PDA

Xem đầy đủ chức năng : HÌnh ảnh cuộc đời



tomato123
25-07-2005, 08:42 PM
N gày kia, nhà tỷ phú nọ mang cậu con trai duy nhất về nơi thôn dã với ý định để cho con tìm hiểu và so sánh với cuộc sống nghèo nàn của người dân quê. Hai cha con sống hai ngày tại một làng xóm xa xôi nơi mà người ta cho là có đời sống khó khăn. Sau khi trở về nhà, người cha hỏi người con:
- " Con thấy cuộc đi chơi ra sao?"
- " Cuộc đi thích thú lắm" người con trả lời.
- " Con có thấy cuộc sống của người dân quê không?"
- " Dạ, có"
- " Con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ?"
- " Con nhận thấy chúng ta chỉ có mỗi một con chó, mà họ thì có tới bốn con. Chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ ở giữa vườn, còn họ thì có cả một nhánh sông chảy mút mùa. Chúng ta phải nhập cảng những chiếc đèn để treo trong vườn mà họ thì không cần đến vì họ có đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm. Tại chỗ ngồi chơi trước nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn tới bức tường ở cổng trước mà thôi, còn họ có thể ngồi nhìn xuốt tới tận chân trời. Chúng ta chỉ có một khoảng đất để sống quanh quẩn ở đó, còn họ có cả một khoảng đồng ruộng thẳng cánh cò baỵ Chúng ta phải có người ở để giúp việc chúng ta, còn họ thì không cần, họ tự lo lẫn cho nhau. Chúng ta phải bỏ tiền đi mua đồ ăn, còn họ trồng lấy và tự túc về thực phẩm. Nhà chúng ta phải có tường bao quanh để bảo vệ chúng ta, còn họ thì không cần vì họ có những bạn tốt để đùm bọc lẫn nhau."
Trước những lý luận của người con trai, người cha đã không nói nên lời.
Người con nói tiếp : "Con cám ơn cha đã mang con đi du hành để tỏ bầy cho con thấy chúng ta đang có một cuộc nghèo nàn như thế nào!"

***
Ở đời, chúng ta thường quên đi những gì chúng ta đã có và đang có, mà chỉ nghĩ tới những gì chúng ta không có và chưa có.

Những vật không đáng giá của người này chính là những vật mong uớc của người kia. Đời là như vậy!
Hạnh phúc sẽ đến, nếu chúng ta biết ghi nhận những an lạc tràn trề chúng ta đang có, thay vì chỉ nghĩ đến mộng uớc muốn có thêm.
Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có, nhất là những đồng bào, bạn bè, thân quyến đang có chung quanh ta.

bienxanhsieutoc
26-07-2005, 02:40 AM
Con người thường tham lam lắm bạn ạ , lúc trước bạn chỉ mơ sẽ có 1 cái áo đẹp diện trong ngày tết bây giờ có rồi thì tại sao bạn lại không muốn sỡ hữu 1 cái quần thật mốt cho hợp với cái áo đó sao? Những mong muốn ấy không hẳn là xấu vì khi có 1 mục tiêu , 1 kế hoạch đề ra nó giúp người ta phấn đấu để có được điều đó nhưng cần phân biệt rõ đâu là mơ ước có thật và mơ ước viễn vong ?!

tiểu quỉ
27-07-2005, 03:25 AM
đừng đứng núi này trông núi nọ.. đừng quá đòi hỏi, mơ ước một điều gì đó quá xa vời... hạnh phúc ở ngay gần chúng ta đó thôi.. một hạnh phúc bình dị, đơn sơ.. mà đôi khi.. con người, vì quá tham lam đã đánh mất hạnh phúc của mình..

tomato123
27-07-2005, 04:21 AM
đúng vậy , mỗi người đều có những cánh đanh' giá về hạnh phúc khác nhau , vì thế cũng có những cách tìm kiếm và cảnh nhận hạnh phúc khác nhau
Người ta thường nói rằng kẻ khờ thường hạnh phúc hơn người thông minh

Cục Kẹo Cô Nương
27-07-2005, 06:34 PM
thường thì người ta không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có
muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa <--- con người rất tham lam
Họ ko bao giờ biết quý trọng những gì mình có trong tầm tay, chỉ mơ ước đến
những cái xa vời mà ko biết là mình đang đánh mất dần hạnh phúc

tiểu quỉ
27-07-2005, 09:56 PM
Người ta thường nói rằng kẻ khờ thường hạnh phúc hơn người thông minh
phải chăng vì kẻ khờ thường ko hay đòi hỏi, ko nhiều tham vọng.. luôn bằng lòng với những gì mình đang có... còn người thông minh tự tin vào tài năng của mình, tham vọng.. rồi hành động để đạt được tham vọng đó.. hết tham vọng này nối tiếp tham vọng khác.. ko biết tự hài lòng, thoả mãn nên hạnh phúc cứ mãi xa vời..

tomato123
28-07-2005, 04:00 AM
đúng vậy ,kẻ ngốc luôn bằng lòng với những gì mình có , có lẽ vì thế dễ cảm thấy hạnh hạnh phúc

Yêu em rồi anh trở thành chàng ngốc
Ngốc nghếch đợi chờ , nông nỗi nhớ nhung

có người để ta được đợi chờ,để ta được nhớ nhung , dẫu thành hay không thì những giây phúc đó cũng mang lại cảm giác hạnh phúc

Nhưng có lẽ ta là người không may mắn ,nhớ nhung thì được........đợi chờ thì không....

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:14 PM
anh ơi em đợi được và nhớ nhung cũng được luôn nhưng chi? sợ
mai này em hóa nàng khờ
đợi ng` ta mãi đợi hoài thấy đâu
thế rồi xác hóa rêu phong
còn đâu chi nữa tấm thân nhu mì

tomato123
03-08-2005, 07:49 AM
Khi một người say ngã trên đường , mọi người nhìn hắn nghỉ rằng :hắn thật dơ dáy , cho đáng , ai bỉu nhậu cho cố chi. Nhưng bỗng có một đứa trẻ chạy tới đỡ người đó đứng dậy , đứa trẻ thì nghĩ rằng người đó bị ngã và cần sự giúp đỡ của nó

Đôi lúc chúng ta cần tâm hồn trong sáng của trẻ con....

sành điệu mái ngố
03-08-2005, 07:04 PM
vậy à bây giờ thì P đã hỉu

cường hoàng tử
04-08-2005, 07:53 PM
Đúng như vậy khi trẻ con ăn 1 miếng bánh ngon thì nó chi nghĩ răng ôi ngon quá. Con khi chúng ta ăn miếng bánh ngon thì chúng ta lại nghĩ rất phức tạp. Chiếc bánh được làm từ chất liệu gì , liệu có đảm bảo vệ sinh hay không, liệu có béo hay không, ngươi ta đã làm nó như thế nào .v.v.. Quá phức tạp nên đôi lúc chúng ta phải trẻ con 1 chút để tận hưởng hạnh phúc. Các bạn đồng ý với tôi không

tomato123
06-08-2005, 07:51 AM
ừa , trẻ con có tâm hồn trong sáng , nhưng câu truyện này nhắc ta rằng mọi sự việc đều có nhiều cách nhìn và nhìu khía cạnh khác nhau , đừng nên vội vã đánh giá 1 vấn đề

be_timban
06-08-2005, 08:00 AM
Đúng vậy, có lẽ trẻ con là sung sướng nhất, ko phải suy nghĩ muộn phiền gì hết. Bởi dzậy mình chỉ mún nhỏ hoài để được làm nũng dzới mẹ mờ thôi ! Nhiều lúc chính tham vọng của con người đã đem đến sự khổ đau cho họ và làm cho họ ko nhận ra được hạnh phúc mờ mình đang có. Hãy sống đơn giản hơn để có được niềm hạnh phúc , các bạn nhé !

tomato123
10-08-2005, 06:30 AM
bé nói đúng đó , nhưng cuộc sống lại wa' phức tạp

haiga
10-08-2005, 01:14 PM
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!
đó là câu mà tôi đọc được trong một title sách.......
Phải chăng chúng ta cần thay đổi để thích nghi với cuộc đời này hơn.
Nhưng ko làm mất đi bản thân mình......:lol:

tieuthang
10-08-2005, 08:16 PM
Trong cuộc đời con người , thi tham vong luôn đi theo va hiện diện trong mỗi con người , mà đã là tham vọng thì biết thế nào là đủ nhỉ , và lòng tham của con người là vô đáy . Nhưng đừng vì thế mà quá mơ ước cao sang , trèo cao ngã ắt sẽ rất đau .

kevotinh_ht
11-08-2005, 02:28 AM
T_T
người lớn cũng có nhìu tham vọng nên xét về fương diện khác thì............

tomato123
11-08-2005, 10:59 PM
tham vọng thì ai cũng có nhưng phải....

Hàn Cát Nhi
04-09-2006, 10:35 PM
Hạnh phúc sẽ đến, nếu chúng ta biết ghi nhận những an lạc tràn trề chúng ta đang có, thay vì chỉ nghĩ đến mộng uớc muốn có thêm.
Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có, nhất là những đồng bào, bạn bè, thân quyến đang có chung quanh ta
hÃY trân trọng và ghi nhớ chúng trong tâm tưởng và trái tim mình

hà_linh_4ever
04-09-2006, 10:39 PM
hạnh phúc cũng như vậy ..luôn luôn hiện hữu bên mình nhưng con người đâu nhận ra ,cứ tìm kiếm ở đâu đó rất xa ......