Xem đầy đủ chức năng : ông dzà dzê
ông dzà
15-11-2007, 11:28 PM
Bó tay chấm com, hôm nay nổi hứng man man mấy thằng rủ đi TN cũng đi luôn, đi taxi mới ghê chứ, thiệt là mấy thằng khùng (tự nhận mình là khùng mới ghê :so_funny: ), lên chẳng làm gì ngoài ngủ và ngủ, buồn ngủ mà còn ham chơi :so_funny: chẳng bik lết đi làm nổi ko:guoc:
bà dzà
18-11-2007, 06:16 AM
:dien: có người tự nhận mình khùng kà :kaka:
---------------
định viết vài dòng nhật ký ở đây , nhưng muh sực nhớ mình cũng coá nhật ký :hihi: nên thoai i qua nhật ký của dzà viết bài dzậy :anhPha: xì pem bài của ung dzà tí choy :so_funny:
muathutim
19-11-2007, 03:31 AM
Ông ơi , dzà rồi sao lại còn dê , thế là ko tốt đâu. :(
Hôm nay cháu chán phèo ông ơi , mới cắt tóc :(
bà dzà
19-11-2007, 06:49 AM
í tím tím mới cắt tóc hở :cr: chắc đẹp gớ lém he :cr: post kí pic cho dzà nghém chút i :lol:
bà dzà
19-11-2007, 06:50 AM
í tím tím mới cắt tóc hở :cr: đâu post kí ảnh cho dzà nghém tí i :cr:
ông dzà
24-11-2007, 01:09 PM
chòy nhật ký của ông mà mấy cháu (kể cả bà dzà) vào phá vậy chòy hehe
lạnh....lạnh we' à, ông ngủ mà run run....sụt sịt rồi.....chắc ông ốm mất. Mà trời "mát" thế này ngù sướng phải biết, sáng 8h dậy òi nhưng mà cố nướng..nướng thêm lát nữa.....9h....sướng tí nữa nhé....ok thì nướng...11h :so_funny:......11h còn sớm mà thôi nướng tí nữa......nướng and nướng....12h30 ặc ặc......trễ giờ mất tiu....lật đật dậy đi làm hé hé....hên là ko trễ...trời mát mát khoái nướng ghê....cảm giác thật đã....còn thòm thèm......nhưng muh vì 1 lý do chính đáng ko thể nướng thêm ặc ặc......ghét.....ghét
muathutim
24-11-2007, 11:40 PM
Làm sao lạnh bằng ở đây ( trừ nước ngoài :D )
Lạnh ! Chưa bao giờ thấy lạnh như vậy. Bão hình như vừa tan , nhưng nhiệt độ quá thấp , tay chân tê cóng cả.
Lạnh cả trong người - cảm giác cô đơn !
bà dzà
25-11-2007, 12:35 AM
người ta nói hoh sai muh...càng già càng khoái ngủ.....nướng :so_funny:
nhưng mấy tuần nay chẳng đựơc ngủ nướng tí nào :( môn học này học lâu quá , hix 3 tuần rùi muh vẫn chưa kết thúc , sáng nào cũng phải dậy sớm đi học, rùi trưa dzìa lại đi làm :dien: chẳng bù dzới lúc trước tí nào, ngày ngủ 12h, còn bi giờ chỉ được 5h , cũng vì ngủ ít quá cho nên nhan sắc hoh kòn mặn mà nữa rùi :huhu: , xưống sắc trầm trọng :rain: kỉu nài thì làm sao kua dzai HHT lại mấy đứa nhoả đey :so_funny:
ông dzà
25-11-2007, 06:54 AM
bà dzà cũng khoái ngủ nướng ah :so_funny: muh công nhận nướng đã phải biết, bão tan, trời bớt lạnh rùi.....hum qua nằm xem truyện tới gần 5h mới ngủ....sáng sớm lại phải dậy sớm ặc...8h đã thức rùi........cố nướng thêm tới hơn 9h hehe
bà dzà
25-11-2007, 07:04 AM
chứ dzà tưởng có mình dzà bik nướng chắc :gian:
muh dzà nướng khíp wá :dien: hoh sợ bị khét à :so_funny:
ông dzà
25-11-2007, 07:14 AM
thật tình cờ, ko biết phải nói làm sao diễn tả làm sao, thôi thì xem như xa lạ vậy nhé, trái đất quả là tròn, cuối cùng cũng phải đối diện, can đảm để mà đối diện có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2...một cảm giác bình thường, ko giận cũng ko ghét...thôi thì mỗi người hãy trở về thế giới của riêng mình đi...vẫn mong ai kia sẽ đc hạnh phúc sẽ luôn vui vẻ...thế thôi
Ông ơi , dzà rồi sao lại còn dê , thế là ko tốt đâu. :(
Hôm nay cháu chán phèo ông ơi , mới cắt tóc :(
định đi tu hử cháu , cháu tu chùa nào choa ông tu...ké
:so_funny:
chứ dzà tưởng có mình dzà bik nướng chắc :gian:
muh dzà nướng khíp wá :dien: hoh sợ bị khét à :so_funny:
dzà thíu ngủ lắm, thế nên cần ngủ bù cho lại sức để muh làm dziệc,,,,:cooll:
bà dzà
25-11-2007, 07:30 AM
níu như không thức wá khuya, không đọc truyện, không si nghĩ dzẩn dzơ thì dzà sẽ không thíu ngủ thui :dance:
ông dzà
25-11-2007, 08:24 AM
gì mà si nghĩ dzẩn dzơ chứ, si nghĩ về bà dzà đó muh kkkaka
muathutim
25-11-2007, 08:55 AM
Cháu tu rồi ông à , phật tại tâm :cr:
Hôm nay - ngày ko bình yên !
ông dzà
25-11-2007, 08:57 AM
ông cũng mún đi tu đây nà, dzà òi, ăn chay nịm phật cho lòng thanh tịnh
cháu tím: cháu bị bò đá uh?
ông dzà
03-12-2007, 01:12 PM
sax hum nay lên quán net, gõ mauhoctro.com...lát sau hiện lên bảng warning "Trang web này bị cấm" :so_funny: thì ra bị chặn bởi DWK bó chíu
Hum nọ rõ ràng mình chọn bài "Biển nhớ" nhưng xỉn òi quên mất iu, muh bài đó cũng buồn, thui kệ ko hát đâu hì hì
ông dzà
04-12-2007, 11:37 PM
Lôi ngày sinh ra.......rẹt rẹt đc cí này
A1: Bạn là người lãng mạn :so_funny: và cũng thích đối xử lãng mạn, vì bạn coi tình yêu là điều đẹp nhất trên đời. Bạn cảm thấy tình yêu thật dễ chịu, nhưng cũng chính vì coi tình yêu quan trọng như vậy nên bạn hơi đa nghi và hơi ghen. Bạn luôn sợ người yêu không chân thành, dù anh ấy/cô ấy không mảy may có bằng chứng nào để bị buộc tội như vậy. Bạn thích đi chơi với nhiều bạn bè và luôn được coi là người bạn có trách nhiệm. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của bạn xuất phát từ bản chất tò mò và hiếu kỳ :so_funny: (rất tốt cho công việc nhưng không tốt lắm cho tình yêu) là thiếu kiên nhẫn. Bạn thường muốn “đánh nhanh thắng nhanh”:so_funny: và đôi khi nó là trở ngại vật lớn nhất trong tính cách của bạn. Khi bạn yêu một người, người đó có thể chế ngự không chỉ trái tim mà còn cả tâm trí bạn nên bạn rất dễ bị ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội khác. Cẩn thận và bình tĩnh bạn yêu quý nhé.
chính xác hơi bị nhìu nhỉ :so_funny: :so_funny:
ông dzà
10-12-2007, 07:44 AM
hum nay đi học dzui thiệt, cười đau bụng.....có thằng kia lên phát biểu "đối với đồ đạc của KH, chúng em ko tham lam, chúng em ko ham của lạ" :so_funny: dzị chứ thấy "váy ngắn" nhìn muốn lòi con mắt vậy muh ko ham.....có thằng lại phát biểu "em thấy KH nào thơm ngon là em nhận liền".....KH làm như món ăn muh "thơm" dzới "ngon" :so_funny: cười đau bụng....còn ông thầy lại đố "trên người đàn ông có cây gì mà phụ nữ ko có" :D , 1 cánh tay dzơ lên "cây chuối thầy" :kaka:....lại 1 thằng phát biểu "hôm nay chúng em đến đây với tinh thần học hỏi là 9 ăn uống là 10" :so_funny: giống mình ghê....còn ngày mai nữa, chắc sẽ cười vỡ bụng lần nữa....ôi ông thầy, khôi hài và tếu
ông dzà
10-12-2007, 07:57 AM
cái gala nhìu câu hóc búa thiệt, toàn câu đụng dzô chỗ đau ko hà, thui kệ, ráng kím 1 em dzợ :so_funny:
muh cái tuần 9 nì mém hụt hem thui cũng có dzợ lun rầu, buồn 5 giây :so_funny:
ông dzà
10-12-2007, 09:39 PM
8h sáng chuông reo in ỏi, mắt cay xè nhưng uh cũng phải bò dậy, mặc đồ lót tót đi học, tới nơi thấy vắng tanh như chùa bà đanh, thấy lạ và hơi nghi, chạy vô hỏi thì nói hum nay ko có học sax sax, nghĩ mà ko báo trước gì hết, chơi ác...tấm tức cũng chẳng đc gì, ngậm ngùi về nhà, bùn ngủ thiệt nhưng muh chẳng thể ngủ dc nữa, fa' giấc ngủ của ng` ta, chiều còn phải đi làm hức hức
ông dzà
12-12-2007, 02:31 PM
hum nay đi làm muh cúp điện...đã quá, ngối chơi ko, thế là tụi nó kéo nhau đi nhậu :so_funny: mà chẳng lẽ mình ko tham gia, có trốn cũng đố đc, sãn dịp đang bùn, quậy tới lun hihi...vùa tê tê vừa xỉn xỉn vừa phải đi làm tiếp (tới chiều có điện rùi) sao ko cúp luôn cho rồi, khỏi đi làm....mệt....chẳng bao giờ cúp trọn vẹn nguyên ngày :(
KhungTroiHong
12-12-2007, 02:33 PM
3:32 PM, ngồi online thấy topic của ông dzà :so_funny: ko bik ông ấy nick thiệt là j' nửa :nhi:
ông dzà
12-12-2007, 02:39 PM
ôi cuộc đời...là cái đếch gì??...kiềm chế lắm để ko chửi thành tiếng, mình vốn chẳng thích văng tục bao giờ nhưng mà sao cuộc đời nó bất công với mình quá, chán bỏ m....hic hic yêu làm gì thương làm gì...nhớ mà làm gì, mày là thằng ngu mà thôi hức hức....có thằng ngu nào mới đi yêu hoài mà đi nhớ hoài 1 con nhỏ mà bây giờ chẳng còn yêu nó...có thằng ngu nào mà ...mà thôi mệt mỏi lắm rồi...cầu xin 2 chữ bình an
"tôi xin người chớ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi?"
cần gì biết sự thật...sứ xem như ảo vậy thôi!!!
ông dzà
13-12-2007, 12:35 PM
dự định là xoá bài viết này nhưng mà xoá để làm gì cơ? xoá để làm gì, thôi kệ nó :so_funny:
hum nay đc phát cái nón hic hic, dzị là mai mốt đi làm phải đội cái nồi cơm điện rùi, cảm giác đội cái nồi cơm điện khó chịu vô cùng, công tình ờ nhà chải cái đầu cho thiệt đẹp, giờ phải đội cái mũ ra đg, ngố ko chịu đc :kaka:
muốn viết nhiều lắm, viết cho thật nhiều nhưng mà...kakka viết để làm gì, dẫu gì tất cả cũng như ko...nhớ thật nhiều, yêu thật nhiều....rốt cuộc nhận đc những khổ đau thật nhiều :so_funny:
ông dzà
19-12-2007, 12:14 PM
Hôm nay thật mệt, đi lãnh quà noel cho cơ sở mình mà mệt thật mệt, gần mấy tiếng, lựa lựa, vác và khiêng, bao nào bao nấy to tổ bố, vã mồ hôi, cô P đi Sin về vác 1 đống...móc khoá các loại, các con thik cái nào cứ lấy, chèn ơi tụi nó bu vào thấy thương "con cài này nha cô", "con thik cái này"...tranh nhau mà lựa xé bỏ túi, cô P sợ quá "thôi đc rùi con, hàng mẫu mỗi con lấy ít thôi" :sr: mình cũng gon đc 1 mớ :D, đễ dành xài...phải kêu taxi chở về mới hết :so_funny:, noel này chắc phải đội cái nón noel nữa roài, đang có dự định xin làm ông dzà noel :kaka: nhưng hem bik có đc ko, ngày noel ngay ngày nghỉ ca muh chẳng đc nghĩ phải dời lại ngày khác, chán ghê, chăng đc đi đâu chơi rùi, ngàn cái cảnh phải làm thêm 2 tiếng, bao h mới về nhà đây??
ông dzà
22-12-2007, 01:24 PM
Chẳng bij ăn cái gì mà mấy ngày nay đau bụng gần chết, môi khi lên là đau phải chạy về nhà gấp, đang làm cũng bị tàp tháo rượt mấy lần, hức hức
ông dzà
23-12-2007, 12:52 PM
Dẫu biết rằng có những điều đã trôi qua thì sẽ ko bao h lấy lại đc nhưng sao lòng cứ mãi níu kéo, cứ mãi vấn vương. Người đó ta đây tuy gần gũi nhưng mà cũng xa vời vợi, nhớ để làm gì? thương để làm gì, vấn vương để làm gì? cũng chỉ là hư vô, cũng chỉ là ảo vọng, cuối cùng rồi cũng chì là ảo, một thứ tình ảo ko bền vững, yêu cho lắm cũng chỉ chuốc lấy khổ đau, dẫu biết số mình từ nhỏ đến h chỉ là khổ mà thôi, khổ thêm 1 chút nghĩ cũng chẳng sao, nhưng mà sao cái khổ này nó dai dẳng, khó dứt, nó làm mình khốn đốn nhiều đến thế...
Noel tới rồi, hơn 2 năm rồi, thấm thoát quá, 2 năm có là bao để quên đi 1 cuộc tình, 2 năm có là bao để xoá đi những kỷ niệm, tình cờ gặp nhau cũng chỉ xem như người xa lạ, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói nên lời, dẫu chỉ là lời xin lỗi muộn màng, người biết ko người? em ốm lắm, ốm hơn khi xưa rất nhiều, một lời hỏi thăm, cũng chẳng thế nói đc, cái mặc cảm tội lỗi vẫn ko thể xóa đc...
Thôi đành xem như hư vô, thôi đành xem như chẳng có gì? liệu có đc ko nhỉ??
ông dzà
27-12-2007, 08:44 AM
Sáng phải dậy sớm bi h buồn ngủ thật, ko dậy sớm ko đc, vì hôm nay học nghiệp vụ, mà tật mình hễ dậy sớm là cố nướng thêm tí nữa, nhưng hôm nay đã dặn lòng là phải dậy sớm, ko thể bỏ học đc, học mà ngồi ngáp thấy thương :so_funny: 1h mấy mới xong, nhẹ cả người, bụng đói meo nữa hix hix. Tính đi câu cá với mấy thằng bạn nhưng muh trời âm u quá, nản, nghĩ có lẽ về nhà nướng tiếp là số 1 rùi, với lại có đi câu cũng nhậu thoy :sr: câu đc bi nhiêu chiên xù hoặc nấu lẩu hết :so_funny:, ông Đ có hứa cho mình con cá khô nhưng hem bik chừng nào có :kaka: chẳng bik có nhớ ko, tự dưng thèm cá khô, thèm ăn cá do mình câu haha
Noel chẳng lạnh tí nào mà bi h ra đường lại cảm thấy lạnh hức hức, có lẽ về nhà thôi, nướng 1 giấc là ưu tiên hàng đầu :so_funny:
ông dzà
21-01-2008, 07:16 PM
Xuân đã về xuân đả về, vậy mà chẳng thấy nôn nao chỉ thấy trống rỗng :so_funny:, thì cũng như một ngày bình thường như bao ngày, ôi đã 3 cái tết rùi á, nhanh thật, mới ngày nào như thằng khờ đi làm, bi h mình cũng sắp thành "động vật quí hiếm" như mấy thằng trong đó bảo :sr:
sáng đi làm trễ, tới tận gần 4h sáng mới ngủ đc, sáng lại phải dậy sớm, thành thói quen rùi, sợ làm sáng, sợ dậy trễ, mà đi làm trễ thì bị phạt, đau thế chứ, ngày nào cũng về trễ 15-20 phút vậy muh đi trễ có 5-10 phút thì bị phạt, ngày nào cũng tầm 12h mới dậy, có khi dậy phát hoảng 12h30 lật đật dzọt lẹ, đua hết ga :so_funny:, thói quen này làm sao sửa đây
ông dzà
29-05-2008, 12:41 PM
phải chăng mình đang iu?? lâu rùi mới có cảm giác này, nhưng thực hay ảo, đâu là thực đâu là ảo đây. đã 1 lần rùi, chẳng muốn có lần thứ 2, cái cảm giác khiến mình luôn đau khổ thật tình chẳng muốn bị lặp lai, vân phân, băn khoăn và nghĩ ngợi lung tung. chỉ khổ cho trái tim mình, luôn có cảm giác thật lòng nhưng chẳng nhận đc gì, tiếp tục ko hay là...
bà dzà
04-06-2008, 08:08 AM
Có người đang băn khoăn, có người hiểu, hai người....cần thời gian.
ông dzà
15-06-2008, 10:28 AM
ung lão chờ bà lão hay bà lão chờ ung lão uh ^^ chắc lúc đó rụng reng hít trơn ^^
Nhớ....và nhớ ko gì khác hơn hix hix muốn đc gần nhau sao khó dzị choy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.