Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình bơ vơ



cogaibathanh
15-11-2007, 08:24 PM
cách tận chân trời sao mãi nhớ
ngày ngắm hình anh tối lại mơ
phải chăng do góc trời cay nghiệt
nên tình đã đến vẫn bơ vơ
lòng say nhưng mặt còn ngăn cách
hơi thở còn xa thiếu môi hôn

lam dep trai
16-11-2007, 08:03 PM
trong tim anh khắc xâu bao kỉ niệm
tình yêu chân thành anh đàn cả cho em
dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
em vẫn là ngọn lửa ấm trong đêm
đã qua đi những tháng măn khờ dại
hãy để twj anh lau nước mắt cho mình
lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
trái tim em như mùa đông lạnh giá
anh đâu thành cánh chinh nhở trùng khơi
ngay cả lúc tình yêu được chắp cánh
nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
những mộng ảo của vinh hoa phú quý
cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai:dien:

Gió_ấm
17-11-2007, 07:06 AM
Bơ vơ một mảnh tình khờ
Phải chăng đã lỡ say thơ nên sầu