Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa!!!(iem tự hào vế pài nài lém, các pác góp ý kín nha^^"!)



♥destiny♥
15-11-2007, 09:12 PM
Nếu 1 ngày anh ko đến vì mưa,
Mình tự hiểu nắng đã fai màu mắt,
Bước chân kia đã đi về lối khác,
Trái tim kia ng` khác đã bước vào.

Là 1 ngày con fố bỗng xanh xao,
Anh wên đón đưa những chiều tan học,
Mình lạc bườc giãư fố fường tất bật,
Wên lối về, ko wên nổi tên anh.

Dẫu biết rằng anh xa cách mong manh,
Những điều đã wa ko thể nào lấy lại,
Sao trái tim vẫn cứ hoài mê mải,
Vẫn cồn cào tha thiết gọi tên anh?
.....................................
:timvo:

long_kinggames
16-11-2007, 02:54 AM
Nếu một ngày em không đến bên anh
Anh tự hiểu em đã quên anh rồi
Trái tim kia đã thuộc về người khác
Để cho anh cô đơn một lối về

Con đường xưa vẫn nhộn nhịp đông vui
Người ta hạnh phúc nắm tay trên đường
Chỉ mình anh cô đơn một bóng hình
Nhớ về em lòng anh chợt đau thắt

Dẫu biết rằng em đã xa anh rồi
Ở phương xa em có được hạnh phúc
Ở nơi đây anh vẫn nhớ em nhiều
Mong một ngày em lại về bên anh

hi....... mình mới vào nghề, tay còn non nhưng cũng mạo muội đối thơ, bỏ qua cho hé

Wildzebra
17-11-2007, 06:06 AM
Anh ko đến dẫu rằng anh ko đến
Bởi trong em, em nghĩ mình con gái
Phải ăn hàng, phải đưa đón em cơ
Anh phải đợi, phải chờ em giữa phố

Đêm mưa, xin em đừng có cố
Bắt anh lượn phố ghé thăm em
Khi đêm đến, phố xá đã lên đèn
Khi ngoài hiên, mưa chen nhau từng giọt

Anh ko biết nói những lời mật ngọt
Lãng mạn là gì anh nào có hay đâu
Con tim này chỉ biết nói một câu
"Anh yêu em"....Dẫu sóng gợn bạc đầu

p3'_punk
17-11-2007, 09:23 PM
bài thơ cũng hay ghê đó

Phong Linh
17-11-2007, 10:17 PM
Trích một bài viết của Planet ngày 10-11-2005, 11:56 AM - Lấy trong lưu trữ của Diễn đàn



Nếu một ngày Anh thôi đến vì mưa
Hãy hiểu rằng nắng đã thay màu tóc
Em đã dặn lòng mình không được khóc
Nhưng trong tim mưa vẫn đến nhạt nhoà


Hơ,... Cám ơn một tác giả không nhớ tên ở báo đã cho PlanetVN mượn 2 câu thơ. Thanks!!!


Bạn có thể giải thích cho tớ không.
Nếu là bài thơ của bạn thì diễn đàn mình chắc có 1 người đang hâm mộ bạn lắm áh ^^ [ planet đó ^^ ]

whycry
17-11-2007, 10:32 PM
hay hay , hay thật đấy :D

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 11:11 PM
Nếu 1 ngày anh ko đến vì mưa,
Mình tự hiểu nắng đã fai màu mắt,
Bước chân kia đã đi về lối khác,
Trái tim kia ng` khác đã bước vào.

Là 1 ngày con fố bỗng xanh xao,
Anh wên đón đưa những chiều tan học,
Mình lạc bườc giãư fố fường tất bật,
Wên lối về, ko wên nổi tên anh.

Dẫu biết rằng anh xa cách mong manh,
Những điều đã wa ko thể nào lấy lại,
Sao trái tim vẫn cứ hoài mê mải,
Vẫn cồn cào tha thiết gọi tên anh?
.....................................
:timvo:



nếu 1 ngày anh không đến vì mưa
em cứ nghĩ con đường lầy lộii nhé !
đừng giận anh đừng buông sầu hàng mi khẽ
đừng buồn sầu nha cô bé của anh

nào xa cách nào mong manh em nhỉ?
trái tim này cũng chỉ mỗi mình ai
sao nghi ngờ khi nắng mới tàn phai
mưa đổ xuống chỉ một ngày anh vắng

em đừng nghĩ nắng đã phai màu mắt
là tim anh tình ái cũng tàn phai
là bên anh người con gái trang đài
là lối bước trải dài nơi nào khác
**********************
nếu có chăng chỉ là anh lỡ lạc
trái tim này ai khác? chỉ có em !!!

cô bé mắc nai
20-11-2007, 03:15 PM
Nếu đôi lần gió ghé hỏi thăm anh
Em không biết mình có nên nhắc lại
Con đường vắng cảnh trưa hè óng ả
Bóng một người nghiêng ngã bước cô liêu

Nếu vài lần trên phố cỗ thân quen
Anh phía trước cười tươi rôm rả
Em ở sau nghe hồn tan muôn ngã
Hạnh phúc rồi nên anh chẳng thấy em

Nếu trăm lần em khẻ gọi tên anh
Tim có nghe những nhịp đập lạ thường
Đêm có mơ một hình bóng thân thương
Ngày có nhớ đến người con gái cũ

Nếu ngàn lần cơn nắng chợt đổi tên
Anh chợt thấy cần em bên cạnh
Ao ước chỉ mong manh như thế đó
Mà ngỡ như ngàn kiếp vẫn xa xăm

Nếu vạn lần đôi ta chẳng gặp nhau
Thì đau khổ chẳng hoài tiếp diễn
Mưa chẳng thể reo hoài giông tố
Hạnh phúc cười vui vẻ ở bên em