Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt có bao giờ cạn?
bebybo
15-11-2007, 10:31 AM
Nước mắt có bao giờ cạn?
Từ ngày ấy tôi ko thể phân biệt đâu là nụ cười đâu là nước mắt...
Từ ngày ấy tôi ko thể nhận biết đâu là niềm hạnh phúc và đâu là niềm đau.
Có lẽ, mở lòng wá nhìu thì vết thương càng sâu hoặm Không còn cảm giác đau đớn mãnh liệt như trước, ko còn những giọt nước mắt rơi ngay cả trong đêm đen, tôi ko muốn mình gục ngã và yếu đuối !!
Yêu thương thật wá mong manh, tìm đâu dc ng` cảm thông và chia sẻ những vui buồn khi tâm sự của bản thân là gánh nặng cho ng` khác, sự yếu lòng chỉ gợi lòng thương cảm..... Tôi ko muốn và cũng ko cần.... ko cần ánh mắt ấy anh dành cho tôi !!
Nước mắt đã cạn hay lòng đã giá băng.........!?
Babo Oppa
15-11-2007, 02:34 PM
.... nước mắt mà cạn... là chik òi.... đó chỉ tại lòng wúa lạnh.. wúa băng giá... nó khiến nước mắt ko thể chảy ra thôi... :hihi:
THANHHUY_2990_2990
16-11-2007, 08:08 AM
rùi sẽ có 1 ngày sẽ có 1 người sẽ làm cho những gì đóng băng trong lòng bạn tan chảy và ấm lên , cố gắng lên bạn ko gì là ko có thể mà
se7engirl_dj
16-11-2007, 08:15 AM
Nước cạn khj lòng băng giá , nếu như bạn khóc được cóa lẽ sẽ tốt hơn
bebybo
17-11-2007, 10:40 AM
Em vẫn ngỡ mọi chuyện là hôm wa, vòng tay anh vẫn chở che đôi vai em gầy. Nhưng... đó chỉ là hôm wa, hôm nay anh đã đi rội Anh không còn bên em, lắng nghe những lời em nói, kko còn an ủi và bảo em hãy lau khô nước mắt mà đứng dậy, ko còn gì cả.... anh đi thật rồi !!
Anh àh, em rất muốn khóc trên đôi vai anh, em rất muốn dc ôm lấy gương mặt gầy gầy của anh, em vẫn muốn dc chọc anh cười và nghe anh nổi giận vì những trò trẻ con của em. Em vẫn muốn dc có anh bên mình. Nhưng, tất cả đã ko còn gì cả.... anh đi thật rồi !!
Chỉ còn tiếng nhạc như hơi thở đều đều trong ko gian tối , chỉ còn em với những nỗi đau ko bao giờ dứt, chỉ còn lại đây........... là em và nỗi cô đơn ko bao giờ dứt !! Vì anh đã đi rồi !!
Anh ko bao giờ xuất hiện nữa, dù chỉ là nick yahoo, anh có biết chỉ cần nhìn thấy nick anh sáng em cũng cho đó là hạnh phúc. Chỉ cần thấy anh còn hiện diện dù chỉ wa yahoo hay game online, em vẫn hạnh phúc vì anh còn đó, vì anh vẫn luôn sống vui vẻ, vì anh ko gặp bất cứ chuyện bất thường nào........ nhưng anh àh, anh biến mất như 3 năm trước em chưa từng gặp anh !! Anh ko cho em cả cơ hội nhìn thấy anh sống bình thường, em ko dc biết anh có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay ko, anh có hạnh phúc khi đến với 1 ng` sau em nữa ko?................... Tất cả, tất cả những điều bình thường đó, với em sao khó khăn wá !!
Hôm wa em nhận dc tin bạn từ cấp 2 của mình " mất " rồi, em giận mình đã ko thường xuyên liên lạc từ lúc nó wa USA du học. Em giận mình .... đã ko giúp dc nó nhìu hơn, kí ức ùa về làm em hối hận wá ... mọi chuyện như vừa xảy ra ...... Em ko muốn lại như vậy, em ko muốn 1 ngày nào đó anh biến mất khỏi em như bạn em ......!!
Dù chia tay, dù anh có hạnh phúc, dù anh ko còn yêu em nữa ....... xin anh, xin anh cho em thấy anh còn hiện diện trên cõi đời này ... dù chỉ là im lặng nhìn anh nơi đó !! Xin anh đấy, my love !!
http://music.yeucahat.com/listen.php?s=2475
cjnderella
17-11-2007, 09:20 PM
Anh ấy đã đi rôi..Buồn có ít gì nữa chứ
bebybo
17-11-2007, 11:27 PM
có lẽ, wá khứ cần dc chôn vùi !!
.¥... Tarus ...¥.
17-11-2007, 11:41 PM
không thể chôn được :cr:
bebybo
18-11-2007, 12:30 AM
tại sao ko khi đã wá đau?
thaingocdaly2006
18-11-2007, 05:51 AM
dần dần rồi , nc mắt sẽ trở lại để chiatay với cuộc tình mới ! cuộc sống cứ tiep diễn 1 cách luân hồi
com_tim_cô_đơn
18-11-2007, 06:27 AM
Nước méc hôn vơi được nủi xầu đâu em... tiếng khóc hok vơi đực nủi lòng ấm êm...
Đừng bùn nghe em. đùng xầu nha mm.. tình yêu là những.. ngôi sao hy vọng trong đêm,,,,:3nhay:
tieuthusytinh15
18-11-2007, 06:34 AM
nhưng đôi lúc những giọt nước mắt đ0á cạn đy thì sẽ tốt hơn đ0á......chúc anh tìm được người sẽ chja với mình thật lòng nhen
.¥... Tarus ...¥.
18-11-2007, 10:31 PM
tại sao ko khi đã wá đau?
vì sẽ không bik cách chôn
bebybo
18-11-2007, 11:12 PM
cái gì nâng lên dc thì có thể bỏ xuống dc, chỉ là mình muốn hay ko mà thôi ^^
bff_173
19-11-2007, 12:49 AM
đừng cố để quên ! hãy để dớ là kỉ niệm ! và những lần vấp ngã sẽ giúp ta trưởng thành !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.