML...cậu cần có thời gian để " tiếp nhận " New ML.......:so_funny:.....
Let It Be !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
hnay đi mua wc mới....mua nhầm wc cho LT chứ....dây ngắn quá.....:so_funny:.....điên thế chứ....!!!!!
thôi kệ....rồi thế nào mà chả có cách nhỉ :sr:
ngại đi đổi......lười đi đổi......thôi....khong nói nữa....
học bài đi nhỏ......à...hnay đến nhà con bạn chơi.....
nó bảo ngày mai phải nộp Teens MAgazine...:so_funny: hỏi đứa nào cũng bảo mai......
nhìn vào Schülerkalender của mình thấy tận.....4-12 cơ.......ôi...chẳng biết thế nào nữa......h mình chẳng còn có change nào mà làm xong ngày h nay.....
mai mang quyển student calender ra cho bà giáo coi.....may bả.....cho mình qua...không tèo ....chơi luôn...." cháu bác Hồ " ấy chứ.......:sick:
Phong Linh
26-11-2007, 10:04 PM
Bài test đánh giá
Ngôn ngữ : 9/10
Tư duy logic : 5/10 :mecry:
Định vị không gian : 4/10 :rain: mù hướng bẩm sinh, khổ :rang:
Trải nghiệm : 4/10 <-- đau lòng :(
Âm nhạc :...3/10 <-- buồn thật :khocnhe:
Giao tiếp :... 3/10 <-- so bad !
Nội tâm : 9/10 :3nhay:
Tự nhiên : 6/10 :")
có tệ lắm không :rain:
hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề :-"
không sao ,vô tư đi ^^
>::::Bomb::::<
28-11-2007, 01:44 AM
Một ngày tâm trạng vui buồn lẫn lộn :D
Đang nghe " Tình yêu tôi hát " sến lắm chỉ là đổi vị cho bớt cái gì đó nhàm chán quen thuộc mà vẫn nghe hằng ngày thôi :D
Vẫn ổn :D
Bạn bè vẫn còn quanh đây. Thế là Ổn :D
Ko có tình yêu cũng vẫn ổn :D
Cuộc sống êm đềm. Rất ổn còn gì :D
Vậy có gì để buồn ko? Ko hề :D
Im so happy , now !!:so_funny:
boconganh
28-11-2007, 03:45 AM
Hôm nay sao tự nhiên thấy buồn... buồn quá, một nỗi buồn ko thể tả được. Người ta nói rằng:"nếu bạn bắn một mũi tên vào quá khứ:cuane: , thì tương lai sẽ bắn 1 quả đại bác vào bạn:madsung: ". Chính tôi, chính tôi đã làm như vậy!!! giờ đây tôi đang phải hứng chịu một quả đại bác đang từng ngày lớn dần trong tôi, một ngày nào đó nó sẽ nổ tung... tôi cũng không biết nữa. Tôi cấm ko cho nó gọi điện, ko cho nó send mail... nhưng thực sự trong thâm tâm tôi rất mong được nhận thư của nó, nghe tiếng gọi"cậu ơi" của nó... nhưng tôi ko đủ tự tin để đối diện với nó, tôi sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương nó, tôi sợ mất nó!!! Điều mà tôi ghét nhất lúc này chính là cái inet, từ trước đến giờ tôi vẫn ghét, nhưng từ khi gặp nó tôi đã thay đổi... tôi muốn mắc inet để ngày ngày được nói chuyện với nó, xem nó trưởng thành, xem nó vui, xem nó buồn... nhưng tôi ko thể chịu đựng được khi nó thay đổi... tôi làm sao vậy, làm sao vậy... cậu gì mà hẹp hòi, ích kỷ vậy... tôi làm nó "chết" và tôi cũng đang "chết", một cái chết dần dần, cái chết nó đã và đang đến(nó gậm nhấm tâm can tôi). Lúc này đây tôi đang tự trách mình vì đã gửi lá thư đó, tôi muốn nó biết tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi ko muốn nó đọc, giờ đây tôi đang ngồi xem lại những tấm ảnh của nó và tôi lại mưa:rain: ...đó chưa phải là những giọt nước mắt cuối cùng, nếu nó ở đây có thể tôi đã làm một trận mưa (vì nó thích đi dưới mưa) để xin lỗi nó. Nó có cảm thấy happy khi có một uncle như tôi, hay tôi chỉ làm cho nó buồn. Ko biết giờ đây nó có đang giận cậu nó ko nhỉ !!!, liệu nó có tha thứ cho cậu nó ko??? Đúng là một SN buồn tẻ nhất từ trước đến giờ của tôi!!! Tôi xin lỗi tất cả những ai đọc bài này, vì nó sẽ làm bạn cảm thấy buồn... like me...
trùi ạ... hoh ngờ chỉ gặp "vài lần"... đi uống cafe (và một số thứ khác) thôi mà cũng "quan tâm" đến vậy... đó chẳng có gì xấu...
nhưng tại sao... chưa bao giờ thấy "thực hiện" điều đó nơi mình... i mean trước đây thì có... nhưng từ khi "chính thức" thì lại chẳng thèm biết đến nữa >.< đúng là... thiệt...
tâm trạng thì tâm trạng thiệt... nhưng mà cái lối nói chuyện ấy chỉ khiến người đọc cười bò ra thôi =))... cái gì mà "cá vàng trong biển..." cơ chứ =))... e hèm... i'm glad :mpl:
p/s: híc... ngoài thì tuyết rơi dầy đặc mà còn chạy đi mua ice-cream cake về "chiến" :meo: thiệt là hết bik mà =))
>::::Bomb::::<
29-11-2007, 05:00 AM
Chả ai nghĩ mình ngốc , nhưng thật sự mình rất ngốc , vẫn còn ngốc lắm :so_funny: lại hay dễ mủi lòng nữa , nặng về tình người :so_funny: lại còn rất hay tin , tin 1 cách mù quáng , tin vô điều kiện , tin chỉ đơn giản là tin , dù trong lòng biết là khó tin đấy , ấy thế mà vẫn cứ xuề xoà cho qua và lại " ừ thì tin ". Đấy , dở như thế đấy... :so_funny:
Suy nghĩ đơn giản lắm cho nên mặc nhiên trở thành 1 người sống phóng khoáng , ko quan trọng hoá , ko suy xét 1 vấn đề xa và sâu sắc , lúc nào cũng nhìn nhận theo hướng tích cực và nhanh chóng , ghét kiểu cặn kẽ quá thể. Trong tình cảm cũng thế , chơi với ai rất dễ thân , chân thành ngay từ buổi đầu mới quen luôn...với đk người đó mình cảm nhận đc người ta có chút gì "thật " , loáng thoáng giả dối nhận ra ngay. Ghét nhất sống giả dối , giả dối thì sẽ nhận đc giả dối lại thôi , giả dối thường hay chém gió , đã chém là chém như thật. Mình cũng là 1 đứa hay chém gió , nhưng chém có chừng mực , chém cho vui chứ ko phải chém để làm tổn thương 1 ai. Thế mà... có người lại lấy sự tổn thương của ng khác làm niềm vui , thoả mãn tính ích kỉ của mình.
Và mình buồn... buồn bản thân mình , buồn vì cái chữ "tin" 1 cách ngớ ngẩn vô điều kiện kia. Hay đây lại là 1 bài học cho mình nhỉ? Nực cười...
Đâu phải thần thánh? đâu phải chỉ biết cười? đâu phải gi gỉ gì gi cái gì cũng biết? đâu phải quái vật?
Chỉ là 1 đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác , có chăng cách nghĩ và nhìn đời khác những đứa con gái bình thường như mình 1 chút thôi.
Tôi hoàn toàn bình thường !!!
... But...
Đến giờ phút này vẫn ko thay đổi quan niệm đâu , cách sống của mình mình vẫn giữ nguyên như thế. Vẫn " tin" cho dù khó tin. Vì mình tin rằng đâu đó vẫn còn có 1 cái gì đó có thể "tin" :)
éc_min
29-11-2007, 08:01 AM
=))
đau ruột
Hứa danh dự và thề với bản thân rồi - rằng sẽ không lập thêm 1 cái nick mới nào nữa đâu - số lượng sẽ dừng lại ở đấy thôi - vả lại già cả rồi không bon chen trên đường đua nick nữa =)) - giải nghệ ở í thôi !!!!
Sẽ không bao giờ bắt gặp thêm một cái nick nào lẹt đẹt 1 - 2 bài mới và thời gian tồn tại là là cái tháng năm gần nhất nữa đâu....vô đối dzời thì cũng dừng ở đấy thôi =))
Hết hứng rồi , căn bản hơn 2 chục cái sài chưa hết :rang:
Chắc sau này cũng có người bước lên đỉnh vinh quanh sau chị ấy mờ - cứ chờ hẵng hay !!!!
Tự dưng nghĩ lại thấy buồn cười khi sớm hay muộn thì vẫn chẳng lệch đc con người thật đi đâu cả.....khoác áo linh tinh mãi ngẫm cũng nực cười =))
.........
_chiều...hôm qua: 6h30 về đến nhà ,nước dường như sắp đóng băng hay sao ấy ,lạnh ,lạnh dễ sợ ,vậy mà cả ngày trời nóng như muốn thiêu đốt người ta.
_sáng :5h mắt nhắm mắt mở sao mà đạp lên cục đá ,trược chân ,oh year vậy là chặc chân khỏi đi làm há há ,ko biết mai đi làm nỗi ko nữa.
_sáng :5h 30' nghe radio bằng cái đài bỏ túi ,nghe thông báo sáng nay nhiệt độ ngoài trời là 18 độ ,hà hèn gì mà lạnh đến vậy ,ko biết sao dạo này mình chịu lạnh kém quá ,ghét quá ,sao nỡ đánh thức mình dậy sớm vậy chứ ,mới hơn 4h sáng đã làm mình thức giấc rồi ,mi quá đáng lắm lạnh ơi có phải tai ta xuất hiện nên người phải xóa đi?
_giờ ngồi đây ưu tư ,nghe We Are One của Sơn Ca có lẽ mình đang nghe cái giai điệu ấy như một bản hòa tấu ko lời...tìm cho mình một chút thanh thản ,nghe Đêm Tuyết Rơi chợt nhớ ca khúc Kiếp Đa Mê ,nhớ khúc hát:
Tôi xin người cứ gian dối
khi tôi hỏi người có yêu tôi
may ra còn một chút tình vui
khi cơn mưa mùa đông đang tới
và khe khẽ ngân nga có lẽ nào ...ta cứ như người xa lạ ,khẽ lướt qua nhau như 2 người xa lạ ko để ý thì đâu phải bận lòng ,phải ko? Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi dù bất cứ nơi đâu ,bất cứ khi nào...tôi vẫn sẽ đến bên bạn.
anny N
29-11-2007, 11:54 PM
Trời ời trời ...sáng dậy sớm mà còn lạnh và mưa nữa ngại quá cơ :rain: Thôi cố lên ,hôm nay buổi cuối cùng rồi ,tự dưng thấy tiếc tiếc :D Hôm nay mình sẽ .....đi chụp ảnh :so_funny: Tạch tạch ít nhất là phải ...30 cái mất hic hic ...:so_funny:
Thôi ,đi làm :chayle:
*pInk horizon*
01-12-2007, 06:21 AM
Ngày ấm !
Hôm nay lạnh í , dzưng mà ấm lắm cơ , tay không cóng tẹo nào , mà thực ra là vui từ tối qua cơ , là con nhỏ đc chị iu quí nè , đc làm nhạc sĩ nè và tối nay lại bất ngờ nhận đc đt của cậu bạn thân , nghe cu cậu kể hoàn cảnh mà dở khóc dở cười , không biết phải làm sao nữa . Sg cũng lạnh thì phải :rain: , thấy bạn kêu thế , & lỡ hứa đan cho bạn cái khăn rùi , it means that là tối tối phải cut bớt thời gian net , e hèm , mà dù trong í có nắng lại thì Tết về vẫn đc sử dụng kia mà , eo , vui khiếp đi đc í :hihi:
Phong Linh
01-12-2007, 10:13 PM
Tớ xem chap mới rùi ^^ Bạn CX cứ post đều đặn như jậy nhé ^^ Chap mới là Q and Love ^^ dễ thương lém, nhưng vì tớ ko còn vào ACC nữa nên ko cm trực tiếp cho bạn Cx đc Xin lỗi nhé TT^TT Nhưng hãy cứ yên tâm là, mỗi lần tớ lên mạng, tớ vẫn sẽ ghé vào fic bạn CX dù tớ ko đăng nhập để cm nhưng tớ vẫn ủng hộ và vẫn chờ cái fic của bạn :") Cố lên
...
...
...
...
...
Đã mấy lần đã định thôi rồi. Vì bấy nhiêu chữ nghĩa ấy nó làm tớ hụt hơi tưởng chừng như ko thở nổi nữa bạn K à. Nhưng rồi tớ lại... cố thêm chút nữa. Ừa, dẫu chỉ có 1 người ,tớ cũng vẫn sẽ... continue :) dù sao cũng chỉ để giải trí thôi mà. nhưng đã đi là phải hết con đường,đã làm là phải đến cùng ,nhỉ :P
những giấc mơ dài mong manh và bấp bênh là thế.
từ bây giờ phải ráng vắt kiệt sức mình cho những ngày qua đi.
Tôi là ai ư? Một cô gái 20 tuổi, dở hơi và ngốc nghếch gần như số 1 trên đời - ko bước đi trên con đường truyền thống đã định sẵn mà ngu ngốc tìm đèo mà lội,tìm núi mà leo. Hơn nữa, lại tự ngắt 1 bông tử đinh hương mà cầm trên tay cho đắng lòng...
Vắt kiệt mình cho mỗi ngày qua - chủ nhật tuần sau nhìn lại, mình có thể nói như vậy về 7 ngày đã qua không nhỉ ^^
good luck !
Đa Tình
02-12-2007, 04:08 AM
SG se lạnh thật, muốn f cho em thật nhiều. Nhưng cuối cùng lại thôi, có lẽ e đã không còn muốn nhận nó nữa rồi....Ừ vậy thì cứ im lặng, im lặng.... dẫu rằng lúc này, anh rất nhớ em....
Lost.
02-12-2007, 07:45 AM
Và cuối cùng thì Hà Nội đã mưa , tiếng chuông nhà thờ ướt từng khoảng vỡ , hoa sữa cuối mùa chỉ biết nhìn.
Nức nở.
Quãng đi về im lặng một xa xôi.
Và cuối cùng , lại là thở dài thôi , em không hiểu - uh..... muôn đời không hiểu !!!!!!
đi đến tận cùng , vẫn có điều gì thiếu .
Kẻ hay cười có suy nghĩ gì đâu !!!!
Và giờ thì cơn mưa tạnh từ lâu....
>::::Bomb::::<
02-12-2007, 08:23 AM
Giời ơi :haha: mắc cười quá , có người đang giảng đạo cho mình :so_funny: ngồi nghe mà ng cứ như ngu đi :so_funny: CHả biết phải nói lại cái gì nữa :so_funny: Sao mà lại có lúc mình mất chủ động thế này? :so_funny: hoàn toàn bị động mới chết chứ. Mình ko quen cái kiểu này :so_funny: giời ạ... Mà công nhận ông này nói cái gì cũng đúng , logic đến từng chi tiết , làm mình choáng váng , toát mồ hôi hột :so_funny: Ừ đúng là học cao , hiểu rộng nói chuyện nó cũng có khác thật , mịe... thôi thua đấy , trời ko chịu đất thì đất chịu trời đc chưa? :so_funny: Thua ai chứ thua anh thì em bằng lòng hohohoh :so_funny: Yêu chết mẹ luôn goài , giá mà gặp anh ngoài đời em yêu anh thật đấy Magic :so_funny:
PlanetVN
03-12-2007, 05:19 AM
http://img509.imageshack.us/img509/2367/20071203175457hn5.png
Mùa đông năm nay, ngày nào online vô HHT cũng như thế này thì chắc là ấm... :rolleyes:
Nhật ký: hôm nay VN đá banh thua... đau không chịu được... :banghead: Thiệt chẳng còn gì để nói... :timvo: :timvo: :timvo: Hixx...
rough
03-12-2007, 10:26 PM
Mỗi khi trong người cảm thấy khật khừ , bản thân lại ôm đồm và làm đc nhiều việc hơn là khoẻ mạnh. Nhưng còn những nhạy cảm trong từng lời nói,từng ánh mắt,từng cử chỉ thì...
Tự dưng nhận ra 1 việc mà thực tế là rất đơn giản - đơn giản như chẳng có gì vậy.
Không phải tất cả mọi sự cố gắng của mình đều được mọi người công nhận. Nhưng dù có bị đối xử bằng sự phớt lờ chăng nữa thì cũng phải tiếp tục bền bỉ mà cố gắng.
Nhưng nỗi buồn thì tránh sao được,cảm xúc mà.
Nghe những tiếng cười của họ , khi lấy mình làm đề tài cho câu chuyện phiếm. Mình biết là trong lồng ngực , tim đã thắt lại. Nhưng để nước mắt rơi thì không phải chuyện dễ.
Ừh, mình có sự yếu đuối của mình nhưng mình cũng có những mạnh mẽ của riêng mình.
Bị bỏng. Trong một thoáng lơ đãng.
Thực ra thì khi người ta còn là một đứa trẻ, bị ngã và không có ai nâng dậy ,dỗ dành thì lập tức đứa trẻ con trong kí ức ấy đã biết tự học được cách đứng lên - một mình.
ờ thì chỉ là 1 vệt bỏng , tự biết cách thanh toán mà không thốt lên lấy 1 lời.
mình không thể hiểu im lặng bây giờ là điểm tốt hay là xấu của mình nữa.
Sunshine*
03-12-2007, 10:47 PM
Tai nghe.. mắt thấy.. đi rồi.. đi rồi :khocnhe::khocnhe::khocnhe: Đi từ bao giờ mà ko thèm onl nói cho con biết :khocnhe: Sợ :mecry: Dì nói năm sau về đi.. vì.. đi rồi.. Về làm gì khi nhìn cái nhà rộng như thế.. ở với ai? 4 bức tường à? :( Ko về.. ko về nữa.. trừ khi... về.. Sẽ đợi.. for the better mà.. nhỉ :)
Chắc sống trong đó sẽ.. khó lắm.. ko còn chơi được nữa.. vào đó rồi.. sớm muộn gì rồi cũng.. quên thôi nhỉ :rang: Ráng lên nhé.. mạnh dạn lên.. cố gắng lên.. rồi sẽ qua mà :D Tiếc rằng.. trước khi đi, ko onl đc. 1 lần.. 1 lần thôi nhỉ.. :( Ko onl nói.. chắc sợ.. sợ lo.. sợ khóc.. sợ sẽ.. ko đối mặt với sự thật này được.. Sao lại khóc vậy nhỉ? Đi thì sẽ tốt hơn mà... tốt hơn mà.. ;(
Cố gắng lên nhé.. :)
_ngày :cả một ngày dài làm việc mệt mõi vậy mà giờ đây ta lại ngồi nơi đây để rồi tý nữa lại mò về nhà bằng đôi chân của chính mình...thôi kệ ở đời sống được mấy tý,lúc nào muốn vui thì cứ vui ,cứ xem như ta tập đi bộ vậy mà ,đường có là bao xa ,chậm lắm mất 2 tiếng là về tới nhà chứ gì.
_uhm,một chân cà nhắc một chân đau ,một sự phối hợp hoàn mỹ phải ko !chả biết mai làm nỗi ko nữa ,kệ...vui được cứ vui ,đời sống được mấy tý.
Phong Linh
04-12-2007, 07:33 AM
Về nhà, quăng mình xuống giường là ngủ luôn.Bống vẫn chơi game ,tiếng nhạc khó chịu đó đã làm mình thức giấc. 7h30'. Lại nằm. Cố bò khỏi cái giường kẻo mà lỡ ngủ quên mất thì đêm lại tha hồ mà thức.
Đã mệt kinh dị thì chớ, hôm nay lại bị trêu. Lúc bình thường thì không sao ,mắt nhắm mắt mở cho qua chứ lúc đang mệt và chỉ muốn yên thân ,ai chạm đến mình chỉ muốn úm ba la cho kẻ đó bốc hơi khỏi cuộc đời .
_Lãng mạn nhỉ - cái tên xuất hiện ko đúng lúc đúng chỗ,ko tìm đúng người trò chuyện ấy lù lù bên cạnh mình lúc nào ko hay.
_Lãng mạn cái đầu ông í. Đi chỗ khác chơi !
:rain:
không chạy mất dép mới gọi là chuyện lạ :")
_Ôi dời,tưởng làm cái gì
_Thế ông tưởng tôi đang làm cái gì là cái gì hả [ chính bản thân cũng chả hiểu đang nói cái quái ji` đâu ]
_Tưởng chăm chú viết
_Lượn đi cho tôi ngủ tiếp
ôi giời ơi ,chả lẽ xin đổi đề tài gallery tranh thành dân tộc thiểu số. Bù xù cả cái đầu. Thê thảm.
Thỉnh thoảng cũng nên vượt qua giới hạn của mình một chút. Nhưng là thỉnh thoảng thôi
gật đầu...
Phòng chiếu hôm nay lạnh ngắt. Người ta đến chỉ để chuyển nốt số vô tuyến đi. Cuối cùng khi chỉ còn lại mình mình trong căn phòng cùng vài trăm chiếc ghế và 1 ngọn đèn hắt sáng leo lét... Cố lết đến nhà xe rồi về.
Tình cờ gặp người.
Nơi đó không còn là nơi chốn bình yên cho mình nữa rồi.
Nhưng việc gì mình phải cúi đầu né tránh để người không nhận ra mình?
Lần sau mình sẽ mặc kệ. Mình có quyền tự hào với những gì mình đã làm được lắm chứ.
Nếu mình gặp người, ngươì nhận ra mình. mình sẽ không lảng tránh.
Nếu người không nhận ra mình. mình cũng chẳng ngu mà xuất hiện.
những lời hỏi han vô bổ ấy mà ,chả có gì !
.trĩu nặng.
không sao không sao,vô tư đi.
mai dậy sớm ^^ vừa nghĩ ra 1 kế hoạch khá hay ho cho Noel này ^^
.March
04-12-2007, 08:15 AM
Lâu lắm rồi mới lại onl ấy nhỉ? Nhưng hình như cũng ko còn cái cảm giác bất ổn như trước nữa , thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. HÌnh như cũng dần dứt ra được với nó rồi thì phải. Con người ta bận bịu hơn với những điều thực tại sẽ chẳng còn nghĩ được những điều viển vông nữa - phải - ừ - phải.
CÓ biết bao nhiêu điều phải quan tâm khi bước chân lại vào chốn này. Nó giống như 1 người con xa nhà ấy , cũng nhớ và cũng muốn xem những đổi thay của ngôi nhà như thế nào. Lật lại QTAN - ừ thì cũng chỉ là thế mà thôi , hơi ngỡ ngàng trước Và cơn mưa tới - cảm ơn nhé - ừ thì tớ đang hạnh phúc và tớ cũng mong rằng sẽ mãi hạnh phúc.
CHẳng còn thời gian để ghé thăm nhật kí của mọi người nữa. Dường như em đang bị cuốn theo vào vòng xoay của cuộc sống khi ko tự chủ được thời gian của mình. Vẫn hằng ngày đối mặt với công việc nhưng hình như em thấy mình hạnh phúc hơn - vì có người luôn động viên em :)
HN vẫn còn hoa sữa , mới vừa hôm qua thôi em còn cố với lấy 1 chùm ^^ , vẫn còn 1 điều gì đó ngọt ngào lắm :)
HN đang hp , HN sẽ hp và Em sẽ Bình Yên :)
Lost.
04-12-2007, 08:18 AM
Cái tím thiêng vật vã - vừa nhắc nó trong cái hô riêng bên kia xong , vừa vào bloc nó quây xong ( bí mật nhá :im: ) thì là nick nó sáng lù lù như một ấy ấy =))
Mìn cứ tưởng nó bị thằng chú rể nào vác đi (cho rảnh nợ ) rồi ai dè không fải, thực thế là cũng lấy nhưng không fải là lấy chồng mà là lấy :-"
http://nguyentrungkienonline.com/upload/files/30/tim.bmp
=))
Ko gặp thì thôi - cứ gặp nó là lại thế đấy !!!
Bỏ thì thương vương thì tội =))
Nói đi cũng phải nói lại chứ , sắp tới chắc hht tan tác nhiều đây..chẹp..haizzzz..nghĩ lại buồn !!!!
chẹp
Trang Sassy
05-12-2007, 01:37 AM
Đưa
Bình yên đi nhé những chông chênh.
Kéo, ném, sang ngang những nỗi buồn.
Thẩy cho tan vỡ những giọt lệ,
Bình yên đi để nụ cười tuôn.
Đẩy tình yêu cũ cho người thương.
Đá, tuyết hay sao, chẳng biết buồn?
Chỉ là ta nén yêu thương lại,
Để rồi thao thức những đêm sương.
Vỡ vỡ, đau đau, nhoí tận lòng.
Khóc khóc, than vãn, có sao không?
Chỉ là ta biết và trời biết.
Noí noí thêm buồn, lệ lại suôn.
Thôi tình yêu nhé, người thương nhé!
Cố để yêu - thương cũ trong người.
Đừng sầu, đừng muộn, đừng bi kỹ.
Đưa người thương mới, về mà thương.
muathutim
05-12-2007, 06:25 AM
Có nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Mình cũng chẳng biết giờ nên thế nào nữa :rian: Thật ra cũng chẳng có một chút cảm xúc để viết một cái gì đó rõ ràng , Nó quá mơ hồ đến nỗi chính bản thân mình cũng ko hiểu :rain:
Trời mấy hôm nắng đẹp tự nhiên hôm nay âm u....Điềm chẳng lành. Mà cũng có thể....chả biết nữa....dạo này chỉ quan tâm trời có lạnh hay ko thôi , ko quan tâm trời có đẹp không?
Bắt đầu chuẩn bị ôn thi rồi. Phù , mãi đến hôm qua hay hôm kia gì đó mới nộp bài Hồ Xuân Hương , công nhận mình Vip thật :sr: bà con nộp hết , mình mình đi cửa sau :so_funny:
Tự nhiên muốn đọc lại Cuốn theo chiều gió , uhm , ko tin vào câu chuyện cổ tích - vào những kết thúc hoàng tử gặp lại công chúa sống trọn đời bên nhau.
Uhm - Tình yêu bất diệt nhất cũng chết !
Còn mình? chết ! Chẳng biết nữa. Có mỗi cái xác ở đây , hồn fiu dziu.....
Lang man quá................
Phong Linh
05-12-2007, 09:51 PM
dại dột quá, không dưng viết bài nhầm nick...
Nghĩ lại chuyện xưa xửa xừa xưa , khi Mèo hỏi mình chọn cái nick nào để "đổi màu" ,đưa ngay cái PL này ra chịu trận.
Vì đây là cái nick mình ít thích nhất :D
Sau vụ offline đầu tiên ,những kỉ niệm vẫn còn thật đậm. Mình bắt đầu học cách yêu quý nó.
Và rồi gắn bó lúc nào không hay.
Bây giờ thì đảm bảo nó là cái nick mình dùng nhiều nhất, nhiều đến lộn xộn.
Vì nó quá màu mè cho nên cũng gây cho mình nhiều chuyện phiền phức.
Tin nhắn chẳng hạn.
Cứ như thể thân làm tội đời ấy. Người thân hay là bạn bè ko bao giờ nói với mình cái kiểu như thế. Nhưng còn người dưng, ngại gì đâu mà.
Mình ko quen tranh luận hay là cãi vã.
Thật là may vì nhiều khi biết nén những bực dọc xuống ,ko gây chuyện om sòm cả lên.
Mình muốn nó quay lại màu xanh bình thường,như tất cả những cái nick khác của mình - mình yêu tất cả bọn nó ^^
Nhưng bây giờ trân trọng nhất là PL
vì có quá nhiều kỉ niệm đã theo cùng.
giống như cái số điện thoại của mình đang dùng cũng vậy.
Từ khi dùng mái, đổi sim 5 lần , tưởng sẽ tiếp tục. Nhưng mà dừng lại.
Dù bất cứ chuyện gì có xảy ra cũng không đổi. Cho đến khi nào mình cũng tình cờ gặp 1 số điện thoại có kết thúc là 444.
Nhiều chuyện thật linh tinh và nhảm nhí chẳng đâu vào đâu.
Sáng nay mình gặp cái Myt.
Bất ngờ.
Khi Việt bảo "Chị ơi, Myt đến kìa" , mình vẫn còn nói với nó "không tin" rồi loay hoay rửa tiếp mấy cái cốc pha café.
Ai dè con bé đến thật.
Tối qua có xem lại ảnh của mấy đứa. 1 năm đã qua rồi đấy. nhanh thật là nhanh.
thay đổi cũng nhiều. Năm ngoái đứa nào cũng ngây ngô như...trẻ con chậm lớn :so_funny:
năm nay nó xinh hơn, Dũng khó bắt nạt hơn , cái Tím trầm trầm hơn [ thế mờ mỗi khi chát chit hay là online trên mạng, nó om sòm nhất :rain: ]
còn mình thì sao nhỉ?
im lặng.
Thôi,đi đây,lan man quá rồi.
Chiều nay , do ảnh hưởng xấu từ con bé, quyết định bỏ một bữa dùi mài kinh sử mà đi xem film với con bạn cũ :-"
hư có tiếng rồi, khỏi bàn tán :so_funny:
* bim ky *
08-12-2007, 08:01 PM
Vậy là tròn 5 tháng xa nhau..khoảng thời gian ko đủ dài để lãng quên tất cả mọi kỉ niệm nhưng cũng ko phải là quá ngắn để phai nhòa tình cảm dành cho 1 ng`......
Vậy là tròn 5 tháng xa nhau.....kỉ niệm ko đủ nhiều để rút gần khoảng cách mấy trăm cây số nhưng cũng ko phải là quá ít để ko thể ôm gọn trong tim
Vậy là tròn năm tháng xa nhau....trái tim ko đủ lạnh lùng để ko yêu ai khác nữa nhưng cũng ko phải cam đảm để có thể vứt bỏ hình bóng ng` xưa để nói lời yêu 1 ng` khác
Vậy là tròn 5 tháng xa nhau................
*Gemini
08-12-2007, 10:56 PM
Viết 1 tẹo..sau bao ngày chạy......trốn!
Cho ngày chủ nhật bùn chán...chưa hết ngày đã cảm giác vậy! Onl từ sáng tới h....nhàm mà vẫn thế..chả bít làm chi cả..ít nhất 2 người "iu cầu" out để học hành! Hix..học được mới sợ!.... Ui, thở tẹo đã...đi tiếp!
Tigon
10-12-2007, 05:46 AM
Sory,Ilove you :bài hát hay quá ,nghe mãi mà ko chán...blog rất đẹp mà truyện thì cũng rất buồn...vậy là noel sắp về thật rồi nhỉ? ,đây là mà đông thứ 3 rồi nhỉ ,hạnh phúc nhé...
_Đêm về cùng những giấc mơ
ngắm sao lại đếm thời gian đợi chờ.
thì thầm nhắn gởi mùa đông
lòng ta vẫn mãi yêu người như xưa.
Giọt Sương
10-12-2007, 10:23 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g170/giotnang/hmmmm.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g170/giotnang/hm.jpg
...có lẽ...nó là ng như vậy....đúng không......:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:..nó là ng gian xảo....Linh ơi...mày gian xảo lắm L ạ....:so_funny:.....
Sunshine*
11-12-2007, 03:53 PM
Hnay mình như người mất hồn í nhỉ :nhi: Cái An nó nói 1 câu.. nói đi nói lại mấy lần mà vẫn.. ko bik.. ko hiểu.. :nhi: Chẳng hiểu sao :)
Cứ nghe đi nghe lại bài này.. Uh.. nghe đi rồi lại nghe lại, nghe rồi lại hát.. hát rồi ngẫm nghĩ.. nghĩ rồi lại nhảm :so_funny: Điên rồi :so_funny:
Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa
như trăng xưa biết sẽ trôi hoài
....
ta xa nhau biết đến bao giờ,
còn lại đây trên sông.. mình đã mất nhau muôn đời.
*pInk horizon*
11-12-2007, 05:27 PM
Tự dưng đang ngủ lại bật dậy , mò vào room và thấy 2 con nhỏ đang viết NK , cũng muốn viết nhưng nghẹn lại , rồi lại thôi , chạy qua đây :( , ừ , mình cũng đang rất nhớ đây , tự bao giờ những người bạn từ những nơi xa xôi chưa lần gặp đã trở nên rất thân thiết với mình ,tất cả cứ như là thân quen từ lâu rất lâu rồi í .... chết mất thôi - Nhớ !!!Nhớ !!!!:khocnhe:
Phong Linh
13-12-2007, 12:24 AM
Vào hht một cái đã thấy nổi bật 2 sắc màu đỏ và xanh lá --> giống ông già Noel bên cạnh cây thông rồi đấy :hihi:
Dậy từ lờ tờ mờ sáng.
Trưa mới bò về đến nhà
Nhìn bát đĩa ngổn ngang mà oải quá
Ăn như không biết đói no là gì
bây giờ chỉ muốn ngủ ,chỉ thèm ngủ, đói ngủ
...
Này, nếu anh trông thấy em bây giờ, mắt đờ đẫn ra sao, mặt ngu si như thế nào. Chẹp, cô Julia Robert của anh nếu 1 ngày tỉnh dậy bất ngờ thấy gương mặt cô ta như em bây giờ chắc sẽ lăn đùng ra chết luôn cũng nên :so_funny:
Còn em vì ko phải là Gi Rờ cho nên out khỏi HHT, rời khỏi cái máy này và lại tiếp tục cái hành trình ko biết tự lượng sức mình của em...
Cuối năm rùi,cố gắng cố gắng :om:
Màu này khi rơi vào giao diện Night nó ít ngu hơn màu xanh kia :so_funny:
bupbethiensu8719
13-12-2007, 01:55 PM
dẫu sao cũng đâu phải lần đầu nói lời ly biệt.....
Phi trường LAX có lẽ đã trở nên quá quen thuộc ....
.....Khoảng lặng nhỏ nhoi mỗi khi nhìn máy bay cất cánh...
..... nỗi chờ mong hụt hẫng mỗi khi máy bay hạ cánh....
Có lẽ sẽ là lần cuối đưa tiễn 1 người.....
Có lẽ sẽ ko còn lần nào đợi chờ như vậy nữa...
.....mùa đông..... quấn chiếc khăn len lên cổ hi vọng có thể giảm đi chút lạnh lẽo khi những cơn gió vô tình thổi qua...nhưng đâu làm lòng thêm ấm lại......
....nhớ về 1 ai đó....chờ mong 1 ai đó.....
Ở nơi ấy liệu có nhớ đến nơi này hay ko? cô gái mạnh mẽ ngày nào giờ như con mèo ướt quấn mình trong chăn....hồi tưởng quá khứ....gợi nhớ kỉ niệm....khóc cho sự cô đơn....
....những bức tranh anh đã vẽ.....những bức tranh tôi đã vẽ...giờ chỉ còn trong đống tro tàn...tôi đã đốt đi tất cả....
....hi vọng kí ức đừng lập lại...khát khao 1 sự khởi đầu mới!
Ở nơi có anh, có tôi, nơi mà 2 đường thẳng song song có thể gặp nhau!
Trang Sassy
14-12-2007, 12:26 AM
Lặng.....
nghe tim thở.....
uh....còn "thở" ....là còn hi vọng.....mong chờ....
Tim còn thở ....biết mình không vô cảm.....không chai lì như mình nghĩ.....:)
Có những lúc tưởng chừng ngừng nhịp .....
...buông xuôi....
vậy mà lại tiếp tục....
Ngày mai là ngày mai....
Hôm nay là hôm nay.....
Không nhìn lại ngày hôm qua.....
Không tiếc nuối ngày hôm nay của ngày mai....
Sống trọn vẹn ngày hôm nay ....
...để ngày mai mình biết được mình hạnh phúc biết chừng nào vì còn được tiếp tục thở.....
Một ngày bình yên....
một cách lạ lùng ....
có lẽ nó đã quen sóng gió....
quen những ngày " tôi muốn khóc".....
quen cảm giác vô hình......
nó nhạy cảm quá ....
như một mùa mới vậy....một mùa mới đến với nó.....
cảm giác nhẹ.....
như không......
hay hôm nay chỉ là một giấc mơ....
....ngày mai lại sống trong giấc mơ của chính nó.....
có chăng nó đang lừa dối....chính nó...
Muốn chạm nhẹ để rồi được nâng niu cái hạnh phúc mong manh ,dễ vỡ ấy..!
Không chạm được ...cố gắng giữ bên cạnh nó chỉ để thấy ,để biết ...hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc sao nghe buốt nhói mỗi khi nó quay lưng lại ...trời không mưa sao má nó vương đầy nước ..
Con đường phía trước nó đã chọn ....:rain:
...Thôi không giữ lại những gì không thuộc về mình nữa !:)
Phong Linh
14-12-2007, 12:54 AM
Cay hết cả mắt...
Người ta không thể nào là chủ nhân của ngôi nhà hạnh phúc mà chỉ là 1 người kí kết hợp đồng thuê nhà thôi.
Hình như là mình sắp hết thời hạn , phải trả nhà rồi
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/fight.gif
Fight !
*pInk horizon*
15-12-2007, 01:56 AM
Hic , cái mạng nhà mình bị hâm thì phải :gian: , mấy hôm nay cứ vào rùi lại bị văng ra , cú không chịu đc :meo: , google dăm thì mấy fút mới vào đc tí , còn h2t thì cũng thế :khocnhe: :khocnhe:
Cả tuần nay bận rộn , ừ , mệt thật , cơ mà tế cũng tốt - trở - thành - người - không - cảm - xúc :so_funny: , cứ tất bất rồi lăn quay ra ngủ , không có time để buồn và chán :so_funny: .
Tối qua mới cài lại cái YH , nói chuyện với người xa một tẹo rùi out luôn -không nặng nề + mệt mỏi ; thanh thản lạ , ừ , cứ như thế nhá :om:
Ko biết gửi bài này phải quay đi quay lại bao nhiêu lần đây , mạng khìn :gian:
Giọt Sương
15-12-2007, 10:35 AM
...dù chuyện chẳng có gì lớn lao....nhưng...vẫn cảm thấy mình....thất bại thê thảm nhể :so_funny:.....
..oh...em thất bại rồi đấy.....:gian::gian:.....
...tại mi chứ....h tự nhiên đi buồn vu vơ......nhỏ Linh khìn :gian::dapcom::gian:
Phong Linh
15-12-2007, 08:39 PM
Trên đời đúng là ko thiếu gì kẻ điên khùng một cách ko thể lí giải nổi =))
Lượn đây
âm thanh ko tốt lắm nhưng ko tìm đc cái nào tốt hơn :mecry: chẳng thích giọng Hà Trần,chỉ thích giọng đứa bé (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/722.mp3) :hihi:
một cảm giác bình yên (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/82.wma) - lòng nhẹ tênh
có thể cười (không giả tạo - không gượng ép)
mặc dù biết có kẻ đang buồn (nhiều lắm không...?)
mau lành lại nhé : )
Sunshine*
16-12-2007, 12:25 AM
Hnay gặp được mấy người lâu lâu ko gặp :D Có vẻ.. mọi người thay đổi nhiều rồi nhỉ :hihi: Ai cũng như ai :) Thật là ko thích sự thay đổi này, nhưng là con người thì fải có thay đổi chứ nhỉ :nhi: rồi 1 ngày, mình cũng sẽ thay đổi.. và chắc cũng hok ai bik mình là ai.... :)
Cơm nGuội
16-12-2007, 02:02 AM
Món quà - đến thật đúng lúc :)
người đang vắng vẻ niềm tin và lạnh lẽo trong ngày
bất ngờ - một món quà vừa kịp :)
cám ơn T
không cho rằng đó là 1 lời khách sáo ,bởi thật lòng đang vui ^^
Phong Linh
16-12-2007, 07:11 PM
Nghe HT và type thật nhanh những dòng này...
Đang bị đặt trước một cái ngã ba đường mà hoang mang trong lòng. Dĩ nhiên là với cái cá tính khó chịu như mình thì sẽ ko để ai can thiệp vào cái đời mình đâu...
Cùng lắm mỗi sáng tôi sẽ ra khỏi nhà từ 5 rưỡi là cùng chứ gì ,việc cỏn con ấy ai đâu ngại gì cơ chứ. Cùng lắm tôi ko có thứ 7 ,CN chứ jì , ko sao,vô tư đi !
[ tự mày làm mày khổ chứ ai ]
người sẽ nói thế.
nhưng mình ko coi đó là "khổ"
Mình thuộc cái thể loại ko làm việc là ko chịu được. Trong khi đầu óc bận với đủ thứ chuyện thì mới viết được, chính những nhàn rỗi sẽ giết chết mình trong mòn mỏi mất
:)
Nơi ấy nói chung là rất đẹp và lịch sự. Ko biết phải khoác vào mình cái vẻ ngoài như thế nào đây :-"
[ Những gì bạn đã làm được liên quan đến sự tự tin của bạn ] <-- đấy, tớ là cái thể loại ko làm được gì thì ko sao có 1 chút xíu tự tin nào cả. Mà con người ta ko có tự tin thì...chả làm đc cái jì cả :)
Xời,ngã 3 đã là jì, rồi 1 ngày còn phải đứng trước ngã 4,ngã 5 nữa cơ mà :-"
Nhớ "Emily ở trang trại trăng non"
Muốn tìm đọc "cô gái có đôi bông tai ngọc trai"
^^
Đi nhỉ
:)
*pInk horizon*
17-12-2007, 04:51 AM
Hết CLB lại đến chuẩn bị cho hội thi mà sắp thi học fần đến nơi rồi nữa chứ :meo: , kiểu này thì chạy ko kịp , bơi ko xong :so_funny: thế mà học lại chẳng vào :sr:. Chạy vô tán dóc nói vài câu - ko đầu - ko cuối nhưng cũng thấy vui vui :5:
Em - là chị của ngày xưa ( chắc bây giờ cũng ko khác lắm :sr: ), thương mà chẳng biết phải làm gì :thatall: , ừ thôi , chỉ biết mong cho em sớm vui trở lại , chỉ có thể làm như vậy thôi :hug:
Đấy , lại bắt đầu thở dài rầu , đi xem Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài cho khỏi nghĩ linh tinh :chayle:
_ Girl Buồn _
17-12-2007, 09:58 PM
Tại mọi người viết nhìu quá.....nhìu cảm xúc quá...chui vô đây...vì đã lâu rùi hok vô HHT....hok nhận ra Nhật ký viết cho người xa.....
Sao nhìu người sao tâm trạng giống mình....Lạ thật...dường như nói dc hết tâm trạng của em.....
Mùa đông....lạnh....bùn....chợt nhớ giáng sinh sắp đến rồi..
Chẳng bik vik gì .......vì đang lan man trong ngàn lời muốn nói.....
1 năm...có phải đã cho em quá ít thời gian.....cho em ít quá cái cảm xúc bên anh.....Giờ xa nhau....Anh bùn....anh vui....anh bên ai...em chẳng rõ...mà đã có bao giờ em tìm để bik đâu.....
Em sợ...nếu bik tất cả...trái tim lại đau....
Vậy nên giờ mới hỉu...sao ngày xưa có người hok hok muốn em đến tìm...hok muốn em khóc........hok muốn bik em ra sao....khi chia tay...em đã trách...có phải lúc đó em còn trẻ con....
Giáng sinh rồi...có 1 câu nói thế này : Giáng sinh thì hok dc nói dối....
Nhưng em mong dc nghe 1 lời nói dối rằng : anh thực sự rất nhớ 1 người của ngày xưa
Còn em.....em ah'....Hình như.....:Thực sự chẳng nhớ ai bây giờ
*pInk horizon*
18-12-2007, 08:08 AM
Chiều nay vừa thi môn đầu tiên - GDTC - bóng ném :so_funny: , kể ra cũng ko phải kém cỏi gì , lúc tập thử thì tập đúng thế mà thi thật thì run ném 2 quả đầu vào - 5 đ , sang phần tổng hợp ném vào gôn 1 đ :sr: , khổ , rõ ràng là thấy còn đúng hơn ối người đc 2 , 3 thế mà lại đc 1 :D, tổng 6 đ ===> 40đ mà 40.1 là qua ----> rớt :so_funny: , chiều mai thi nhảy xa mà ko đc 60đ thì thi lại là chắc :so_funny:
Sáng nay chợt nghe câu hát cũ " We wish you ...." ,tự dưng mắt cay cay ,ừ , ngày hôm ấy 12h có con nhỏ gọi điện hát cho 1 người và 1 tn trả lời lại làm nó cứ vui mãi ...Xa rồi nhỉ ,cũng nhanh ghê , mà thôi , nhớ làm chi , nhớ làm gì , quên nhanh , quên khẩn trương đi - T khìn à , ngốc lắm !!!
....Em đang buồn ....một nỗi buồn ko thể nói với ai ...giữ riêng cho mình thật khó ....nặng nề ...ngộp thở ....ừhm....dẫu sao vẫn phải cười ....muốn hét , hét thật lớn AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :khocnhe::mecry:
Meodzo
18-12-2007, 08:32 AM
Quá khứ àh , Quá khứ thật là vớ vẩn quá đi ...
Tại sao Quá khứ không nghe máy ? Sợ àh ? Sợ cái dzì mới được cơ chứ ? Quá khứ gọi trước cơ màh , sao không dzám đối dziện ?
Cứ gọi số của Quá khứ ấy , không cần fải dùng sim khác đâu héng , em vẫn sẽ nghe máy chứ không cancel đâu , yên tâm đi.
[ buồn cười , ]
Đừng làm như thế nữa nhé ,
lâu lâu khuấy động em bằng vài hành động ... chán ốm , em quên lâu lắm rồi , em đang cố gắng thật nhiều để tìm lại em - em đang cố gắng sống thật thoải mái , em đang can đảm với chính mình , rằng thì là em đang sống thật với cảm xúc của mình đó Quá khứ àh ...
"Em fải sống vì hiện tại - trước mắt vậy đã" ,
hiện tại của em bây giờ mang một cái tên khác - không fải là Quá khứ nữa đâu :)
Dù rằng không chắc ngày mai có thật bình yên không , em vẫn chấp nhận và hài lòng , thật ! :)
Xin lỗi , gởi Quá khứ ở đây nhé ...
Hứa rồi màh , chỉ way về nếu thật sự tìm lại được sự thanh thản :)
Giúp em nhé , được không ?
bupbethiensu8719
18-12-2007, 10:05 AM
Cây xương rồng anh tặng em giờ cũng tàn héo y như tình yêu mà anh dành cho em vậy!
Đáng tiếc thật...em ko nỡ đem bỏ nó...chỉ hi vọng có điều kì diệu xảy ra...hi vọng nó sẽ tươi xanh trở lại!
...Sau 1 cơn mưa thì nó đã ko chịu đựng nỗi mà tàn héo như vậy....Cũng như anh và em...luôn ước hẹn dài lâu nhưng chỉ sau 1 vài khó khăn thì cả hai lại bỏ cuộc...
Chả trách anh đâu...trách em thôi
Phong Linh
18-12-2007, 11:00 AM
vừa chuồn ra khỏi HHT để làm 1 cái chuyện hết sức nhảm nhí :rain:
Ko thể tìm được
biệt tăm biệt tích
lần này thì chả may mắn chút nào
:mecry:
Đi ngủ còn hơn :meo:
Áo mùa hè. Đêm mùa đông
Chui vào chăn. Ngủ cho ấm
sắp điên rồi :rang:
Phong Linh
19-12-2007, 04:54 AM
Lên thư viện tìm truyện của Marc Levy ,gặp 1 vụ đánh nhau - ở ngay trong trung-tâm-văn-hoá. Tính mình vốn...nhạy cảm với những vụ lộn xộn ,đồng thời cũng... lạnh băng với thiên hạ cho nên lượn đi cho nước nó trong.
Cổng TV. Vu vơ mỉm cười với một người xa lạ ,tưởng rồi sẽ lướt qua bóng nhau - như bao lần đã từng như thế. Ai dè đâu...
_Cho anh đi nhờ xe có được không?
:rain: bộ thấy mình hiền hiền nên ổng mới dám nhờ vả?! ko rõ. nhưng con bé bản tính tốt bụng,dù có bị "dòng đời xô đẩy" vơi bớt đi nhiều rồi :rain:
_Anh đi đâu? Để xem mình có cùng đường không.
_Ưu tiên em trước
...
Èo ơi, mình bắt đầu khoái mờ bờ hờ rồi. Nhờ có nó mà hôm nay được một anh đẹp dzai đèo đi chơi tung tăng phố xá - chỉ vì anh ý - ko -có-mũ-bảo-hiểm => đi xe đạp cùng với mình cho nó lành :so_funny:
_Em phải ghé qua ngân hàng
_Ừh, trên đường nào?
_Nguyễn Biểu.Đến lấy cái thẻ
Hồi kết tạm của 2 kẻ dở người trong 1 chiều mùa đông
_ Anh gặp em ít nhất là 3 lần ở TV rồi.
_???
_ Chắc em ko để ý. Thôi,anh ra bến xe bus ,em tự đi về nhé
_ Anh cũng hay đến TV àh? Thế chiều mai rỗi ko,gặp nhau
_Ừh
_Thế nhé, em về đây,bái bai
Về đến nhà mới nhớ ra chưa hỏi tên tuổi :so_funny: Lãng xẹt thật. Thời đại nào rồi mà còn có vụ đi nhờ xe kiểu này chứ :rain: Anh ta đưa ra lời đề nghị rõ...trẻ con. Còn mình , tin vào những lời nói dối vụng về ấy , mình còn...tệ hơn.
Con nhỏ khờ, sao mày tin người thế :om:
*pInk horizon*
19-12-2007, 12:10 PM
Vừa mới mở xong NK 7 , mạng cứ khìn khìn nên mãi mới send đc :meo: , 11 h thì bảo chắc chắn 12 h phải ngủ , qua 12 h thì bảo 1 h , giờ thì quá rồi mà vẫn còn ngồi :D
Có một người thay đổi vì mình - thực lòng ko muốn thế đâu người ạ - em sợ sự thay đổi này sẽ làm người yếu đuối mất ....
Giờ này nơi xa ấy thừa biết người suy nghĩ nhưng chẳng thể làm gì đc ...áy náy ghê :(
Đi ngủ thôi , lần này là out thật :sr:
Akite_for_you
20-12-2007, 09:55 AM
Không tin nhắn :)
Thôi, đi vậy!
Meodzo
21-12-2007, 02:08 AM
Một tin nhắn ,
lâu lắm rồi thì fải :)
Rõ... vớ vỉn :D SMS có fải nhanh hơn không? PM trong này , lỡ đâu tui hông mò dzô thì sao hảh? Hay là tiếc 3 trăm đồng lẻ :meo:
[ Nói thế thui , chứ iu nhắm :hug: ]
PlanetVN
21-12-2007, 03:55 AM
Hôm nay là 1 ngày điên loạn... :dien: Cuộc sống đúng là chẳng bao giờ diễn ra theo cái cách mà người ta nghĩ & sắp xếp... :thatall: Hixx... Sống như vậy kể ra cũng thú vị, nhưng mà mất thời gian & công sức quá, $ nữa chứ... :sick:
Hôm nay đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... Bó tay thiệt... :thatall::thatall: Kể ra thì mình vẫn còn may mắn... Kakakak... :chayle:
hôm rồi lắng nghe LSX ,vậy là đã 10 năm rồi ,nhanh thật đấy nhỉ ,lắng nghe lại liên khúc những bài hát từ ngày xửa ngày xưa...xa xôi quá ,ko còn nỗi nhớ ,ta bỗng thấy mình quá lẻ loi trong bóng đêm hiu quạnh ,trong bóng đêm ta ko tìm được nỗi nhớ nữa rồi ,xa vắng quá...ko còn nỗi nhớ ,ko ai đưa ta tìm về những kỷ niệm ngày nào...
_năm nay sinh nhật mày ,tao chịu ,ko chúc mày được một câu rồi...
ღ♥ [N]ắng ♥ღ
22-12-2007, 12:10 AM
Hôm qua ngồi thẫn thờ..tự dưng gõ matnauhoctro.com..
..ko thể tin nổi vào mắt mình nữa..mình có thể vào đc H2T..tìm đc ngôi nhà xưa..
..ngồi cười rũ rượi như con điên..
Vậy là em đã có nơi dung thân..em lại tìm đc sự bình yên..
Em yêu H2T..
Hôm nay trời đẹp lắm..
...gửi nắng và hương vị Tết cho những người tha phương..
...nhớ jữ sức khoẻ nhé, anh trai và chị dâu..
Phong Linh
22-12-2007, 06:00 AM
[ Một vòng hồ nữa ,rồi sao]
Chưa đọc hết truyện này, dù đó chỉ là 1 truyện vô cùng ngắn, vì tớ đã thấy chán ngay từ những dòng đầu tiên
[ sau những hẹn hò ]
Chả vui tẹo tèo teo con kiến nào.
[ mệt nhờ ]
muathutim
22-12-2007, 07:42 AM
Ko biết cái nhật kí của mình nó ở tầng địa ngục nào :)
Đang có tâm sự - một tâm sự -.. chẳng thích hợp cho những ngày thị
Mai thi rồi , mà nói một cách chính thức thì đến bây giờ , mình chưa có chữ nào , và cũng ko nuốt trôi một chữ.
Đang nghe QTAN , nó cà dựt như mình ý :hihi: , nhưng mà cũng làm mình vui chút. Có quà mình tặng.
Đang chờ....vẫn đợi....mà chẳng biết rõ ràng....nó là cái quái gì....
Quá mơ hồ.... Như bản thân mình....ko phương hướng...!
I_Luv_U^_^
22-12-2007, 07:52 AM
Bỗng dưng muốn ôm anh quá!
Những lần lãng đãng phố quen vẫn ko làm lòng ấm lại
Chúng ta quá bé dại để chạy theo con đường của số phận đã vạch sẵn...
Phong Linh
22-12-2007, 07:46 PM
Chủ nhật rồi,nhanh thế. Và chỉ này mai nữa là Noel ^^ => đi chơi thôi ,hi vọng chọn được cái gì đó hay hay :D
Lost.
22-12-2007, 09:24 PM
=)) sẽ ối người thắc mắc - =)) kệ chứ - lộng quyền =)) - chẳng oánh thuế đc -....cho đến khi nào hoh thể nữa thì thôi - khách quan và chủ quan !!!!
Mai Giáng Sinh rồi - cơn mưa đêm qua chắc là điểm cho mùa cái không khí giáng sinh thực sự cần fải thế , cũng là hay ho !
Chỉ cần những tâm hồn đồng điệu và những điều có thể cảm thông đc - đủ !
Nhưng con người ta vẫn có nhiều điều ích kỷ vụ vặt và đầy vô nghĩa thì làm sao đc nhỉ....
[Thật đáng ghét]
Đôi khi muốn biến mất khỏi cái trần đời này , những khi đi giữa đám đông thì lại thấy mình lạc lõng nhất - những cuộc vui những tiếng cười mà thiên hạ nói như chẳng biết cuộc sống còn nhiều gánh nặng - vô tư thênh thang lắm - vậy mà vẫn muốn
biến mất !
Phong Linh
22-12-2007, 11:48 PM
ừh.thì...
dạo này đi chơi nhiều quá
gọi là đổi không khí í mờ
mệt phờ.suốt ngày lông bông ngoài đường.
khi không thích một người thì nên nói rõ lập trường của mình
điều đó là đúng đắn
nhưng ko phải tính cách của mình
mình hay ẩn dụ xa xôi ,nhiều khi gay gắt thái quá. Nhưng đảm bảo là trừ khi người ta tự huyễn hoặc bản thân - chứ tình cảm của mình - 1 là 1. 2 là 2. không có cái gì là một phẩy cả !
đi bên người đó. dẫu biết là lần cuối cùng,và cũng chỉ như 2 người bạn.
nhưng mình cảm thấy có lỗi.với bản thân.với cả người nữa.
lòng như mớ dạ rối. chỉ toàn những hoang mang bất ổn.
cảm giác 1 đứa trẻ con đã làm sai một việc gì đó và sợ hãi người lớn bắt gặp
lần sau mình sẽ ko như thế nữa. chắc chắn ko.
mình sẽ chỉ đi chơi nếu mình cảm thấy thoải mái.
bởi vì tính cách của mình không thể gượng ép - bất cứ chuyện gì.
_Hà nội , gió mùa này , mưa phất phơ này. Thế mà cô gái đó vẫn mặc áo hai dây màu trắng, váy lụa dài màu xanh biển và dép xỏ ngón đi giữa phố cổ mùa đông. Phục thật !
_Em quan sát lạ nhỉ
_Sao mà lạ, em chỉ nói những cái mà em nhìn thấy thôi mà.
[từ đó chọn yên lặng. hình như cách nói chuyện của mình ko làm cho không khí trở nên thoải mái hơn.]
...
Đi chọn thiệp với Bống, thấy thoải mái hơn nhiều. Chị em với nhau có khác. Àh,và mình đã chọn 1 món quà nữa. Cho bọn nó có đôi :) hi vọng con bé sẽ thích ^^
ừ thì có kẻ dở hơi
chỉ là mỗi việc đi chơi cũng lười
:hihi:
Nói là nói thế thôi chứ mùa này, ra đường ,chơi bời,hẹn hò như chạy xô í mờ. Kệ lạnh, kệ mưa, kệ gió mùa, kệ mũ bảo hiểm, kệ cho xiền cứ vơi dần => vui là đi =)) ko thích thì nghỉ.
Chiều nay đi thăm Lâm Nhi với nhóc Việt :D:D
Có ai tò mò không check thử ko :D (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?goto=newpost&t=266014)
Ko hiểu các ấy Hà Nội tìm đâu ra nhiều ảnh em bé nom iu thế nhờ :timvo: chỉ bạn dzới :mecry: nhìn bé nào cũng muốn nựng :timup:
muathutim
23-12-2007, 02:22 AM
Hôm nay lại thi tiếp. Và vẫn như mọi hôm , đi thi với mình chẳng có tí áp lực nào cả , cứ như đi chơi , thậm chí bôi bác hơn là đi chợ.
Con bé lại đi thi trễ , nhưng ko vấn đề chi. Học cho lắm tắm cũng...:hihi:
Thế là cuối cùng nó cũng thi xong cái môn nó ko thích , à ko , chính xác là một giai đoạn văn học nó ko mấy hứng thú.
tối nay đêm 23, nhấp nháp cuốn tiểu thuyết nó thích.
Thật là thú dzị.
chúc cả nhà giáng sinh an lành !
*pInk horizon*
23-12-2007, 02:51 AM
Phù , thế là xong chuyện thi cử , đội mình ko đc vào vào chung kết nhưng vẫn thấy vui - dẫu sao kết quả như thế cũng cao rồi , hơi tiếc cái hình chữ S bị vẽ ngược nên điểm bình tranh bị thấp đi :( với cả mấy bài hùng biện ko đc nói , bít tối thi chung kết mới có hùng biện mình ứ thèm làm cho mệt :meo: .Mà cũng chẳng thấy đội nào như đội mình ,cả mấy đứa cứ cười tí tởn suốt buổi :-" ,Mà thế cũng may tối nay đc xả hơi , chắc sẽ ngủ , ngủ bù cho cả tuần nay mất ngủ :so_funny:
Ngày mai Nôen , chắc sẽ chẳng còn đc vui như năm ngoái nữa , mà chắc tối mai cũng chẳng đi đâu , khéo lại ngủ , ôi dzời , suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện ngủ :sr: , cơ mà chán đi thật rồi :xao: .
Xin lỗi nhé , gửi quà Nôen muộn mất rồi :thatall: , cơ mà suốt tuần ko có thời gian rỗi :thatall: . Merry X'mas ^^
Phá cách , chọn màu xanh cho mát mẻ tí :sr:
Phong Linh
23-12-2007, 04:58 AM
Hị, hôm nay đi chơi về chụp nhìu ảnh wa' :D
cưỡi ngựa :D
bơi thuyền :D
chơi tàu lượn :D
câu thú bông :D [ câu trượt :dance: ]
dzô nhà gương xong trở ra là hết ngậm ngùi về nhan sắc liền :so_funny: :so_funny:
Em đi bơi thuyền trong thảo cầm viên :hihi:
Trung Thu
23-12-2007, 10:42 AM
ta đâu có mơ ,sao bảo ta thức dậy
ta ngũ hồi nào ,người lại bảo ta mơ?
...giấc ngũ xa xôi quá...
Giọt Sương
23-12-2007, 12:17 PM
...cảm thấy hơi hụt hẫng chút...lúc đầu...:so_funny:...nhưng rồi....let it be !!!!:so_funny:....
lần đầu cũng là lần cuối nhỉ...:5::so_funny:
I_Luv_U^_^
24-12-2007, 12:44 AM
thấy buồn cười những gì mình cố gắng
quá mông lung, quá ấm áp với số phận bản thân
Nào có thể kiểm soát được ý nghĩ của người â. Chỉ là thứ mình cần thì người ta không có... Hiểu vậy thôi cho đỡ nhọc lòng...
*pInk horizon*
24-12-2007, 12:50 AM
Chiều mưa !!!
Từ nay bạn onl lại rồi ... Nghe đc câu này sướng run lên , chạy ngay ra YH thế mà buzz chẳng thấy đâu :meo:
Có một đứa nhớ một đứa cực kì , cũng chẳng biết sao lại nhớ nhiều như thế , muốn được nói chuyện cùng ...lâu lắm rồi chẳng gặp ....
Có một đứa hâm kinh hoàng , ko dưng lại nghĩ đến chuyện đã xa rất xa rồi thút thít với một đứa em bảo chị đang buồn thật í , cứ thế mà nước mắt giàn dụa ...
.....
Còn 7 ngày nữa , 7 ngày nữa để gom hết cái dớ dẩn trong suy nghĩ , đem đốt sạch để sang năm mới ...
Lạnh thế , lúc này thấy lạnh cực !!! muốn đc sưởi ấm bằng cái nắm tay thật chặt !
Thôi , cho cái hỗn độn này màu trắng :banghead:
Tigon
24-12-2007, 12:51 AM
quá nhiều nỗi bận tâm,giờ thì chả quan tâm được gì nữa cả ,thôi thì vậy cũng tốt ,ghét tất cả,tất cả đều đáng ghét...
Meodzo
24-12-2007, 02:57 AM
Hơ , ai đó lại nghĩ ngợi hơi bị nhìu roài :rang:
Có hỉu từ "ngủ quên" k vậy huh? Tớ không nói đằng ấy đang mơ, ngốc :rang:
ººFull House®
24-12-2007, 03:28 AM
Bik rõ lắm nhưng mà tự mình ko thể vượt qua cảm giác đó qua lớn, cảm giác đó thật khó lòng nhưng cũng ko thể trách nó đúng ko....
giờ "vô sản" rồi thiệt rồi
...ko tiền ko mọi thứ..
tự nhiên thấy mờ ịit mù mờ....
sẽ qua thôi mà...
sẽ qua thôi..
rồi tất cả sẽ qua... Vẫn bik mình ko giỏi để thu xếp mọi chuyện... vẫn bik 1 mình mình cố gắng cũng ko nổi đâu... vẫn bik sẽ có ngày này...
muathutim
24-12-2007, 07:59 AM
ko biết rõ lắm cái trang nhật kí của mình nằm đằng nào.
Uhm đêm noel , năm ngoái cafe một mình.
Năm nay - ở nhà 1 mình.
Ôi - lặng lẻ , mình chắc đang phấn đấu thành 1 bà già trầm cảm :D
Nhưng có 1 niềm vui - dù quá nhỏ bé so với cuộc đời rộng lớn !
Tình ta....
Tự hỏi...hết yêu một người là thế nào nhỉ???
bebadboy87
24-12-2007, 08:40 PM
Sáng nay mở đầu một ngày, nhận được một món quà từ một ai đó.
- Một bài hát Giáng Sinh dài gần 3 phút 30 giây qua điện thoại. Số không có trong danh bạ nên cũng không chắc là một ai cả, chỉ có thể đoán thôi. Giá như lúc đó, sau khi hết bài, bạn dừng lại nói với tớ vài lời thì sẽ hay hơn là cụp máy cái rụp. Bạn có biết tớ tiếc như thế nào khi ấn gọi lại mà không thể gọi được số của bạn không. Tiếc nuối, tò mò và pha chút ngạc nhiên là những cảm giác lúc bấy giờ của tớ. Không thể ngờ lại được nhận quà theo một cách rất ngộ đó :D Dù sao tớ cũng xin cám ơn bạn về món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa này :D
Đêm qua Giáng Sinh, đi học về có một người rất đói ... đói vì trưa không ăn rì ... đói vì cái ý nghĩ ngay từ trong lab là về nhà sẽ được đánh chén no nê. Đói vì cái hồi ức cơm chộn đường bỗng hiện lên khi hắn nói chuyện với một người bạn. Đói cả vì lạnh nữa, cứ ngồi đó chịu đựng và không quên kêu la, gào thét. Đến lúc không thể chịu nổi, hắn đứng dậy ... đi tìm một cái gì đó làm hắn no.
Có duy nhất tấm này không có mặt người :D
http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/fun/DSC00090.JPG
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.